1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic, đau răng quá bà con ơi.....
  2. sutubien

    sutubien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chán...
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị hâm. Hơi tí là cáu gắt, mắng hết người này đến người kia, gây sự tùm lum... Giờ hơi bị nhiều kẻ thù rồi.... Hâm quá, hâm tỉ độ... Bực
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trời, mỗi ngày ngủ 4, 5 tiếng. Có những ngày ngủ 2 tiếng. Cuối cùng thì hôm nay cũng thảnh thơi được 1 tí. Sẽ ngủ luôn đến ngày mai
    Ai muốn tâm sự hay nói chuyện gì thì hẹn tối thứ 7 nhé
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dọn chỗ để học. Mèn, cái chỗ như cái ổ heo, cứ dọn xong được mí ngày là lại lung tung xèng lên... Đỉnh cao của sự lười là đây!
    Đọc lại được 1 số thứ hay hay... Nhớ 1 số người hâm hâm.......... Có 1 số thứ sao mà dài ra bất thường nhỉ?
    Đã đăng ký rồi, phải cày thôi, ko thì chít mất, "khoai" quá!
    Dạo này tập tành uống trà, héhé... Sắp thành bà già rồi, từ thể xác và tâm hồn.......
    Chắc có người cười rũ rượi.... Mà nhé, hẹn hò, ngồi chờ chán chê chả thấy đâu. "Người" ơi, ngủ ít mau giừ lắm nhe, đã mắm lại còn mắm hơn đó. Học hành thi cử seo, Xmas nhớ chụp hình cho coi nha, ...nhớ

  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối của năm! Ngồi si nghĩ
    Thời gian công nhận qua nhanh thật. Mới đây đã 1 năm. Vào lúc này năm ngoái, mình vẫn còn đi học và chuẩn bị làm luận văn...HIc... Giờ thèm được đi học, vào lớp nói chuyện, ngủ gật, làm thuyết trình, ăn vụng, lại còn có cả đánh nhau nữa
    Năm nay có nhiều cái. Cái được cũng có mà mất cũng ko ít. Mất nhiều nhất là những người thân thiết lần lược xách đồ ra đi, mà đi ko trở lại mới chết. Đông du có, Tây du có, nhiều lúc kiếm ng nói chuyện sao mà khó thế!
    Đúng là chả hiểu con người ta sao nữa... Sao mà mãi ko vỡ ra được. Ngốc xít quá
    Tối, có mấy đám rủ đi đón giao thừa. Mà sao chả hứng thú gì để đi hết trơn hết trọi. Ở nhà hoài giờ ra đường lại ngại quá. Chắc như mọi năm, ngồi nhà trùm mền, xem DVD, và ... đếm ngược.
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, đặc biệt là "người" nha.
    p/s: "Người" ơi, nghe đồn nhiều ng bị dụ vào cái gọi là "Vòng xoáy đa cấp". Ko bít người có tham gia ko nhỉ?
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Oái đã lâu không lên ttvn vì bận chơi võ lâm truyền kỳ. Bi giờ phải lao đầu vào học. Chán
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, cố gắng hơn.
    Chúc bà con box KT thành công như ý! Ai năm nay còn nhận mình là "dở hơi" hay "ngốc xít" thì năm tới sẽ thăng hoa
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hải Phòng một ngày không nắng, cũng chẳng mưa. Lạnh dã man. Lang thang ra net tìm được 1 vài thông tin. Ngồi nhìn những người bạn ngồi chat mà nhớ. ngày xưa ơi......
  10. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bu`n, 1 tâm trạng bâng quơ, nhớ 1 thời vang bóng,h còn đâu.
    Chợt nhớ:
    "Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt
    Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua..."

Chia sẻ trang này