1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hè, vừa xem xong tập 1, có vài nhận xét sơ khởi:
    + Cảnh: quá đẹp, không thể chê vào đâu được. Cảnh Tiêu Phong và A Châu dắt ngựa dạo chơi bên hồ trong buổi hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Kỹ thuật quay cũng rất hiện đại, ảnh mịn và đẹp hơn cả AHXĐ, như phim điện ảnh (VD như Hero). Kiểu quay truyền thống của TVB coi như xếp xó.
    + Âm nhạc: Nhạc nền rất đỉnh. Nghe rõ tiếng tiêu (hay sáo) thê lương khi Tiêu Viễn Sơn bồng vợ con đứng trên vực thẳm Nhạn Môn Quan.
    + Võ thuật: Quá ấn tượng. Kô có cái kiểu xanh đỏ tím vàng như HK hay ĐL. Chỉ thấy chưởng phong cuốn gió bay ào ào, bốc tung bụi mù mịt. Vẫn làm theo mô típ đánh đấm trong AHXĐ, lâu lâu lại dừng lại 1 phát, nhưng về độ mãnh liệt và cái đẹp trong từng đòn đánh thì có lẽ hơn.
    + Diễn viên:
    Hồ Quân vào vai Tiêu Phong ấn tượng, so với Huỳnh Nhật Hòa có cái hay riêng. Nếu Huỳnh Nhật Hòa có đưọc vẻ điển trai hào hùng thì Hồ Quân hơn về phong cách lãng tử và cái nét hoang dại của người Khiết Đan.
    Mộ Dung Phục trong đây kô điển trai như Thạch Tú năm 82 nhưng ăn đứt tên khỉ gió trong năm 97. Phong cách đóng cũng điềm tĩnh hơn, kô như tên năm 97 tình cảm bộc lộ quá mức cần thiết.
    Lưu Diệc Phi quá xinh cho vai Vương Ngữ Yên (xin lỗi các fan của Trần Ngọc Liên và Lý Nhược Đồng). Chả biết giọng nói trong phim có phải của em này kô, chứ mà thật thì nghe em ý thỏ thẻ cũng đủ cho quân vương bỏ hết ngai vàng. Nhưng pho tượng của em ý thì kô đẹp.
    Ai thích cái nét ngây ngô ngờ nghệch của Trần Hạo Dân sẽ thấy kô hài lòng với Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh. Họ Lâm kô có cái nét dại gái đần đần, dù cố gắng nhưng mặt vẫn hơi ma lanh, lại hơi già so với tuổi.
    Khang Mẫn kô đẹp, nhưng cái nét khá lẳng lơ. Môi hình như dày, đúng với câu... thôi kô nói, kẻo chị em bảo mình khinh mạn phụ nữ.
    + Đoạn Đoàn Dự lên Vô Lượng sơn làm kô giống truyện. Thần Nông bang và phái Vô Lượng chưa gì đã đánh nhau. Đoàn Dự can ngăn, ban đầu ai cũng hãi, tưởng thằng nhóc này võ công cao lắm (coi đoạn này cười nôn ruột). Đoàn Dự cũng bị Tả Tử Mục cho uống thuốc độc chứ chả phải Thần Nông bang. Con linh thú của Chung Linh (để cái đầu chuối quá) tuy biết giả nhưng cũng có tiến bộ về kỹ thuật hơn năm 97.
    Tóm lại đây là phim đáng đồng tiền bát gạo để xem.
    ---------------------
    Bô ơi, down được những tập nào rồi? Tóm tắt nội dung từng tập đã down cho ta được kô? (ghi đoạn tương ứng trong truyện thôi). Hard disk của ta chỉ cho phép down tối đa 13 tập, cho nên phải kiếm mấy đoạn đỉnh về xem trước cái đã, chờ đợi nâng cấp mấy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    he he, kiểu này là phê mất ròi, nâng cấp cái HDD nhanh lên không thì link nó die 1 phát là khóc hận đó
    4. Tử Kính Hồ Tiêu Phong ngộ sát A Châu. => khè, hình như là tập 17 á. Vừa bò sang spcnet chơi, thấy chúng nó bảo tập 17 nào là buồn, đẹp ?.., có vài nhân mạng còn cry nữa => chắc là tập 17 ròi.
    ờ, đánh đấm ở trong này vẫn theo phong cách của ahxd nhưng nhanh hơn, hoàn hảo hơn, đẹp hơn và dã man hơn. Đại loại máu me be bét, kinh dị . Cái cú xoay tít người, bổ con đao gẫy tét đôi người 1 thằng => ặc, quá đỉnh.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. RyeTor

    RyeTor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    về toàn diện thì bộ phim này ăn đứt phim HK 97 ...võ thuật thì áp dụng kỹ thuật phim Matrix nên hiệu ứng quá tuyệt ....nhạc nền cũng rất tuyệt nhưng nghe nói là của Terminator 2 nhưng kệ hehehe ....diễn viên thì TQ kiếm ra người nào cũng đẹp ,mỗi người một kiểu ,nhưng vẫn có vài điểm thiếu sót so voi phim HK:
    - Không làm toát lên được "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong"
    - Cưu Ma Trí ít xuất hiện ,không thấy cảnh Kiều Phong với Cưu Ma Trí choảng nhau .
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mịa , đồng chí xem được mấy tập rồi mà nói nghe chuối thế , mà đọc truyện lại xem TP choảng nhau với CMT khi nào .
    To Kp : em mới down về thôi , để cuối tuần rảnh rỗi ngồi xử lý ...

    Majin-Boo
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đừng kể nữa, đệ thèm. *********, máy ở ngoài hàng chán quá, mãi không được cái khỉ mẹ gì !!!!!!!!!!!
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bây giờ thì đến cả cái router cũng đang gặp trục trặc đây này. Từ 4h chiều đến 12h khuya (bây giờ gần 1h sáng rồi) phải nhường cho ông anh chơi game vì lí do hết sức củ chuối: vì router có vấn đề nên 2 máy connect vào net thì máy của ông ý bị treo, kô chơi games trên Yahoo được trong khi máy của mình thì chả sao cả. Đúng là xài đồ chùa nên nó thế. Nếu kô phải vì ngân lượng eo hẹp thì.....
    Cái cú chém đấy còn kinh dị hơn cả truyện Cổ Long. 1 dao là xong! Kỹ thuật phim này đem làm phim Cổ Long thì lại càng hết ý.
    Ờ, mà tập đầu hơi phản cảm khi nó cho Kiều Phong đứng nhìn huynh đệ Cái Bang nhào ra đánh trước. Đến khi thấy đánh kô thắng Kiều Phong mới ra tay. Cái này có vẻ kô đúng với tính cách thấy nguy hiểm luôn đi đầu của Kiều Phong lắm.
    Khè, để down 2 tập cuối rồi down 17 xem thế nào. Tập 33 chán quá, toàn nói chuyện, thế mà tốn thì giờ down. Bọn nó nói chuyện thì mình chỉ có nước giở kinh sách ra mà đọc, chứ hiểu quái gì.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa xem xong tập 40, phê quá lại leo lên viết linh tinh.
    Cảnh Tiêu Phong tự tử nhiều cảm xúc thật. Sau khi Gia Luật Hồng Cơ mắng Tiêu Phong phản bội Đại Liêu (đoán thế chứ kô hiểu gì), Tiêu Phong nói lớn phân trần 1 hồi, nội dung thế nào thì kô rõ, chỉ thấy cảnh quay lướt qua A Tử đang kêu nhỏ 2 tiếng "tỷ phu", rồi Hư Trúc và Đoàn Dự nhìn nhau, như hiểu ra Tiêu Phong sắp tự tử. Tiếp đó Tiêu Phong dậm mạnh chân xuống đất, cát bay mù mịt, làm văng 2 nửa thanh kiếm GLHC bẻ gãy khi thề lui binh lên trời. Hư Trúc cùng Đoàn Dự cùng nhảy tới cản; A Tử vừa chạy tới vừa kêu la. Máy quay dừng lại một phút, chiếu cảnh Đoàn Dự và Hư Trúc lơ lửng trên không, bị Tiêu Phong dùng nội lực cản kô cho đụng đến 2 nửa thanh kiếm. Một tiếng như rồng gầm nổi lên (tưởng tượng thôi), máy quay tiếp tục, Hư Trúc và Đoàn Dự vồ hụt. Tiêu Phong chụp được 2 nửa thanh kiếm cũng là lúc có 1 tiếng rất lạ, như tiếng 1 con mãnh thú bị thương. Khi Tiêu Phong đâm 2 nửa thanh kiếm vào mình thì nhạc nổi lên. Tiếng chiêng, tiếng nhạc nghe rất bi tráng, bên cạnh là những tiếng kêu "Đại ca", "Tiêu đại ca", "Tỷ phu" của Hư Trúc, Đoàn Dự, VNY, MUT, Chung Linh, A Tử.
    Sau đó A Tử chạy đến ôm lấy Tiêu Phong. Du Thản Chi xuất hiện kêu réo om sòm. A Tử lúc đó như mất hồn, ngửa mặt nhìn trời, tựa như trông ánh nắng lần cuối cùng. Tiếp đó máy quay tới cảnh 2 ngón tay A Tử đưa cao, rồi xuất hiện che khuất mặt trời (máy quay như thể đang đặt ở vị trí mắt A Tử), tiếp đó là máu đỏ tuôn ra nhòe cả màn ảnh. Rồi A Tử ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống vực sâu (thấy rất rõ cảnh nhảy xuống chứ chả như HK, đek thấy cái vực đâu cả) trong tiếng kêu thét của Đoàn Dự và mọi người. Thấy cả mây trắng trên vực thẳm, đẹp tuyệt vời. Hết phim.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. daidongphuong

    daidongphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tại hạ đã download một số files Kiều bằng hữu post ở trên nhưng không biết dùng program nào để coi !!! Bằng hữu nào biết xin chỉ dùm . Xin đa tạ
  9. RyeTor

    RyeTor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tớ coi hết cả bộ rồi ...đoạn TP với CMT ra chưởng rồi CMT nói vài ba câu khách sáo sau đó đi chỗ khác ói mấy ngụm máu ...
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hé hé, bác này chuẩn bị cu Bô chửi ròi. cu Bô ráng lịch sự hé
    Kiều phong: cái đoạn tự sát đó, ta chỉ dám coi đúng 1 lần, thương quá chừng nhìn KP cũng thương mà dòm Hư Trúc, Đoạn Dự , A Tử cũng thương - nỗ lực ngăn cản đến tuyệt vọng. đâu có như bộ 97, 2 thằng đứng trơ mắt ra dòm anh nó tự sát hà
    Hic, sắp coi được tập 17 ròi
    to bác gì gì trên kia: bác dùng realonplayer bản mới nhất để chạy nhé. RealOnePlayer2Gold đó, hoặc cứ cài một cái version nào của real, khi chạy file nó sẽ tự động connect internet để update => chạy được thôi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này