1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New diary ... for someone or for noone ...

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi LazyCasper, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi nhai đi nhai lại cái bài "forever and one"
    chán chán chán đến tận cổ rồi ....
    Tìm lại được cái account của bon streamload.com mà minh đã đăng kí cách đây 2 năm..... có đế 5GB bài hát trong đó....
    Nhưng bất hạnh thay ... UR account need to UPGRADE ....UR trial time has exprise ...
    Làm thế nào bây giờ nhỉ các bác.
    KHông lẽ bỏ phí hơn 1400 bài hát của mình trên đấy nhỉ!!!
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Cái server lại down rồi http://bkec.org
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng thích viết nhật ký trong topic của mình hơn nhểy....
    Hôm qua là một ngày thú vị đấy chứ, một buổi họp kín giữa một số (nhiều hơn hoặc bằng 2 là một số rồi) member của box để thảo luận về những vấn đề kín ở một địa điểm cũng kín. Keke nghe kinh không bà con...
    kết quả cuối cùng là cái gì nhỉ, cái đó thì chỉ những ai tham gia mới có thể biết được, nhưng có một cảm giác chung mà tôi nghĩ ai cũng có: chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, dễ cảm thông cho nhau hơn, và thấy lòng ấm hơn một chút trong chiều đông lạnh giá (hix... mình văn hoa sài gòn quá rùi đấy)
    Dành phấn tiếp theo cho moingười nha... bibi
  4. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần em cũng có ý định take note một cái gì đó đáng nhớ nhưng thấy cái tiêu đề của LC lại ko có đủ dũng kẻm để nhào zô --> chà ko ngờ ở trong này ấm áp quá nhỉ ??!!
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    0.50...
    Ngồi nghe Jingle Bell bằng đủ các thứ tiếng, bản nhạc thật hay nhưng quả thật, những bài hát như vậy đúng là chỉ dành cho các buổi lễ hội, nghe một mình thì đúng là...
    Hôm nay cũng là một ngày đầy ý nghĩa đối với mình, mọi chuyện đến rồi đi thật nhanh, thật bất ngờ, mình có cơ hội để hiểu mình hơn....
    To ML: Hi vọng bạn đã có một buổi tối vui vẻ bên những người bạn tốt.
    To MC: Hmmmm dẫu sao cũng cám ơn vì bạn có thể tin tôi.
    To GOR: cám ơn em vì tấm thiệp chúc mừng giáng sinh
    To EK: em đừng có liều lĩnh như vậy nhé, nếu anh muốn, anh có thể làm tất cả mọi điều đấy :D
    To the other: Giáng sinh sắp đến rồi, hãy chuẩn bị cho người thân của bạn những món quà thật ý nghĩa: Một đôi găng tốt cho BỐ, một cái khăn quàng cho MẸ, những chiếc kẹo ngọt ngào cho bè bạn, và không thể quên một nụ hôn dành cho người yêu đâu nhé
    CHúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ... Hôm qua , hôm kia đã rất nắng .... Hôm nay lại lạnh rồi .... Ơ .... Cái không khí này làm mình muốn có một người thân yêu bên cạnh để nói rằng : " Cover me " ( Câu này LC dạy mình ) ......
    Nhớ năm trước , năm trước nữa ..... xa lắm rồi ..... Lúc ấy là gần Tết , bỗng nhiên trời u ám thế này ... Tỉnh dậy là em nghĩ đến anh , và em đã lặng yên nhìn anh mãi mà anh không biết .... Lúc đấy em chỉ là một con nhóc ..... tình cảm em giành cho anh không phải là tình yêu ... Chắc chắn thế ....
    Sau này , bây giờ , khi em mất anh rồi ... những những gì anh để lại cho em là một vùng ký ức không thể phai nhoà .... Nhưng thật lòng , em không muốn nhớ đến nó một chút nào , bởi nó trở thành một nỗi ám ảnh .... Xin Ai Đó , đưa tôi ta khỏi nỗi ám ảnh ấy , bằng chân tình của mình ......
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu tui đó ?????????
    Có tui đây !
    Hết rau rồi em có lấy măng ko? ???????
    Thế nhé

Chia sẻ trang này