1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    KTX ngày, tháng, năm
    cúp điện.xung quanh tối om. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một dãy bóng trắng lờ nhờ từ ánh trăng chiếu vào hành lang KTX Đại học khoa học tự nhiên, 2 KTX nằm đâu lại với nhau, KTX KHTN nhìn vào lưng KTX KHKT. Phía bên kia, nơi dãy hành lang, lố nhố những bóng đen đi qua đi lại. Bên này trong căn phòng tối đen, tất cả đều hồi hộp và háo hức, chờ đợi.
    Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía bên kia: ?omấy em kt tế ơi, qua đây chơi với tụi anh đi, tụi con trai kt không có c** đâu.? Phi già xông ra, kê miệng sát cửa sổ, la lớn: ?o****** tụi tự nhiên, ba mẹ tụi mày cho tụi bay lên đây ăn học như thế hả??
    Những bóng đen bên kia bắt đầu tập hợp lại, khoảng chục cái đầu đứng sát nhau, một tiếng thét vang lên như thể lời phi già biến thành 1 lời nguyền đâm trúng một đứa bên ấy.
    Trận đấu võ mồm diễn ra
    Hai bên lời qua, tiếng lại làm râm ran cả dãy KTX. Đây đó vang lên những câu chửi thề của các phòng bên cạnh, tất cả các phòng đều dồn ra tham gia vào trận chiến,mỗi bên đều quyết tâm làm cho bên còn lại đau đớn bằng những lời lẽ thoá mạ, tục tĩu, rồi cười ha hả. Một lúc.
    Tất cả im bặt, không gian chìm vào im lặng đáng sợ. Những bóng đen bên kia bắt đầu di chuyển, tiến lại gần hơn. Trường điêu hét lên : ?ođóng cửa sổ lại?
    Rầm, rầm, rầm ,rầm.
    Một trận mưa đá đập vào cửa sổ mica, một đợt, hai đợt. Những bóng đen liên tục đứng lên, khom xuống và cười hả hê.
    Rầm, một mảnh mica bị vỡ. Qua khoảng trống trêm tấm cửa sổ,lọt qua tiếng reo hò, hoà lẫn những lời châm chích từ phía bên kia : ?otụi con trai kinh tế không có c**, tụi con trai kinh tế không có c**?
    Điện sáng, soi lại 2 dãy ktx sáng trưng, tiếng ném đá, tiếng chửi rủa lặng im, trên hành lang những bóng đen bíên mất, thay vào đó là những thằng con trai đang lục tục quay về phòng. Bên này, 8 đứa quay vào, đứa lấy bài vở lên lầu 9 học, đứa pha mì tôm
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy đọc báo tuổi trẻ, thấy có bài hay hay nên chưa kịp ăn sáng lên mạng liền, post cho box nhà mình với box đn để mọi người đọc:Blog - Nhật ký của bạn
    Bệnh bạc người
    TT - Dạo này thấy mình không giống người lắm. Thấy mình bạc đi.
    Ngồi canh nồi thuốc bắc, bỗng khao khát sống như người.
    Sống như người thì không hỏi cô, lúc này dượng khỏe không, cô ngó mình, nói ổng chuyển viện Sài Gòn cả tuần nay.
    Sống như người thì không chưng hửng: "Ủa chế H. có bầu hồi nào ?". Chế ấy sắp sinh rồi. Người mà ngày còn nhỏ mình vẫn hay ngủ cùng, hay gội đầu, bắt chí cho mình, hay lụm mình lên từ dưới sàn lúc nửa đêm.
    Sống như người thì chiều chiều rủ thằng Bạn Nhỏ đi công viên chơi. Lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi của nó một cách dịu dàng.
    Sống như người thì tối tối về nhà ba má nằm đong đưa trên võng nghe ba má rỉ rả "méc" nhau.
    Sống như người thì sẽ ăn cơm với Bạn Lớn ngày hai bữa.
    Sống như người thì nhắn tin cho đứa cháu gái đi học xa mỗi ngày một lần.
    Sống như người thì không bao giờ gọi điện thoại hỏi ba, ba ơi ba sinh năm nào vậy ?
    Sống như người thì sẽ nói câu chuyện vui vẻ nào đó với người chị gái sống cùng nhà.
    Sống như người sẽ biết một mùa trăng qua.
    Sống như người thì sẽ biết mình đang đi, đang ăn, đang thở. Chứ không phải đang trôi.
    Sống như người sẽ nhớ trên đời này mình còn có bạn, nhiều bạn.
    Sống như người thì tôi sẽ cười. Lâu quá không cười vì lòng vui, chỉ cười vì không muốn nói.
    Cầm chén thuốc bắc uống bỗng trợn trừng nước mắt không phải vì đắng vì hôi mà vì buồn, dường như không có thứ thuốc nào chữa được bệnh bạc người.
    NGUYỄN NGỌC TƯ
  4. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    mới đi tập về, ăn cơm xong lại tạt qua ttvnol. có nhìu tâm sự mà chả bít pót gì, thế thôi, về tập thể dục cái đã. bữa sau pót tiếp.
  5. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy các bác vào đây
  6. zaizai86

    zaizai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    em cứ nói rằng a chia tay em chỉ vì do nhà em nghèo, không xứng với anh nhưng em đâu být rằng tình iu của anh dành cho e đã không còn, giờ đây anh chỉ muốn một mình và cố gắng ra trường đi làm.năm nay là một năm thất vọng đây

Chia sẻ trang này