1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ Mã phu nhân phải cho cái bà đóng Vương phu nhân vào vai ý mới hợp. Nhìn bà đấy hấp dẫn bỏ bu đi được.
    Cái đoạn Mộng Cô Mộng Lang làm bạo thật! Hơi bất ngờ! Thêm cái cảnh Đoàn Dự kiss MUT nữa chứ. Nhưng cái đấy thì kô sai! Dưới sức ép của Âm Dương hòa hợp tán mà chỉ kiss thôi thì còn nhẹ.
    Kỳ Vương khỏi nhắc, cái ý tưởng bàn cờ ấy tại hạ vừa xem là đã tính ngay rồi đấy chứ. Có điều chưa dùng được vì Vũ Minh Châu nội lực chưa đủ. Cái đấy phải do 2 người nội lực tương đương đấu với nhau.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. Hoang_Lao_Ta

    Hoang_Lao_Ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, xin chào các huynh đệ già trẻ lớn bé. HLT mới đăng ký vào TTVNOL vì thích cái chủ đề này của các vị quá. Nghe các vị bàn luận thật là sôi nổi và hào hứng. Sắp tới nếu rảnh rỗi, mỗ nhất định vào đây tiếp.
    Hích, cái máy tính của HLT đã ... cùi bắp lắm rồi nên ko thể nào download TLBB về mà coi mà bàn luận cho sôm tụ được. Vậy chẳng hay đã có vị huynh đệ nào đánh sang CD chưa? Có bán ko và bán bi nhiêu?
    Đa tạ những ai đã quan tâm đến phần reply vừa rồi của mỗ.
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khè , túm lại trong topic này có 3 nam nhân từng xem A Tử , và cả 3 đều ái mộ em này , tất nhiên là ở những mức độ khác nhau ...
    Yêu A Tử quá ...

    Majin-Boo
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    thảo nào bi giờ mình mới hiểu tại sao lại nảy sinh ra cái thằng cha Du Thản Chi
    Chẹp, ta thì vẫn chỉ khoái có mỗi a Châu thui. Mịe, *********, mạng chuối qué, up ảnh lên thì nó bẩu mình up vào acc của người, lại còn đe dọa nữa chứ
    Thôi bà con mình xem tạm cái này, Tiêu Phong - A Châu trong cảnh sunset, đẹp lòi mắt luôn lãng mạn qué chừng
    http://us.f2.yahoofs.com/bc/3ff0f01f_1ce/bc/My%20Documents/1071197050azhu062.jpg?bfFRP8_Aw25GD3g0
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 30/12/2003
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về Hư Trúc : mặt có vẻ hãm hãm, diễn y như nhau từ đầu đến cuối, cùng một vẻ mặt nên ko thấy ấn tượng gì. So với HT phim trước thì kém. Ví dụ đoạn phá giới với con mụ ngoan đồng (quên tên rồi ).
    Mộng Cô có vẻ ****, chưa gì (1 phút) đã bắt đầu . Anh HT nhà ta cũng vậy.
    Hic bây giờ mới biết KP thích Vương phu nhân bệ vệ, ặc.
    A Châu cũng được đi, nhưng kém A Tử xa lắm , chỉ phải cái A Tử quả là hơi già.
    Mọi người khen cái gì Hu Jun có vẻ hơi quá, tại hạ thấy thằng cha này hoang dã, hào sảng và phong độ có thừa, nhưng Tiêu Phong cũng từng làm đại tướng quân của Liêu (?), và bang chủ cái bang, đâu phải chỉ có bản lĩnh cầm cả lọ rượu lên dốc ngược ? Chất lãnh đạo của TP chưa thấy đâu. Một điểm thắc mắc thêm : trông mặt HNH thì còn đỡ, chứ mặt gã TP này thì cứ có cảm giác gã hơi nông cạn, không có suy nghĩ hoặc đau khổ sâu sắc (để thử xem lại đoạn TP đổi quốc tịch). Một cảm giác khác là trông như thế mà không đi chơi gái mới gọi là lạ.
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tròi, cảm giác của bác này kinh qué, xem hư trúc với đoàn dừ nhìu qué chăng he he, kidding chút, bác coi lại đoạn Hạnh Tử Lâm coi với đọc lại truyện coi là thấy thằng này làm tướng ở đại liêu cái kiểu gì ngay.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài mà ở vào tình huống đấy thì chữ "nhẫn" cũng bay tuột đi đâu mất.
    Kể ra so với A Tử các năm 82 hay 97 thì hơn quá nhiều rồi.
    Có thể kết luận 1 câu, Nhẫn Kỳ Vương hoàn toàn chả hiểu gì về Tiêu Phong cả. Xem đoạn ở Hạnh Tử Lâm dẹp loạn Cái Bang cũng được đấy chứ, oai nghi chả kém HNH. Chỉ có đoạn tự đâm dao vào mình là kém hơn so với năm 97, chắc là do cái nhạc. Bọn TQ nhạc nghe hay, nhưng nhiều lúc không linh động. Còn cái chức Nam Viện Đại Vương của Liêu quốc thì phải nhớ Tiêu Phong là thà làm đệ tử 2-3 túi của Cái Bang còn hơn là quan cao lộc hậu. Tiêu Phong đoàn kết lãnh đạo tốt huynh đệ trong bang là nhờ tính tình giản dị, sẵn sàng chịu chết vì huynh đệ, chứ bảo có tài lãnh đạo kiểu đại tướng quân thì.... hỏng. Cỡ Tiêu Phong mà lãnh quân Nam chinh, nếu gặp phải cỡ Dương gia tướng thì cũng bại trận trở về thôi.
    Cái cảnh khi Tiêu Phong làm quan bọn TQ làm rất hay. Cấp dưới đem đến hàng đống văn kiện, hắn xem được 1 lúc rồi phát ngấy, giao cho kẻ hạ làm, mình ngồi đó uống rượu trông chừng. Rồi thì cả phủ ai cũng sợ hắn là Đại vương, giúp người hầu sửa mái nhà cũng không được, không có ai để vui vẻ truyện trò, chỉ còn biết một mình uống rượu giải sầu. Tiêu Phong của Hồ Quân đóng làm toát lên được vẻ thân thiện gần gũi. Xem cái đoạn trên Thiếu Lâm Tự, hắn tự mình đi lấy rượu quẳng cho đám thuộc hạ, lý thú đấy chứ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tại hạ lâu rồi ko đọc truyện nên ko nhớ rõ. Xem phim thì nhảy cóc Nhưng mà nếu đúng như KP nói thì TP ... kém quá
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    He he, Kì vương có khi nên luyện lại bộ này để xem TP thực sự như thế nào nhể, chứ cứ cảm này cảm nọ thía thì tội nghiệp con người ta
    Hơ, cái đoạn này đúng là buồn cười thiết, nhất là cái mặt TP lúc đó, mặt hắn thộn ra khi thấy mấy chồng công văn giấy tờ, rồi máy quay lướt qua 1 chồng công văn, thấy mấy tên quan sai làm việc, máy quay lướt tiếp lần nữa thì thấy hắn ta đã ôm bình rượu, vừa uống vừa trông chừng.
    He he, cu Bô. Dạo này đang phê cái bài hát cuối phim với bài hát lúc A Châu đợi TP ở Nhạn Môn Quan, hay thiệt. Cái bài cuối đó, đúng là chỉ nghe rõ có mỗi câu : Ni Ying Xiong Hao Han. Chắc là em A Châu đang thủ thỉ cái gì với TP ròi.

    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ đoạn này chả nhớ bộ 97 nó làm thế nào nên xem bộ mới này vẫn thấy phê. Xem đến lần thứ 2, vác kinh sách ra đối chiếu từng diễn biến thì thấy y chang, không khác tẹo nào => càng phê hơn . Chỉ nhớ cái bộ 97 thì KP chơi cả 4 con dao vô ngực, bộ này thì 2 cái trên ngực, 1 ở sườn, 1 ở chân. He he, thông cảm tại con dao của bọn TQ này bự quá, giống đoản kiếm hơn. Cắm hết vô ngực thì teo KP mất
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này