1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện cách đây 3 năm mà bây giờ mới hiểu được phần nào.....
    Cũng có thể là đúng,tại mình không muốn tin vào sự thật,nhưng mình vẫn muốn tin vào 1 chuyện khác,mình vẫn dành một tình cảm đặc biệt,không rõ là cái gì,nhưng luôn luôn sẽ chờ đợi...cũng có thể đó là một cái gì đó khó lu mờ...một cái gì không quên được....nhưng mình cảm thấy,mỗi lần nghĩ đến ,lại cho mình một cảm giác ấm áp,có thể vượt qua được,....''nhưng anh có khóc đâu''...lần này em cũng không khóc,sẽ cố gắng để thực hiện được mục tiêu của cuộc sống...Chẳng việc gì em phải phủ nhận tình cảm của mình cả,dù sao cái gì đã có thì cũng có rồi,có chối cũng không xong! Mặc dù bây giờ thì chẳng còn gì hết

     
    ...And when the last one falls, and when it's all said and doneIt gets hard but it won't take away my love.I'm here without you baby...
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Năm mới , hít căng ngực cái không khí mới mẻ . Oài, lạnh quá , đau họng mất .
    Không như mọi người hì hụi chuẩn bị những chuyến chơi xuân . Mình lại hì hụi cày trả nợ . Có những món nợ thật cô cùng khó trả . Cảm giác khó chịu nhất là gì ? Có phải là gặp mặt chủ nợ ?
    Một thành viên sắp ra đi , thêm vào 2 thành viên mới . Liên hoan tất niên mà không ai cười được . 1 năm là quá ít , đến khi hai người bắt đầu có những mối gắn kết thì cũng là lúc chia tay . Nó hát tặng anh em lần cuối cùng . Bài này mới nghe, bài kia đã nghe mười lần , bài kia đã hàng nghìn lần . Hát , hát mãi
    Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
    Đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca .
    Lần đầu tiên cái mặt nạ được gỡ ra . Tại rượu ? hay tại cảm xúc bị dồn nén đã quá mức ?
    Không ! Đó chính là tình bạn
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Lại thức đêm, cứ cái kỉu ngày chơi bung bét xì nhè, đêm thì căng mắt ra học, bó ta với mình. Ở trường thì đã suốt ngày axit với ête rùi, lkại còn thế này nữa, ko khéo ... die sớm mất ...
    May thật, học nhố nhăng, thế mà vẫn wa ngon lành. Giá mà mình thi đi cũng như thi lại, thì đã ko mất 30 khìn với 1 tuần fè fỡn. Mà thằng lớp trưởng ác wá, tiền nong gì thì cũng thư thư sau Tết đã, hix ...
    Lâu rùi cả lớp mình ko ngồi hát hò như hôm nay, cảm giác ấm áp lạ. Sau tết vui đây, cả làng mang wà lên, ..., sẽ cố gắng ko để mọi người thất vọng. Càng lúc càng iu lớp mình tệ ....
    Tự nhiên bạn lớp Fáp ra bắt chuyện, lạ thật, cả năm ko nói câu nào ... chắc tại sắp năm mới, con người ta cũng gần gũi nhau hơn ...
    Mấy thằng thanh niên, mặt mũi cũng sáng sủa, thía mà ngồi khoanh tay nhìn ông bác đánh vật với cái tay cầm của xe, ngứa mắt ko chịu đc.
    ... 4 wả chuối với 5 bát cơm, cảm giác như bi h, chìu cao, xương cốt ko fát triển nữa mà thay vào đó là dạ dày ... hẹ hẹ, tưởng tượng sau này đẻ chục thằng như mình, chắc cả nhà đi bán máu wá ....
    ... bề trên à, ko nhận đc nhắn ... cả ngày fấp fỏng chờ ...
    Gone with the wind ... far away ...
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chỉ mong có ai đó cho mình mượn cái vai để mình dựa , mượn cái tai để nghe mình kể lể , .....cứ lúc thấy buồn buồn là lại muốn .......oánh một ai đó ....lạ kì .
    ...Cause you are so far away, it's so hard for me to see your face .....But my love 'll never change ........When I search my soul to find the truth about the love we shared . .....I wonder why you' re no longer here .!
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hị,hết ngày rồi,thấy dở hơi điên điên,mấy lần hút chết...thấy ánh đèn pha cứ nhoang nhoáng say say làm sao é...(Mẹ ơi,con đã nghĩ y như trong phim Bye Bye My Luv)
    Ngồi học thêm,cứ như nhớ ra cái gì,thấy muốn chạy xuống,nhưng biết chắc là không bao giờ...cũng chỉ mong mong như thế.....
    Nghĩ kĩ hơn...thấy mình cũng quá đáng..gru`,nhưng mờ ai quá đáng hơn đây?Bực mình,mà không,mặc kệ nó!
    Cái điện thoại đang chơi mình...hay là có ng muốn chơi mình đây,lúc nào cũng ''tít..tít'' thì bố ai mà chịu nổi
    Mai kiểm tra hơi bị nhiều...
    ...Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào...
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ợ, biết điểm môn đầu, cũng không thú vị lắm. Chỉ muốn ngồi nhà. Thi xong rồi ? Lại lo những cái khác. Few.....Thôi, qua rồi qua rồi.
    You, you may say I'm a dreamer...
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi mới login được, giờ ttvn chẳng hiểu làm sao. Biết điểm 4 môn, bình thường, chẳng vui qúa cũng chẳng buồn quá, chỉ hơi thất vọng TĐ. Đúng là ngỡ ngàng ngã ngửa.
    Lúc về nhìn em gái bị bạn trêu ko bắt kịp xe rồi dỗi trông hay vật. Hị, cái kiểu dỗi đấy ....
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ha ha, mình học hành như....c mà thi đâu qua đó, may thế cơ chứ. Chả hiểu thế nào mà trước khi thi xem bài có 15'' thì đúng là 2 bài mình thi...thế là.....khà khà!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...bây giờ thì đã hối hận...chỉ thấy mình hành động không suy nghĩ chín chắn gì cả....có lẽ từ nay mình sẽ biết trân trọng mọi thứ hơn chăng....
    Nếu không yêu nhau được thì vẫn có thể làm bạn,câu này mình rất ghét...ngày xưa thà rằng mình nhìn nó ngẻo còn hơn là để nó kick....nhưng cũng không hiểu được...bây giờ mình cảm thấy thanh thản..êm đềm ...yên bình lạ,có điều gì đó,cũng không hiểu được...hay cái gì mình hiểu đã mất mới biết quí trọng nó...hay cũng có thể chính mình đã thay đổi mà mình không biết...nếu thế thì lạ thật....''Anh ơi hãy đến nhé,để nói cho nhau nhiều hơn....Thức khuya mới hay đêm dài...có yêu mới nghe trong lòng nhung nhớ....''
    ''Nếu anh vẫn tha thiết yêu chứa chan...nếu anh vẫn nghe trái tim rung động...''
    Sao tự nhiên nghe nhạc lại thấy ngấm thế không hiểu....''sao anh không đến đêm nay...có em đang chờ mong...''''chi rmong bước chân anh về...tiếng anh xoá tan đêm trường cô đơn''...
    Cảm thấy có cái gì đó không tự nhiên trong lời nói,có lẽ mình quá nghĩ,cũng có thể là dù cố gắng,vết nứt bên trong vẫn còn đó...
    ''Một mùa đông giá buốt chợt lạnh xám bờ môi..ngoài trời mưa tuyết sao không ngừng rơi thêm xót xa...''
    Cũng không hiểu hôm nay tìm đâu ra cái đĩa ĐT-LT cũ..lau lâu nghe lại...''vắng anh chiều nay,áng mây nhẹ theo gió bay...vương vấn đâu đây..điệu buồn nhung nhớ giăng đấy...nắng đã nhạt phai...trên con đường nghiêng bóng dai....em mãi yêu anh ...trong kỉ niệm......có những chiều mưa..em đi về trên lối xưa...mưa ướt trên vai...lạc loài những ý nhạc buồn...có những chiều đông..khi tâm hồn em giá băng.....sao mãi đơn côi ,ng tình ơi....;Oài...chuối cả rừng''Cuộc đời này thật là rắc rối...làm sao biết sống cho vừa''
    Chốt lại...mai có môn Hoá...mình ghét nhất cái môn khỉ này..cứ cái này đổ cái nọ,loạn lên...giá như ngày nào cũng học về thơ XD thì hay bít mấy.Cho cuộc sống một cơ hội là cho chính bản thân 1 cơ hội,cũng nên cho mình 1 cơ hội,cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi,đã dần dần thay đổi,sao không cho mình thêm cơ hội để thay đổi,nghĩ cả năm...sao mình toàn làm chuyện vô bổ,ích kỉ ,độc ác,sao mình không nghĩ đến cảm giác của ng khác ?Tại sao mình lại hành động như thể mình là kẻ xấu xa nhất quả đất này?Mình không như thế,nhưng mình lại thể hiện ra mình là đứa khốn nạn như thế,thôi đi,qua hết rồi,muộn còn hơn không,vứt hết đi,xét cho cùng,''cô ấy chỉ đáng thương hơn là đáng ghét'',sẽ cố gắng làm lại mọi thứ,ừ,cũng không bé bỏng gì nữa,sắp cất cánh được rồi..........
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi đi về về ... mệt .. nhưng cũng đáng ... chẹc ... chẳng hiểu sao ngồi nhìn 2 anh chị ấy lại nghĩ đến ... Cũng sắp Tết năm 3 rồi ...
    Sao mà ai mới gặp cũng kêu mình như lớp 8 thế nhỉ 22 tuổi mụ roài chứ ít đâu Hì hì ...
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này