1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , cứ tưởng tượng mặt ông KP chảy dãi lòng thòng khi xem mấy tấm này là mình nhịn cười hết nổi ... Nữa này ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Liu Yi Fei sinh ngày 20-8-1987 , tức là năm nay mới 17 tuổi , cao 1m67 , nặng 48 kí lô ...

    Majin-Boo
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ngất!!!
    Tỉnh dậy, ngất tập 2!!!
    Cám ơ Boo!!!
    Ngươi giết ta rồi! A di đà phật!!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy, kiều đệ, buôn chuyện tiếp
    He he, nếu có thằng tiểu TP thì có khi mọi chuyện sẽ khác. Lý do báo hiếu chỉ là 1 lý do rất nhỏ cho hành động giả dạng ĐCT của A Châu thôi, khi có baby ròi thì chắc là không có vụ này đâu.
    Hơ, thế lỡ cả A Châu lẫn TP đều không biết là có thì sao nhỉ. Ví dụ như là lúc A Tử giả chết đó, A Châu có xúc động, choáng gì đó rồi ĐCT hoặc 1 trong mấy ông hộ vệ bắt mạch thăm hỏi, phát hiện ra she?Ts pregnant, nhưng lại chưa kịp nói vì cái vụ đánh nhau chí tử với Tứ đại ác nhân.Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, TP ngộ sát A Châu. A Châu chết rồi thì chuyện này mới được nói ra. Ô hô ai tai, TP lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Tự sát or không tự sát? Ôi cha, dã man quá, số phận TP thế thì khủng khiếp quá ?" ngộ sát cả vợ lẫn con, ối cha cha. Sống không bằng chết
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 02/01/2004
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đú cái nhỉ
    Wallpaper.
    Tiêu Phong - A Châu
    [​IMG]
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái này tặng riêng cu Bô, sướng nhé
    [​IMG]
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa nghiến răng coi cho kỳ hết đoạn Hư Trúc mà không tua (mịe, buồn ngủ qué, nói gì mà nói lắm thế không biết ). Cao Hồ đóng được đấy chứ nhỉ, tuy không ngố, đần như Phàn Thiếu Hoàng nhưng diễn tự nhiên hơn chứ. Phàn Thiếu Hoàng có cặp mắt rõ to, gọi là mắt bồ câu trâu nhỉ, chỉ nhìn thôi đã thấy ngố rồi, khỏi cần diễn, nhưng PTH diễn không tự nhiên thế nào á, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, để thể hiện cái thế bất đắc dĩ của Hư Trúc.
    Nói chung nhận xét sơ bộ Hư Trúc của Cao Hồ là được, chấp nhận được.
    Xời, hình như trên kia có ai đó nói phim này không thể hiện được Bắc KP Nam MD ấy nhỉ. Đánh cho hỏng người bây giờ , trong này xây dựng MDP cũng hay đấy chứ, võ vẽ cũng khá, có nhiều đất diễn hơn, mưu mô và điềm tĩnh hơn. Xem xong đoạn Hư Trúc thấy thằng MDP cũng ngời ngời đấy chứ, có kém gì đâu.
    Đoạn đánh nhau với mấy thằng trong 72 động 36 đảo được phết, thằng này có một cú xoay kiếm cực hay. Hắn cầm kiếm xoay xoẹt quay cổ 1 thằng, rồi vọt người lên phía trước, he he, cái thằng cha kia thì mặt đờ ra, rồi cây gậy từ từ gãy ra cùng với cổ của hắn, ặc, ấn tượng chả kém gì cú bổ tét đôi người của Tiêu Viễn Sơn.
    Phong thái lúc ở Linh Thứu cung cũng được, tuy bị thằng cha Hư Trúc làm cho mất thế nhưng cách nó ra khỏi cung hơi bị đường hoàng, không có úi xùi mất thế tẹo nào.
    Phim này nó thể hiện rất tốt được một TP dũng mãnh như mãnh sư, MDP tiêu sái như phượng hoàng (he he, câu này là của A Châu é). Ngay tập 1 nó cũng đã thể hiện cái Bắc KP Nam MD còn gì, nó cho KP xuất hiện, uýnh nhau tơi tả, uy dũng hào sảng thì MDP xuất hiện cũng rất ấn tượng: mưu mô điềm tĩnh.
    Xời, ngó lại cái bộ 97 coi, bộ đó làm MDP thảm hại bỏ mịe: đánh vài chiêu đã thua Cưu Ma Trí, Đinh Xuân Thu. Đoạn đánh đám với bọn lâu nhâu 72 với 36 động gì đó thì úi xùi, đánh được dăm ba chiêu, nếu không có em VNY nhắc tuồng thì teo xừ nó mất ròi.Chẹp có điều, trong bộ mới này, chả biết cái Đấu chuyển tinh di của nhà MD nó hình như thế nào cả.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , MDP vừa ngu vừa dốt , làm thông minh quá cũng thành hỏng , mà thằng cha đóng MDP này có phải là chú đóng Âu Dương Khắc của Anh Hùng Xạ Điêu không nhỉ , dòm quen quá .
    Xem tình hình cái wallpaper trên kia thì thấy A Tử ôm TP nhiều hơn A Châu ????
    To Phong ca : chuẩn bị tinh thần ngất tập 3 , 4 , 5 and more ...
    Xem film này cứ nhìn đoạn nào thấy mặt Cưu Ma Trí là máu huyết trong người mình chỉ chực chạy ngược , thằng cha này là cục sạn lớn nhất bộ này ...

    Majin-Boo
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngất tập 3 ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn mấy tập ngất nữa cơ , thích nữa không ?

    Majin-Boo
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngất tập 4 ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đố biết ai đeo kính đứng sau bé này ?
    [​IMG]

    Majin-Boo
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà..khà..., cứ thế này thì đêm nào mỗ cũng mất ngủ mất thôi. Nhưng có mất ngủ vì "thần tiên.... cô nương" thì kể cũng đáng.
    -----------------
    Mộ Dung Phục làm gì mà vừa ngu vừa dốt. Phim này làm Mộ Dung Phục rất được, trầm tĩnh quyền mưu, đáng mặt kẻ có đại chí khôi phục Yên quốc. Phim 97 nhìn Mộ Dung Phục như thằng bị down ấy. Hơi 1 tí là cái mặt biến đổi, ngu kô chịu được.
    Speed tỷ nói cũng đúng. Phan Thiếu Hoàng nhìn đã ngố rồi, nhưng lại hơi kịch. Cao Hồ cái miệng chẩu chẩu ra nhìn khá tức cười.
    Bây giờ kể đến 1 số cái chuối của phim này:
    1. Thiếu Thương kiếm gì mà dùng ngón trỏ và ngón giữa sử dụng, bậy bạ hết sức.
    2. Tên Bao Bất Đồng trong truyện ốm tong ốm teo, trong phim thì béo ú như con heo nọc. Nhưng nhìn cũng vui.
    3. Tứ đại hộ vệ của MDP biến đâu mất.
    4. Tứ đại hộ vệ cùng Tam Công Đại Lỳ, Thiện Xiển Hầu cũng kô có. Hơi bị chán.
    5. Lão Cưu Ma Trí thì đúng là xấu đau xấu đớn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này