1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chít rồi , mình ngược lại , mấy đoạn A Tử nhõng nhẽo Tiêu Phong coi dễ thương quá chừng , nhứt là cái đoạn em cho anh TP uống rượu độc , nhìn mặt A Tử lúc đó khả ái lạ lùng ... ôi , A Tử của tui ... Mà không biết giọng em A Tử trong film có phải giọng thật không ? Nếu đúng thì ... yêu quá .
    Nói về mấy cái chuối 1 tí :
    - Dàn sư chữ Huyền chùa Thiếu Lâm hơi bị hẻo , dòm đi dòm lại chỉ có khoảng 5-6 thầy gì đó .
    - Cảnh Tiêu Phong uýnh chết A Châu ở Tiểu Kính Hồ làm không đạt , xem cứ thấy ngán ngán .
    - Buồn cười nhất là đoạn Cưu Ma Trí lên Thiếu Lâm thì nguyên hội tăng lữ Thiếu Lâm thay vì ra đứng trong Đại Hùng Bảo Điện thì lại kéo nhau ra sau núi sắp hàng đón khách . Tiện nói luôn , chùa Thiếu Lâm trong film chỉ thấy quay ngoài cổng , ít quay trong chùa , hình như là không có chùa để quay thì phải .
    - Đúng như Phong ca nói , đoạn Đinh Xuân Thu - Mộ Dung Phục chọi nhau trong quán rượu làm dở ẹc .

    Majin-Boo
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Càng xem càng thấy khí phách của Hồ Quân mới đúng là khí phách của Tiêu Phong,
    Huỳnh Nhật Hoa có cái gì đó hơi cách điệu, mới lại không có được cái man dại, ngầu , khí phách cũng rất anh hùng nhưng không phải của Tiêu Phong
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    *********, giọng em nào trong phim này cũng ngọt ngào cả. Nghe A Châu kêu "Tiêu đại ca", A Tử kêu "tỷ phu", Vương Ngữ Yên kêu "Đoàn lang" mà mình cứ rợn da gà....
    Được 5-6 thầy còn đỡ Bô à. Ta nhìn kỹ thấy xuất hiện chỉ có 5 ông thôi. Huyền Khổ ngẻo từ sớm, Huyền Từ thì chả tính. Còn lại 3 ông là Huyền Nạn (ông béo ị có râu), Huyền Độ (lão này mặt như ăn cướp, nhìn côn đồ lắm), Huyền Tịch (lão đi đến nhà Kiều Tam Hòe bắt Tiêu Phong). Chưa kể đoạn ở Tụ Hiền Trang làm ngắn quá. Hồ trưởng lão và Truyền Công trưởng lão của Cái Bang đúng ra phải bị Tiêu Phong giết ở Tụ Hiền Trang thì vẫn sống nhăn nhở, nhưng đến lúc lên Thiếu Lâm lại chả thấy đâu. Trong truyện Huyền Độ đâu có đến Tụ Hiền Trang thì trong phim lại đi cùng lão Huyền Nạn, và ngăn cản Huyền Nạn kô cho ra tay, chắc sợ bị chết, hết sức vô lý. Chưa kể đoạn đánh cờ với Tô Tinh Hà hay thế thì nó làm cũng kô đã, mặc dù cái bàn cờ trông rất ấn tượng.
    Phim này chắc nó kô kiếm ra mấy cái tượng Phật thật lớn cho chùa Thiếu Lâm, nên kô có cảnh Đại Hùng bảo điện. Còn cảnh trong chùa thì vẫn có.
    Phong thái của Huỳnh Nhật Hòa giống với 1 đại tướng quân cầm binh ra sa trường giết giặc hơn là một bang chủ Cái Bang lãng tử giang hồ như Hồ Quân. Nhìn Huỳnh Nhật Hòa có vẻ hơi quý tộc.
    Phim này đánh nhau thì ác rồi. Tiêu Phong ra chiêu là giết người. Cái đoạn cứu A Châu A Bích trong tay quân Tây Hạ mới khiếp. Thằng lính Tây Hạ đấm 1 cái, Tiêu Phong giơ tay ra đỡ cú đấm, kô thèm đánh lại mà đã làm thằng kia bị gãy tay, xương lòi ra đâm rách vai, nghe "rắc" 1 tiếng, bạo lực thật.
    Hơ..hơ..., vửa xem xong đoạn Đoàn Dự bảo với Vương Ngữ Yên sẽ đi giựt công chúa Tây Hạ trong tay Mộ Dung Phục. Nghĩ mà buồn cười, khi Vương Ngữ Yên nói cái câu "Ơn này kiếp này kô báo được, hẹn kiếp lai sinh", mình chỉ muốn nhảy vào mà bảo "Thế thì cô đi theo hắn luôn cho rồi, việc quái gì phải hẹn kiếp lai sinh".
    To speed: Cái cảnh đó đẹp là do cách quay đấy chứ. Lá rừng rơi lác đác, Tiêu Phong nhìn A Tử mà cứ ngỡ A Châu, A Tử thì mỉm cười hạnh phúc khi nằm trong vòng tay của 1 người đàn ông thật sự. Đệ chỉ ước Tiêu Phong đừng có gặp Gia Luật Hồng Cơ, cứ cùng A Tử sống với tộc Nữ Chân thì vui sướng biết bao. Cho dù hai người kô lấy nhau, Tiêu Phong tuy kô thể quên A Châu, nhưng có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho A Tử, và sẽ kô có những bi kịch xảy ra. Và A Tử cũng chỉ cần sống bên cạnh tỷ phu là đã hạnh phúc rồi. Tiếc thay!!!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    thế lúc em ý kêu "Biểu ca" có rợn da gà không Kiều đệ.
    Chẹp, tỷ vẫn thích nhất A Châu: xinh đẹp, thông minh, sắc sảo .... a, A Châu xinh nhất có lẽ là cái lúc nhìn Tiêu Phong đánh mấy tên lính Hán ngoài nhạn môn quan - cái mặt em nó lúc đó tràn đầy sự ngưỡng mộ xinh qué chừng
    trong tiếu ngạo giang hồ ý, có mấy cái tượng phật to vật vã, sao chả thấy đem ra nhể, hồi xem TNGH, dòm mấy cái tượng phật ở Thiếu Lâm tự, cứ lẩm nhẩm không biết sang TLBB thì nó thế nào, cuối cùng chả thế nào cả
    Thế thì teo Tiêu Phong mất, chả có đánh đấm TLT gì ráo, chả có anh hùng vì dân gì cả Chẹp mà em A Tử em ý chả chịu sống cạnh tỷ phu không thôi đâu, nếu thế thì lấy đâu ra vụ thuốc độc, nếu vậy thì TP đâu có chết
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Khí phách của HNHoa giống khí phách anh hùng của Quách Tĩnh trong Thần Điêu Hiệp Lữ hơn: cách điệu, quy củ, thiếu cái tính phóng khoáng, hào sảng
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , ban đầu chê Hu Jun lắm cơ mà , bây chừ coi xong đổi ý rồi sao ?
    Anh biết tiếng Tàu à ????

    Em xem phim này cũng đếch phân biệt được ông Huyền nào với ông Huyền nào , trừ Huyền Từ ra không tính .
    Chuối : Mộng Cô xấu vãi linh hồn , theo mắt em thấy thế .
    Phim này tính cách A Tử thay đổi khá nhiều , hành hạ Du Thản Chi ít hơn ( đoạn này em tua nhanh nên không chắc chắn lắm , chỉ coi mỗi cảnh con sư tử nựng yêu chú Đầu Sắt mấy phát rồi thôi ) , hiền hơn , yêu TP sớm hơn , hình như sau khi thấy TP khóc lóc bên xác A Châu là đã nảy sinh tình củm rồi , cũng không có hành động quá quắt nào với TP ( ngoại trừ tát 1 phát ) , rất đáng yêu , nhất là đoạn TP chăm sóc cho A Tử ở tộc Nữ Chân , đoạn chia tay ở chân núi Thiếu Thất ... Đoạn cuối ở Nhạn Môn Quan với lúc TP cắp A Tử nhảy vượt vòng vây quân Liêu là đoạn đẹp nhất ... Nhìn cảnh A Tử vừa chạy vừa gào thét lúc TP tự sát , rồi cảnh em ôm xác TP thủ thỉ tâm tình , nũng nịu làm dáng sao mà đáng yêu quá chừng ... Hic , A Tử của lòng tui ...
    Túm lại A Tử với Tiêu Phong cực kì đẹp đôi ... hix ...

    Majin-Boo
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mộng Cô tuy kô nhìn rõ mặt, nhưng xấu thì chắc rồi. Ta chỉ nhìn thấy mỗi phía sau trần trụi của em ý khi ở trong hầm đá với Hư Trúc.
    Hồi đấy xem hình Hồ Quân thì kinh dị quá. Ai ngờ lên phim nó lại ra nông nỗi như thế!
    Tiếng Tàu thì ta chả biết, nhưng cũng nghe lõm bõm được vài chữ. Mấy ông Huyền thì dựa vào phim với truyện mà đoán thôi. Huyền Độ thì là ông xài Niêm Hoa Chỉ. Huyền Nạn thì là ông bị chết bởi tay Hư Trúc. Ông còn lại thì phải là Thủ tọa Giới Luật viện Huyền Tịch. Riêng nguyên cái đoạn Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự ta nghe được mỗi chữ "ân" và chữ "lai sinh" nên đoán ra thế. Thêm nữa Đoàn Dự mừng đến nổi rớt luôn xuống ao thì chắc chắn đúng rồi.
    Hehehe, đã xem xong hết TLBB rồi, trừ mấy đoạn của chú Du Thản Chi và nói năng nhảm nhí thì ta quay cho lẹ. Bô và speed tỷ cho biết ý kiến về Hư Trúc của Cao Hồ đi nhẩy? Thiển ý của ta thì kô đến nỗi tệ như khi xem hình chụp.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hic, ấn tượng cả bộ này chỉ được em Mã là thích nhất . Cái em Lưu Diệc Phi gì đó tại sao đóng cổ trang lại xấu hơn ở ngoài nhỉ (mà hỏi cái, trương bá chi là em nào mà sao thấy giống thế ??) A tử tàm tạm
    Em MUT lúc đầu che mặt nhìn mắt đẹp mê hồn, vì trông giống hệt nên cứ tưởng là em gì chân dài đóng Tuyết nhi (97 rồng đổi màu) không ngờ đến lúc bỏ khẩu trang ra thì không phải, quá thường.
    Nhưng nói chung diễn viên nữ thế là được. Còn mấy nhân vật nam chính thì ... ôi thôi . KP như thằng thổ phỉ mũi bẹt, Hư Trúc thì hãm còn Đoàn Dự bắng nhắng.
    Nhận xét sơ bộ là thế.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 29/12/2003
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tớ thì thấy cái em Mã của bác là dở nhất trong các nhân vật nữ
    Kiều Phong + cu Bô: he he, Mộng Cô làm gì đến mức vãi linh hồn, trông cũng được, mắt ướt rượt, đa tình, trông hơi lẳng lơ, có khi còn lẳng lơ hơn Khang Mẫn ấy chớ he he, em này là em dòm thấy nhiều nhất mà mặt em nhìn cũng rõ đấy chứ, cái đoạn Mộng Lang với chả Mộng cô đó, hầm đá tối thui gì sáng choang như thắp đèn ý
    Hơ, còn nhân vật Hư Trúc, từ từ, chú này vừa xem vừa tua nên chưa có nhận xét hay ấn tượng cụ thể , nhưng cái đoạn chú này trong hầm đá thì nên cấm trẻ em xiem
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, dạo này kỹ xảo ghê quá làm em nào cũng mịn màng da trắng bóc, không có thật, không có thật (tự nhủ) . Tại hạ xem linh tinh chứ không theo thứ tự tập. Em Mã chỉ được vài cảnh thôi . A Tử quá được ở đoạn cuối với KP.
    Hôm nay có ấn tượng với 2 đoạn. Một là đoạn thằng ôn con Đoàn Dự đi thuyền với A châu A tú, trời, non xanh nước biếc hữu tình không chịu được, nó vừa nằm khểnh vừa để cho phái nữ chèo thuyền, lại còn được hát cho nghe nữa chứ.
    Đoạn hai, Tụ hiền trang. KP giết người như giết gà, máu văng tung toé, xác thịt bầy nhầy. Nhưng hơi ngắn, bạo lực thêm tí nữa thì tốt.
    À quên mất, đoạn 2 bác sư với Đoàn Diên Khánh đấu cờ, tất nhiên phải nói đến. Bàn cờ lung linh như hiện thực ảo, phét dã man. KP xem có thu nạp ý tưởng này vào kh truyện được ko nhé. Trong lúc đấy em MUT tụt quần tụt áo Đoàn Dự, trời ạ, da thằng ôn con này cũng trắng bóc nốt (ặc ặc) --> đoạn *** nhất phim.

    I, I will be watching, YOU, DIE

Chia sẻ trang này