1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới với những nụ cười mới hơn,vui hơn.Cả nhà vui vẻ!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hum nay quá ... nói chung là nhiều hi vọng ... nhất là khi đó lại là cái cuối cùng
    Na nà nà ná
    NĂM MỚI VUI VẺ _____ IU CẢ NHÀ NHÌU LẮM
    mọi người mà ở đây thì đã um hun chụt chụt rùi

    Năm tới hi vọng sẽ được về nhà
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đón chào gold thứ 1000
    .. no bụng gùi , ol típ thui ... .... đêm nay .. trắng đêm
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chậc 3h28'' năm mới ..... vui vẻ ....trẻ khoẻ .... hạnh phúc ....
    chúc cả chuồng luôn luôn bên nhau
    look into my eyes you can see my love
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm 2004 đã đến...nếu là bình thường thì mình sẽ không cảm thấy gì,nhưng không hiểu sao...sáng nay thức dậy,có cảm tưởng như là năm mới đến thật,chợt nhớ đến xót xa một cái tết giản dị như đã lâu lắm rồi....lòng tự nhiên nao nao đến lạ,dường như có buổi sáng đầu năm đã gieo chút mầm non lạnh lẽo vào hồn người,tỉnh dậy và thảng thốt,mình đây sao?Mình đang sống hay sao?Mình đang làm cái gì ngoài việc ủ rũ và chạy trốn mọi thứ....giật mình tỉnh hẳn vì tiếng nhạc Happy New Year ở nhà trên nhẹ nhàng vắt xuống,tiếng nhạc sao mà buồn đến thế...năm nào cũng là 1 bài,không khác gì cả,mình ghét cái gì lặp lại,và không thay đổi,mình ghét Happy New Year của ABBA,năm mới kiểu gì mà buồn thế,chẳng có không khí gì cả...nằm một lúc,chợt nhớ và sợ sẽ mất những ngưòi bạn,thèm được nghe giọng nói ngô nghê của con Xù,giọng chua ngoa đanh đá của con Miu,và như thói quen,lại bấm sang máy của P,gọi là thói quen cũng không đúng,vì lâu lắm rồi mình cũng không gọi,nhưng có lẽ đó là ng bạn lâu nhất của mình,tự nhiên thấy giống một thứ trách nhiệm,cũng không hiểu lắm,mình muốn gọi cho Tít,nghĩ đến Tít đầu tiên,nhưng nhớ ra,mình gọi cho Tít,sẽ nói những điều không nên nói,rồi lại thôi,cũng tại chưa chắc giờ này Tít có ở nhà...Vừa viết đến đây thì Tít gọi đến,thật bất ngờ,giọng Tít thật ấm,thật thân quen,thật dịu dàng,có lúc mình tưởng đã yêu Tít thật,nhưng có lúc lại thấy Tít như một người bạn bình thường,cũng như bao người thôi,còn với Ếch,một ng bạn không biết mặt,hôm qua,hoá ra cũng tầm thường ,đơn giản chỉ biết nịnh nọt và tán tỉnh,khi mà Ếch hỏi:Em có phải là KDIG mà anh vẫn biết không?Có lẽ tại em đã lật được bộ măt thật của anh phải không? cũng nên cười một chút,cảm xúc đầu năm như vậy là quá nhiều..........''Yester day,all my troubles seem so far away....now I need a place to hide away.......far away......''
    And I still know....

    Too Much Luv Will Kill Us...
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ặc 8 giờ sáng 1/1 có đứa gọi điện thoại đến, đang ngủ sướng thì bị dựng dậy........ngồi buôn dưa 3 tiếng liền.....không hiểu lũ con gái ăn cái gì mà nói nhìu thế nhỉ?
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Trong khi cả thế giới đón giao thừa thì mình ngủ. Có bao giờ đầu năm mới mà lại đi thi ko . Ra đi với 2 bàn tay trắng, may ra thì không trắng lắm. Hi vọng mình thành công.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ngồi post ảnh thảm sát đến hoa cả mắt, đi về thôi!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tết với chả nhất, ngồi đần mặt ở nhà, chắc bố nhìn thấy tội, nên tự dưng cho tiền mua giầy, buồn ... cười ...
    Gone with the wind ... far away ...
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình không phải là người kết thúc cái New DIARY ( part 2 )....... kia , phù ....
    ... điều kiện để trở thành 1 đứa con ngoan là gì nhỉ ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này