1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Híc, đệ gửi PM đấy, định bảo tỷ tỷ khi nào down xong bọ này thì in ra đĩa cho đệ. , hôm qua lên Yên Minh Lầu, nghe Kiều huynh kể nghe đã quá, xem phim chắc càng phê nữa. làm cho đệ nhá tỷ.
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Biết cái này là sai nhưng mà PM ko xài được , mong các vị chấp pháp bỏ qua ( nếu xử thì giơ cao đánh khẽ nhá )
    Bạn nào có biêt địa chỉ để dowload nhạc trong bộ phim
    " Moulin Rouge" ? ( Elephant Love Medley....)
    ( hỏi nhờ - ko phải movie fan )
    ( nếu thấy sai thì del bài thoải mái )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đến ta còn đang chả in được cho ta đây này. đang đau đầu vì cái HDD đầy ặc đây này
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ke ke, Kiều Phong với A Châu trong này ...... ngượng qué
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khè, cái lỗi kô đọc được PM là do cái server www3 củ chuối. Phải chỉnh lại www.ttvnol.com mới đọc được. Cái www3 (hiện giờ) cũng chẳng cho Chấp pháp làm việc gì cả, bực quá. Cái www thì bị down. Ngày may bắt đầu dọn dẹp cốc rồi mà cứ thế này thì....
    Hic, đoạn Tiêu Phong tự tử coi hoài kô biết chán á... Từ Vương Ngữ Yên, A Tử, Đoàn Dự, Hư Trúc, ai cũng đoán được ý định tự tử của Tiêu Phong. Lúc cây dao đâm vào người thì cũng là lúc nhạc nổi lên hay nhất. TVB năm 97 làm đoạn này cũng ấn tượng, cũng có nhạc chấm phá thêm, nhưng kô thể bằng được phim này.
    Tiêu Phong với A Châu kỳ kỳ thế nào? Hic, Tiêu Phong lỡ tay đánh chết A Châu, đào luôn 2 ngôi mộ, viết luôn 2 cái bia bằng gỗ. Nếu kô nhớ lại chữ viết trên bài từ của Đoàn Chính Thuần thì ô hô ai tai...!!! Bài nhạc khúc đó nghe phê quá, buồn da diết á..
    Có điều phim này kô thể cho bọn trẻ con xem, vì máu me quá. Nhất là đoạn Tụ Hiền Trang đại chiến quần hùng, bạo lực dã man cực kỳ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    TIO thì ngày nào đi làm cũng nhìn thấy một cái ổ ghi long lanh, nhưng không biết dùng, mà có biết thì cũng không làm thế nào được vì ổ ghi của sếp


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cái gì, tỷ thấy tình cảm quá hay ý chứ. quá tình cảm, quá dễ thương. Ta xem bộ 97, nói thực là trong đầu có hơi nghi ngờ về giới tính của KP, ai đời, đờn ông con trai như thế .... mà 30 mấy tủi mà chưa biết chi hết, có cô người iu thì cứ thế nào á, chả biết là có iu thiệt không mà cứ lành lạnh => có vấn đề về tâm lý giới tính đó nghe . Nhưng coi cái bộ này thì thích thiệt, dòm KP cũng biết yêu (nồng nhiệt đấy chứ).
    Đoạn này Hồ Quân với Lưu Đào diễn hay quá trời, tình cảm kinh khủng, cùng nhau đi tìm thủ lãnh đại ca mà cứ như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật á. Dễ thương hết biết. Hồ Quân dễ thương quá, đến ngưỡng mộ hắn mất thôi .
    nhưng mà đoạn A Châu chết thì không hay như tớ nghĩ, cú nhất là có mấy giây nó dùng kỹ xảo ***g cảnh chuối quá.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 21/12/2003
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cái gì, tỷ thấy tình cảm quá hay ý chứ. quá tình cảm, quá dễ thương. Ta xem bộ 97, nói thực là trong đầu có hơi nghi ngờ về giới tính của KP, ai đời, đờn ông con trai như thế .... mà 30 mấy tủi mà chưa biết chi hết, có cô người iu thì cứ thế nào á, chả biết là có iu thiệt không mà cứ lành lạnh => có vấn đề về tâm lý giới tính đó nghe . Nhưng coi cái bộ này thì thích thiệt, dòm KP cũng biết yêu (nồng nhiệt đấy chứ).
    Đoạn này Hồ Quân với Lưu Đào diễn hay quá trời, tình cảm kinh khủng, cùng nhau đi tìm thủ lãnh đại ca mà cứ như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật á. Dễ thương hết biết. Hồ Quân dễ thương quá, đến ngưỡng mộ hắn mất thôi .
    nhưng mà đoạn A Châu chết thì không hay như tớ nghĩ, cú nhất là có mấy giây nó dùng kỹ xảo ***g cảnh chuối quá.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    [/QUOTE]
    Emmmm! Chi tiết cho anh mấy chỗ này cái, hồi hộp quá!

    .
    Swim Different

    .
  9. daidongphuong

    daidongphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn speedkn bằng hữu .
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , đọc cái post của bố nào ở trên lộn mịa cả tiết . Đúng là đồ dốt nát , chả biết cái đếk gì mà cũng cứ bô bô nói phét .

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này