1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Demi God Semi Devil 2003 - Tân Thiên Long Bát Bộ 2003 (CCTV)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là chuối do hoá trang mà ra cả ...

    Majin-Boo
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    cái này liên quan cóc gì đến hoá trang đâu Bô , ặc ặc nhầm, tưởng Bô nói về đoạn chuối trong Tân TLBB ta vừa nêu
    nhắn kieuphong:
    1. vấn đề bản quyền tỷ định up mấy cái bài về hồng nhan bạc mệnh của đệ lên cho nó xôm xụm okie nhá
    2. Vừa đọc bài về A Châu, gớm chửa, đến màu áo của vợ cũng nhớ lộn, hoa mắt òi, kỉm tra lại kính thôi . Ai lại viết thế này bao giờ : "Đau khổ hơn, đến cả họ tên cũng không rõ. Chỉ biết nàng thích mặc áo xanh nên có tên A Châu. " sửa nhá
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 21/02/2004
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy tập đầu trên HTV, thấy mấy ông dịch thuật chuối hết biết. Tiêu Phong hay Kiều Phong thì thôi cho qua cũng được, nhưng ngoại hiệu của Tứ đại ác nhân là cái mà tại hạ tâm đắc, giải thích bô bô với ông anh mấy cái ngoại hiệu liên quan đến thứ tự mấy cụ, đến khi chiếu lên thì ... ê mặt, hic
    ...
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhỏ một tí: ca sĩ hát trong phim có phải là Faye Wong không?
    ...
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    em đóng VNY mắt hơi lác,mặt trông gian d* mấy em kia thì trông còn được chứ VNY này nhìn ko ra sao hết,nhìn cái mặt đấy mà ko máu mới lạ chứ
    cướp người yêu và cả cướp vợ của kẻ khác nhưng ko cướp tâm hồn vì nó vốn thuộc về ta
    Kẻ đi tìm mục đích sống-tự do cho linh hồn bản thân
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chú phicanh này chán sống rồi à
    bác gì gì trên kia nhỉ: bài hát cuối đúng là do Faye Wong hát. Chẹp, híc, cái ngoại hiệu ấy bị sửa thì không sao, chỉ a cay thôi nhưng cái TP với KP thì không thể chấp nhận được vì nó liên quan đến cốt yếu của truyện. cbn, đại đại ngu
    Hơ, cái báo thanh niên đó có cắt mấy đoạn phim ngắn ra này. Xiem đi để nghe giọng thuyết minh tiếng việt:
    Đoàn Dự thi triển "Lăng ba vi bộ"
    http://www.thanhnien.com.vn/user/Media/Video/TLBBDemo.wmv
    Kiều Phong làm Bang chủ và nỗi buồn của Khang Mẫn
    http://www.thanhnien.com.vn/user/Media/Video/TLDemo2.wmv
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hê hê, phim TQ mà cũng kỹ xảo ra phết nhỉ, nhưng không thể nào hay bằng bộ cũ được, Huỳnh Nhật Hoa vẫn là vô địch
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế cụ Mĩ Lan Ninh Tá đã xem bộ mới chưa ạ mà bảo là kô thể bằng bộ cũ? Hay là cụ chỉ vì khoái Huỳnh Nhật Hòa mà bẩu là "vô địch", mặc dù nghe nó hơi tối nghĩa, vì "vô địch" cái con mẹ gì thì cụ kô nói rõ?
    ---------------
    Mới nhớ ra 1 cái chuối của bộ này, mà là về vấn đề chỉ đạo võ thuật mới ác.
    Còn nhớ khi Đoàn Dự đến tìm Chung phu nhân đi cứu Chung Linh, bà Cam Bảo Bảo này sau khi nói câu "Ta cứu người, cũng có thể giết người" xong, giơ tay trái ra, tự nhiên thanh kiếm treo trên vách bay vù vào tay. *********, còn nhẹ nhàng và lăng lệ hơn tuyệt kỹ Cầm long công của Kiều Phong ở Hạnh Tử Lâm chụp đao Phong Ba Ác nữa.[:r23)]
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    lỗi về võ thuật thì ngay cái đoạn trên đã lỗi rồi,chân cu Đoàn Dự cắm chật vào đất mà xoay..."lăng ba vi bộ" gì kiểu đấy,mà trong bộ cũ em Mộc Uyển Thanh lạnh lùng dễ thương hơn--đang xem bộ cũ đây
    cướp người yêu và cả cướp vợ của kẻ khác nhưng ko cướp tâm hồn vì nó vốn thuộc về ta
    Kẻ đi tìm mục đích sống-tự do cho linh hồn bản thân
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Em mới coi mới tới tập 18,ông anh ngồi một bên cứ luôn mồm bảo không hay bằng 1997,ức thật.
    Có lẽ chỉ những người đã từng đọc truyện thì mới thấy phim này hay,chứ còn dân ngoài luồng mê chưởng thì không nên coi phim này.
    Em coi bằng tiếng Hoa chả hiểu được mấy,nhưng có mấy cái chuối không chịu được
    Cái đoạn ở khu rừng Hạnh,khi Phong Ba Ác xuất hiện,đu trên cây cười ha hả oai phong,thế mà khi nhảy xuống múa may chỉ được mấy cái rồi trúng độc ngay ,rồi lăn quay ra=> lãng nhách,
    Còn cái màn Tụ Hiền Trang mấy bác cứ ca ngợi cho cố vào,em thấy chả xứng với một trận đa sát giữa các hảo hán,Kiều Phong chiến đấu quá ung dung,không có gì là vất vả,chỉ cầm đao xẹt xẹt mấy cái là chết mấy thằng hảo hán dỏm,chẳng thấy những màn đấu chưởng lực ác liệt đâu,không thấy được những ngón đòn tuyệt chiêu nào của anh hùng hảo hớn,chỉ khi KP đứng yên mới chọt được ông một miếng
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     

Chia sẻ trang này