1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vui quá đi mất thôi, hi`hi`, no quá đi mất thôi, hi`hi`...
    Lên mạng gặp phải cái thằng @@@@@@@asdfhasuirhefuhhc....&&...**...@@@@... Hết nói nổi... Mà lạ cái là chuyện đến nước không thể nói được thì shut up luôn đi, lại còn.... Thà đừng nói còn có gì nể nang, thôi thì hết rồi. Chưa bao giờ thấy ghét một ai đó, giờ thì ghét thật. Thế mà có thời còn thinh thích chú ấy, thấy chú ấy tốt bụng. Cái này phải gọi là womanly....Chắc thế nào cũng copy thành mấy bản, trích lại mấy mục, dán qua mấy box, theo kiểu thanh minh thanh nga đã từng làm đây.... "Nể" chú này quá... Mới thấy lần đầu mà...hehe... Ôi, mình vô duyên quá,.....
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 15/02/2005
  2. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui nhưng kiếm cả VT này chẳng đâu ra 1 cái bong bóng,.. chán thật.
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui nhưng kiếm cả VT này chẳng đâu ra 1 cái bong bóng,.. chán thật.
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi hết rồi, cuối cùng thì mình cũng có thể sắp xếp công việc để đi ăn tết rồi tuy hơi muộn nhưng vẫn vui, thích nhỉ .......
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi hết rồi, cuối cùng thì mình cũng có thể sắp xếp công việc để đi ăn tết rồi tuy hơi muộn nhưng vẫn vui, thích nhỉ .......
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Dạo này tự nhiên dịu dàng hẳn, hehe, ... Có lẽ bị bệnh nghề nghiệp... Mấy hôm đầu còn bị ám ảnh đến mức về nằm mơ, nói năng lung tung nhặng xị..... Cũng may là hết rồi....
    Thế là hết chỗ trú chân khi cúp học roài, hết luôn cả người đi chơi cùng, ... Nhớ......
    Thôi không vớ vẩn, kết thúc đặng mai còn đi thi... Good luck to me!
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Dạo này tự nhiên dịu dàng hẳn, hehe, ... Có lẽ bị bệnh nghề nghiệp... Mấy hôm đầu còn bị ám ảnh đến mức về nằm mơ, nói năng lung tung nhặng xị..... Cũng may là hết rồi....
    Thế là hết chỗ trú chân khi cúp học roài, hết luôn cả người đi chơi cùng, ... Nhớ......
    Thôi không vớ vẩn, kết thúc đặng mai còn đi thi... Good luck to me!
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ...Có một gã lang thang ngồi lặng lẽ
    Đếm lá vàng để nhớ một mùa thu...
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ...Có một gã lang thang ngồi lặng lẽ
    Đếm lá vàng để nhớ một mùa thu...
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bận như chưa từng được bận, làm từ sáng đền 9h tối chưa xong, đói quá nên chuồn về.

Chia sẻ trang này