1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New diary ... for someone or for noone ...

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi LazyCasper, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật, gần lễ giáng sinh năm 200x, trời lạnh, đêm tối...

    22h, một cái hẹn bất ngờ đến.....
    22.45h, tôi và một người bạn mới quen bắt đầu lượn vòng vòng quanh các đường phố của Hà Nội...
    Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ, về thời sự (mọi câu chuyện đều bắt đầu từ thời sự), về bóng đá, về gia đình, về hiện tại, quá khứ và cả tương lai ....
    23h 20, trời rất lạnh nhưng không thấy ai phàn nàn về điều này cả, có thể do câu chuyện đã hâm nóng chúng tôi hoặc ko ai nỡ cắt ngang câu chuyện ....
    Đêm Hà Nội thật đẹp, các con đường thật yên tĩnh và đẹp, khác hẳn với sự ồn ào, bụi bặm ban ngày....
    Tôi thực sự khoảng thời gian đó kéo dài mãi.
    23h45.... Time to say good bye ...

    To someone: Tôi thật sự muốn mình có cơ hôi được có cái cảm giác như vậy .... mong rằng đây ko phải là lần đầu tiên và đồng thời ;à lần cuối cùng.
    To everone: Hãy tạo cho bạn nhưng khoảng thời gian thật đẹp và có ý nghĩa để sau này bạn có thể nói rằng mình đã ko sống một cách uổng phí ...
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với LazyCasper những cảm xúc khi có được giây phút hiếm hoi như thế . Tối qua , Ek đã cảm thấy rất căng thẳng , chán chường , đến mức chỉ muốn .... cạo đầu đi tu , nghĩ lại chỉ thấy mình thật là ngớ ngẩn . Lúc đó chỉ ước mong có một người bạn bên cạnh , hai đứa cùng đi dạo , để gió đêm thổi bay hết những điều khó chịu trong lòng . Nhưng không có ....
    Cho nên hôm nay đọc bài này của LazyCasper lại thấy buồn buồn , cảm giác đêm qua dường như vẫn còn nguyên . Chỉ muốn vươn lên , vượt qua , thoát khỏi cảm giác bức bách lúc này
    ........ Ai cho tôi nghe một giai điệu nhẹ nhàng .....
    Đã định giã từ Box mình , lock nick một thời gian vì quá bận , vì cảm thấy không còn đầu óc nào muốn tham gia bất cứ một điều gì , và thật ngớ ngẩn , cảm thấy " vắng cô thì chợ vẫn đông " . Nhưng lại nhận ra một điều , " vắng chợ thì cô lại buồn . " . Gửi lời này đến VYME , cảm ơn anh , em rút lại quyết định của mình ..... trời ..... bối rối quá ......
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 15/12/2004
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Come away with me... mỗi lần nghe đều thấy xao xuyến nhớ về những đêm mùa đông trùm chăn nghe Norah Jones, nhắn tin và...
    Mỗi lần online, chỉ mong nick ấy sáng. Invis. Không chào. Nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng như bạn đang ở bên tôi. Vui khi đọc những status của bạn, dù biết status đó không dành cho mình. Bạn nhắn offline cho tôi, thấy trả lời, giật mình: "Hic hic, vào mạng sao không chào anh?". Ngồ ngộ ;-)
    Bạn chuyển công ty. Online. Nhưng để status "For your eyes only". Online với một mình tôi. Vỡ òa vì vui sướng.
    Đi làm. Bạn online. Tôi online. Những cuộc chat dài cả tiếng không còn. Khi cần hỏi gì thì buzz một phát. Thế thôi. Nhưng vẫn buồn mỗi khi bạn invis. Trẻ con thật.
    Hôm nay, nhận được một tin nhắn chúc SN muộn của một người bạn cũ "...Chắc sang tuổi mới cái tính của tuổi cũ vẫn vậy nhỉ? Nhưng không sao, từ từ mới lớn được. Don''t miss you at all, but your smile". Giật mình khi thấy nhiều người bảo mình nhí nhố, hix.
    Đọc topic của Duy, nhớ lại những lần lang thang trên đường HN "mùa đông, em chỉ thích mặc thật ấm rồi phóng xe ra ngoài đường", thấy mình đã thực sự lớn lên một chút.
  4. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Mệt khủng khiếp, đã 4 ngày liên không được ngủ.
    17.30.... bắt đầu 3 tiếng free sau khoảng 54h làm việc mệt mỏi mà không thu được kết quả như ý muốn.
    .......... Có điện thoại, thực tình mình chẳng biết là ai gọi, cứ trả vờ như là bị mất sóng.... thực ra mình nghe được mà
    20.30... May quá, có thằng bạn đến rủ đi ăn tối ko thì chắc là lại nhịn đói.
    Oái.. bi giờ la 5h43 ngày hôm sau ... hix ..
    Lại một ngày mới rồi. sao mà nhanh thế nhỉ
  5. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    reading the title, I thought there would be something in English.....
    bác Lazy lãng mạn wa'' nhỉ!
  6. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tối qua- 8h- lâu lắm mới được một hôm về nhà sớm.
    Ăn tối xong_ bà chị sang chơi_hai chị em rủ nhau lang thang ngoài đường_ chẳng biết đi đâu.........
    Tìm một quán uống cà phê. Nghĩ thật buồn cười: hai đứa con gái vào một quán mờ mờ ảo ảo uống cà phê ăn hạt dưa .
    Chẳng biết ma xui thế nào mình lại chon đúng quán gần nhà người đó. Thế là bao cố gắng quên một người lại .........
    Bà chị ko biết chuyện vô tư gọi họ xuống. Gặp mặt sao buồn thế, buồn mà không thể thể hiện được...........
    Gửi họ: nhớ lắm
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    1.30 A.M
    Feel so asleep....
    The status "Night is so long without U" still available on my IM
    But I dont know Who U is :D
    5b i have 2 go 2 sleep ..
    To TFL:
    G9 babe .. hope could meet U in my lovely dream ...
    :-* ...... >:D<
  8. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Một tối thứ 7nữa lại qua đi kèm theo nhiều kỉ niêm thú vị...
    Nhưng có những cái người ta ko thể public được someone nhỉ... :D
    Hix... Phone Inbox của tớ bị flood, spam... nhưng mà không dám kiện bon VNPT vì nhỡ có người biết sẽ không gửi SMS nữa...
    Nằm nhà xem BD trong lúc có người cũng nằm nhà nhưng NGHE BD ...
    Gì nữa nhỉ .... à.. 23h07, nhận được một cú ĐT, buôn đến hết pin ... Hix... lấy gì dùng cho ngày hôm nay đây??? Mình đâu có đem cái sạc pin về nhà.... Thôi coi như tắt máy vậy (Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác ... keke... nghe cũng hay đấy nhỉ... phải viết thư cho VNPT đề nghị đổi cái câu cũ rích của hắn thành câu này thôi, nghe thú vị hơn nhiều)
    Hơ hơ, mình đang viết những cái gì thế này nhỉ, lạc đề mất rồi... thôi dành send vậy ...
    Được LazyCasper sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 20/12/2004
  9. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ... Chúc mừng những kỷ niệm thú vị của LazyCasper nhé ...

    ... Có những lúc , cảm thấy thời gian sao trôi nhanh vậy , để khi nhìn lại , thì không kịp nói lời cảm ơn tới những điều tuyệt vời nữa .....


    .... For Someone .... What do you think now ?
  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    .... Đêm nay rất nhiều gió ....Cảm thấy buồn vu vơ một chút .... Ngồi cafe hai mình mà giống như một mình . Cảm thấy nhớ nhớ một người .Trong cuộc sống vội vã này , thật khó tìm được người tri kỷ , ấn tượng với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên , để ngồi với nhau mà không cần nói .... Mong cho tình bạn là mãi mãi , giống như lời của Optimistic , Ai Đó nhỉ ??? Ai Đó ạ , cơ hội giành cho tất cả mọi người , người ta có biết nắm lấy hay để nó vụt mất là do bản thân mà thôi .....
    Nghe bài hát Fozd và LazyCasper tặng lại thêm một lần nữa , thấy hay hơn nhiều ... Cảm ơn nhé ....

Chia sẻ trang này