1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi if_tomorrow_never_comes, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày mới bắt đầu . Cảm giác của nó thế nào nhỉ ?. Buổi sáng hôm nay , có vẻ như tròi mát mẻ hơn .
    Ngày hôm qua , nó đã có 1 ngày tồi tệ . Cứ lang thang 1 mình trên phố , vào 1 quán cafe và khóc ......dở hơi thật phải không ? Cũng chỉ vỉ , cái tâm trạng nặng nề quá , bứ xúc quá . Nó thây bơ vơ quá. Cái cảm giac thật đáng thương. Nó mặc kệ những người phục vụ nhìn nó ,no cứ khóc . Lâu rồi , nó không được khóc . Với nó , khóc là thanh thản. Nó đã nhiều lần chịu đựng kiểu tâm trạng muốn khóc mà không khóc nổi rồi.
    Rồi 1 ngày cũng đã qua và hôm nay lại 1 ngày mới bắt đầu . Nó đã có dự định, kế hoạch cho cả ngày hôm nay . Nó lại là nó .............. Chán nhỉ ? Nó lại là nó rồi mà không phải 1 ai khác . Đôi khi , nó nghĩ , nó lên thay đổi để trở thành 1 ai khác . Có 1 cuộc sống khác, cách sống khác . Nó không thể cứ mãi mãi tuổi 20 như thế này đc nhưng rồi .... (lại nhưng rồi ) nó vẫn cứ là nó . Với cách sống , cách chơi , với các mối quan hệ, với những suy nghĩ ..... Tất cả ứ đọng trong suy nghĩ của nó . Nó muốn nói với bạn bè , với 1ai đó nhưng rôi .... nó chẳng có thể nói với ai . Những suy nghĩ mà có thể là chính nó cũng không giải thích nổi .
    Nó cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ , những lo toan cuộc sống, gia đình . Kết cục chẳng đâu vào đâu cả . Và nó chỉ bít , thở dài và tự nhủ với mình rằng " Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi " . " Hãy lạc quan lên nào " . ......
    Đã khá lâu rồi, nó không viết. Từ giờ , nó sẽ thường xuyên viết hơn . Ghi nhật kí là 1 sở thích của nó , là cách để nó giảm stress , là cách nó muốn khả năng diễn đạt = ngôn từ của nó khá hơn để nó có thể viết 1 cuốn truyện , hay 1 câu chuyện .
    1 ngày mới bắt đầu , em dang tay chào đón .............
  2. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , trời vẫn đẹp như hôm qua. Nhưng lại bắt đầu = vài điều không thuận lợi . hehe, không sao cả . Từ giờ , nó tự hứa với mình rằng sẽ không ..... buồn nữa. Và nếu có buồn thì nó cũng biết làm sao để hết buồn . Tốt nhất là hỏi thăm Willam Cường .
    Chiều qua , nó đc về sớm . Nó đến 1 nơi mà khá lâu rồi nó không đến, khoảng 3tháng . Thấy khung cảnh khác thật . Nó thấy tự trách nó vì " tại sao không đến ". Tại sao lại để cảnh vật thân thuộc này ..... hoang vu đến vậy. Điều quan trọng , nó thấy nhẹ nhàng , thanh thản hơn khi đến đây. Những hình ảnh thân quen ..... tràn về. Nó nhớ như in khuôn mặt của người đó , nụ cười , cách ngưòi đó nhìn nó . Ùh, sao mà gần gũi , thân yêu đến vậy. Những đièu , tưởng chừng như đã phôi pha . Tưởng chừng rằng chỉ trong giấc mơ nó mới có thể tìm thấy đc. Nó thấy hạnh phúc, ấm áp .
    nó bật khóc khi biết rằng chẳng còn ai thương yêu nó , quan tâm đến nó như người đó cả. Chẳng có người đó thứ 2 trong cuộc sống của nó , trên cuộc đời này . Nó nhận thấy rằng, tình cảm từ trưốc đến nay nó dành cho ai đó chỉ là giả tạo , là thoáng qua thì nó cũng chỉ nhận lại được điều tương tự mà thôi . Chỉ có ngưòi đó , tình cảm , sự thương yêu của ngưòi đo là thật sự , là chân thành . Uh, nó không phải là người nhìn về quá khứ . Nhưng có những điều , nó nhìn về quá khứ để sống và để tự an ủi mình rằng " cũng đã có 1 thời nó đc thương yêu ".. Để khi 1 mìnhlang thang trên phố , nó không còn chạnh lòng khi nhìn thấy người ta đi với nhau có đôi nữa. Những khi đó , nó chỉ mỉm cưòi , và thấy họ thật hạnh phúc và lại nhớ lại " những ngày xưa thân ái ". Nó thấy vui vui . Đã có thời gian , nó muốn cất giữ những kỉ niệm trước kia vào tận đáy tủ để không khi nào xem lại nưã. Nhưng giờ thì không , những kỉ niễmk cũ là điều nuôi sống sự lạc quan , niềm vui củan ó . Những kỉ niệm cũ là điều an ủi đói với nó .
  3. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , nó tỉnh dậy khi ngoài trời đang mưa. Nó thấy se se lạnh , lười biếng nó lại tiếp t ục trùm chăn . Nhưng không ngủ đc vì nó sợ ... muộn giờ đi làm. Lúc đó, nó mấy nghĩ " giá mà ......... thì nó sẽ nằm đến trưa luôn ". hic hic ,. đi làm rồi phải khác chứ . Thật may là lúc nó đi làm thì trời tanh , khôngk hí sau cơn mưa mát mẻ , trong lành . Thích thú thật. Lai 1 ngày đẹp trời
    Suốt quãng đường đi , nó thấy ai ai cũng vội vã " họ cũng tới chỗ làm như mình mà thôi ". Nó tự nói chuyện 1 mình và cũng tự mỉm cười 1 mình . ĐÔi khi , những y nghĩ ngộ nghĩng khiến nó bật cười và ..... để 1 ai đó đi ngang với nó ngoảnh lại nhìn ...... . Cảnh mà nó thấy thú vị nhất là cảnh 2 ông bà già dắt tay nhau qua đường phố đông đúc . Nó thấy thật là .... romantic , tự nhủ rằng sau này, mình cũng sẽ như thế. tình yêu ...... của ông lão , bà lão .

  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 15/06/2006
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    NEW DAY
    What we gon'' do right now is go back, way back
    Bring in the groove
    I wanna dedicate this to those who never made it
    From kindergarten to the 12th I never graduated
    Yo but college wasn''t for some of us
    So we joined the service
    I seen a kid get murdered in Nam listening to Elvis
    But on the out looking in
    Things stay the same
    But at the same vein
    Looking out the whole world''s changed
    So keep your head up
    Don''t get caught up in the fast bucks
    And find your mom crying while your lying in a black tux
    Trust me
    We don''t need no education says a young man
    Sitting in class (sitting in class)
    School is out 3 o''clock on the dot
    He had beef with some kids and he got shot, oh Lord
    Turn on the television
    I''m watching Martin Luther King who had a dream, oh
    So take this dream and apply it to your life
    Even though we know the ghetto''s rough
    But we got to
    1 - Keep your head up(Uh keep your head up)
    Cause a new day will come
    (Uh-huh, uh-huh)
    And look towards the sun(Look towards the sun)
    Even when the darkness shall come
    (Ooh) It''s real son
    (Ooh) To my people living Life it''s real son
    I turn the page
    What''s the news today
    People getting fired, walking on a wire
    Looting on the streets cause the kid''s gotta eat
    Oh, oh turn around and look at the hour glass
    I gotta get it straight
    Before it''s too late
    Cause I don''t wanna be behind that gates
    Keep your head up
    (Uh keep your head up)
    Cause a new day will come
    (Uh-huh, uh-huh)
    And look towards the sun
    Even when the darkness shall come
    2 - All my people in the back
    Mama, mama
    You know you raised me with no father figure
    (Didn''t ya)
    I wanna take this time to thank you
    For giving me life, oh yeah
    Mama, mama
    You know you raised me with no father figure
    (Didn''t ya)
    I wanna take this time to thank you
    Even though I''m doing Life
    Alright
    (Ooh) It''s real son, alright
    (Ooh) Can''t flee
    (Ooh)All my people doing time
    (Ooh)People in the back playing cards
    (Ooh)Don''t lose your money yeah
    Yeah tell them don''t lose your money, c''mon, c''mon
    Repeat 1
    Repeat 2
    (Ooh) For my people doing time (alright)
    (Ooh) For my people doing time (alright)

    Have a nice day!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh này giống hệt em... Em luôn nhìn thấy những ông lão bà lão sáng sáng dắt tay nhau đi tập thể dục, cùng nhau đi chợ .. Thấy hạnh phúc lắm ...Và thường cười 1 mình những lúc như vậy Rồi mình cũng sẽ như thế mà Những điều đó nằm ở tương lai đang chờ đón ... Chúc anh 1 ngày mới vui vẻ !
  7. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    " anh vẫn t hường tìm em trong muôn nỗi nhớ, dù bóng đêm cô đơn với cuộc đời , anh đã sống hôm nay bằng kí ức hôm qua ............... ai cũng cần niềm vui , đâu ai muốn khóc , hạnh phúc ơi cho ta thấy 1 lần ". Những câu hát nid, nó cứ lặp đi lặp lại cả buổi tối hôm qua và lẩm nhẩm cả buổi sáng ni . Với nó , những câu hát nì thật hay và nó thấy rất thích , cả phần nhạc lẫn phần lời . " ai cùng cần niềm vui , đâu ai muốn khóc , hạnh phúc ơi cho ta thấy 1 lần ". Hay tuyệt .
    Tối qua , nó ngủ mơ. Nó nghĩ là 1 giấc mơ ngọt ngào, vui vẻ. Nó nghĩ bởi vì nó không nhớ là nó mwo gì , chỉ thấy sáng ni , tỉnh dậy , nó cảm thấy vui vui , thoải mái .......... Mới 6h mà những tia nắng đã oi ả quá rồi . Thời tiết thay đổi nhanh thật mới hôm qua, khi tỉnh dậy còn là những giọt nước mưa , mát mẻ , trong lành. Buổi sáng hôm nay , đã là ..... những tia nắng vàng dịu roài. Thích thật. Cả lẽ , tâm trạng con ngưòi phụ thuộc nhiều vào thời tiết .
    Cô bé có nịck Binhminh làm cho nó thấy buồn cười . Ùh nhỉ ? có những khi , suy nghĩ của nó giống giống 1 ai đó , cũng như là đôi khi hoàn cảnh giống nhau, cùng tâm trạng , cũng suy nghĩ. Hôm trước . khi nó lang thang trên phố. Nó cố gắng tìm xem có ai cũng đang lếch thếch đi bộ như nó không ?.Nó cũng tự đặt câu hỏi không bit họ có ...... cung tâm trạng như nó không ? : mệt mỏi về thể lực ., mệt mỏi về tinh thần , không biết cách giải quyét công việc ,những khó khăn đến với nó như thế nào ? Chỉ bít, đi và cứ đi, ngồi và cứ ngồi . Mặc kệ , ai đó cứ nhìn nó , nó cười khi nghĩ rằng chắc là họ nghĩ nó " thất tình ". Dở hơi thật.
    Đã nói , topic nì viết về ngày mới vậy mà nó cứ nghĩ về chuyện cũ về gnày hôm qua thến hỉ ?. Ùh,. vì nếu là ngày mới thì phải có điều j mới mẻ chứ nhỉ ? . Hôm nay, nó có đièu j không ?. có , nó mặc 1 chiếc áo mới , nó cũng thấy nó .... khá phết. Tự cười và cảm thấy thích thú. Tối nay , nó có 1 vụ sinh nhật , lại tụ tập , nhậu nhẹt roài. hehe, rồi những ngày tươi sáng sẽ đến , bỏ lại sau lững những phút không vui , những tâm trạng buòn. không ai muốn khóc thì mọi nguời hãy cười lên . Niềm vui có lẫn trong những nỗi buồn. giống như , hôm trước nó xem 1 bộ phim . Ông tiên hỏi 1 ngưòi " có điều ước j "? " .. Họ nói là " muốn đc vui vẻ, không có nỗi buồn ". ông tiên nói " Nếu không có nỗi buồn thì làm sao biết được thế nào là niềm vui ". - đứng thật phải không ? CŨng giống như câu, không có mất mát làm sao biết giữ gìn , quí trọng những j mình có , hay không có nỗi buồn làm sao cảm nhận hết niềm vui .
  8. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Viết cái gì nhỉ ?. 1 tuần mới cũng đã bắt đầu roài . Nó thấy không hào hứng với công việc này nữa . Nó nghĩ đến việc xin nghỉ. Chắc hết tháng này nó " out " thôi.
  9. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , nó nằm xem lại những bức ảnh . Những kỉ niệm , những lần đi chơi , lần gặp gỡ bạn bè, nó thấy nhớ bạn bè, nhó SG , nhớ những ngày trước đó quá. Cảm giác vẫn có điều gì rất thân quen , thật gần gũi nhưng khi check lại thì cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi .
    Nó luôn muốn vào SG . Nhưng không có cơ hội, lại chỉ bít nói câu " giá mà .............. nếu như ". Chán nhỉ ?. Ở HN này , nó không có cảm giác như SG. Chẳng hiểu sao nữa ?. Nó cũng rất hay đi chơi với bạn bè, cũng hay lang thang trên những con phố HN nhưng sao ấn tượng lại không được như ở trong SG nhỉ ?. Lại mang 1 câu có vẻ như là triết lí ra nói " có những người ta gặp trong cuọc sống rất nhiều , nhưng chỉ là những mối quan hệ , có 1 ngưòi ta c hỉ gặp trong 1 khoảng khắc , 1 chốc lát nhưng lại để lại cho ta những ấn tượng khó phai ".
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình khi đã lướt qua nhau
    Bước kiêu hãnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta mong đợi từ lâu .
    Sang ni , vừa vào YM , nó nhận được 1 PM của người bạn " tặng cho những ai sinh năm 83 Thơ viết cho mình Những câu thơ còn xanh Ta viết tặng riêng mình hai ba tuổi Đi qua phố quen, đi qua thời nông nổi Bỗng thấy mình thiếu vắng một người tin... Những con phố dài, những mùa hoa không tên Câu thơ viết ngập mùi hương cỏ dại Ước những con đường đừng dài xa mãi Lá me xanh xao, bỏ trống...lối ta về... Có nỗi buồn chẳng thể viết thành thơ Vất lỏng chỏng trong tim mình rộng rãi ước một người đến gom nhặt lại Thơ viết cho mình. Ai muốn nghe?... Những con phố dài rộn rã tiếng ve Sân trường cũ và mùa thi cũng cũ Phía sau mình còn nguyên lời hẹn đó Ta gom về kĩ niệm chẳng đầy tay Chiều đi qua trên vạt gió heo may Thơ ta viết tặng riêng ta hai ba tuổi Nỗi nhớ n "
    haha , nó buồn cười quá ! Sáng ngày ra mà nó ............. cứ vác thơ văn ra phun tung toé . Chết cười ! . Hôm nay , đi làm cùng với thằng bạn , không khí buổi sáng mát mẻ , vắng vẻ khiến nó đọc câu thơ trong bài Đất Nước :
    Sáng chớm lạnh trong lòng HN
    Những phố dài xao xác heo may .
    ....................................
    ........................................................
    Thằng bạn nó chốt 1 câu " dở ngưòi àh ! ". Nó cưòi khì khì . 1 buổi sáng ................. vui vẻ .

Chia sẻ trang này