1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    This is a perfect couple on screen
    [​IMG]
    (ảnh chôm chỉa từ bài của cu Bô )
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 23/12/2003
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là đoạn mới gặp lại nhau ở Nhạn Môn Quan đây ...
    Em A Châu phim này xinh phết , nhìn cũng ngời ngời lắm , đâu có thua ai ...
    Chỉ có Mộng Cô là xấu thui , buồn ...

    Majin-Boo
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thế cái phim này chiếu trên CCTV chua vậy.Nếu rùi thì chiếu giờ nào của VN vậy.Bạn nào trả lời được thì thanhks trước nhé.Nhân tiện chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết là chiếu hay không ... Mà hình như là không thì phải .

    Majin-Boo
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    oe, chả biết là thật hay không nhưng tớ nghe phong phanh là 11/12/2003 là chiếu trên truyền hình TQ. Đấy là nghe thế còn lại thì chịu, nó đúng hay sai, vào giờ nào. Bó tay
    He he, khen mãi rồi chê phát cho có nếp có tẻ.
    Ngoài những lỗi đã nêu ở trên, hôm qua dòm thấy mấy cái nữa:
    - Đoạn A Châu chết: mấy cảnh ***g chuối bà cố. Ngoài ra, lúc Tiêu Phong lập bia mộ, dòm A Châu vẫn thở ầm ầm
    - Kiều Phong ở Hạnh Tử lâm: he he, quần áo sang trọng qué, rất ra dáng bang chủ nhưng mà nếu là bang chủ cái bang thì hỏng
    Thế đã, mai bới lông tìm vết tiếp
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ô ô ăn mặc sang trọng thì sao ???? Đệ tử cái bang có phải toàn ăn mày đâu, khối người giàu. Bác đã đọc TĐĐH chưa ???
    Love me love mee !
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chưa đọc hết, trong TĐĐH cái bang có trọc phú à . Thế cậu có biết cái bang thời đó với cái bang thời Kiều Phong khác nhau chỗ nào không dzị?
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đoạn đó thông cảm được. Đến lão Mã phó bang chủ còn lấy vợ và có nhà riêng kia mà. Hồi đó thì chưa phân chia Ô y với Tịnh y, cả 2 phái chung sống hòa bình. Kô thấy Tiêu Phong còn tiền để đãi Đoàn Dự nhậu nữa sao.
    Mấy đoạn chuối trong phim này kô phải kô có. VD như đoạn đánh cờ với Thông Biện tiên sinh, làm kô hay; đoạn Mộ Dung Phục đấu với Đinh Xuân Thu trong quán rượu (khúc A Tử bị mù) hết sức thất vọng.
    Hình như phim này tập trung hoàn toàn vào Tiêu Phong. Đoạn nào có Tiêu Phong thì xem rất đã. Đơn cử tập 20 và đầu 21, xem cảnh Tiêu Phong đánh gấu, rồi bắt Gia Luật Hồng Cơ cứu tộc Nữ Chân, tiếp đó là xông pha trận mạc dẹp loạn cho Đại Liêu, cực kỳ ấn tượng và rất phê.
    Hehe, mà phim này làm Vương Ngữ Yên quá được. Ít ra nó còn cho Vương Ngữ Yên có những giây phút bị Mộ Dung Phục hắt hủi, kô chú ý còn nghĩ đến Đoàn Dự. Khi gặp Đoàn Dự thì vui vẻ, nhưng vì có Mộ Dung Phục nên phải giữ ý.
    A Tử phim này nhõng nhẽo trông dễ thương quá đi mức. Chả có đáng ghét như cái bà A Tử năm 97. Cái cảnh A Tử giả trật chân, Tiêu Phong đến đỡ, nhìn làm sao lại tưởng A Châu, ôm A Tử vào lòng, đẹp quá speed tỷ và Bô nhở? Cứ ước ao giá như Tiêu Phong có thể cùng A Tử sống vui vẻ hạnh phúc ngoài Nhạn Môn Quan thì cũng an ủi biết mấy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Em A Tử này dễ thương vô cùng , đoạn em ấy thổi sáo cho Tiêu Phong nghe , rồi nũng nịu : " tỷ phu , tỷ phu " nghe xao xuyến quá trời ... ặc ặc ...
    Túm lại dàn nữ phim này bói không ra điểm để chê .
    A Châu thì xinh lắm , khỏi nói . Ai xem Vương Ngữ Yên - Lưu Diệc Phi bảo đảm quên ngay chị Lý Nhược Đồng , A Tử thì đáng yêu hết mức , Mộc Uyển Thanh nhìn xinh vãi mía ...
    Phim này lấy Tiêu Phong làm trung tâm nên cho TP xuất hiện nhiều nhất cũng đúng thôi , chả phàn nàn gì ...
    Hu Jun thể hiện Tiêu Phong phải gọi là rất khá , hơn hẳn Huỳnh Nhật Hoa về mặt ngầu và sát khí , he he , xem phim chỉ cần nhìn hắn trừng mắt lên là thấy lạnh người rồi , còn đánh nhau thì ... đánh là chết , không nương tay nương chân gì hết trọi . Nhiều đoạn nhìn mặt Tiêu Phong cực kì đáng sợ , như cái đoạn cầm 2 cây giáo xỉa vào cổ Gia Luật Hồng Cơ ấy , mặt lạnh tanh .Cooool ...

    Majin-Boo
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc, nếu bẩu thông cảm thì okie, nhưng giá mà cho hắn mặc cái bộ đồ lúc ra Nhạn Môn Quan ấy thì thích hợp hơn. Chẹp, nói thế thôi chứ cái đoạn ấy, nhìn KP đẹp quá chừng, làm ta hoa hết cả mắt lên phải xem đến lần thứ 3 mới nhận thấy có vấn đề.
    uh, cứ đoạn nào có Tiêu Phong là xem vài lần, những đoạn của HT vơi ĐD chỉ coi đúng 1 lần, có khi còn chưa xem nữa nhảy cóc
    What ? Never
    Trong phim này dù em A Tử rất xinh nhưng vẫn không thích được, Vương Ngữ Yên thì không ưa từ trong truyện ròi. Chỉ thích A Châu thôi. A Châu, A Châu. Ta thấy A Châu còn xinh hơn A Tử. Dòm cái đoạn Tiêu Phong cầm tay A Châu bắt mạch làm A Châu run lên bần bật, dễ thương qué
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này