1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Càng vui càng sợ...sợ có ngày sẽ phải chia tay...cứ cầu mong thời gian đừng trôi qua nữa...để 7 đứa được bên nhau...cũng không hiểu nổi...dường như sinh ra là để dành cho nhau....
    The hoop up...bài này đoạn đầu nghe buồn quá,tiếng nhị kéo dai dẳng...da diết...shadow có tiếng hát như lời van vỉ...như tiếng khóc nuối tiếc thật nhẹ nhàng....''It''s so real your shadow,nobody else...''
    Tết rồi...có cái gì đấy quá bình thường..đâm ra nhàm chán...vẫn thế cả..thế mà...
    Thầy ơi...con cám ơn thầy,con biết thầy quí và kì vọng ở con nhiều,con cũng không biết con có thể làm được gì nhiều không?Nhưng thưa thầy,con sẽ cố gắng để không phụ lòng thầy...con thực sự cảm nhận được sự quan tâm của thầy ...tiếc là con vô dụng quá,nhưng con sẽ cố gắng,bao nhiêu lần vấp,con sẽ đứng dậy!
    Thời gian ơi...đừng trôi mà......những bài hát hôm nay...hình như nước mưa thật mặn....''em cũng đang nếm những giọt mưa đây''.....
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay ngủ ngon quá chừng ... .. chắc là do đàn muỗi tấn công Blue hôm nọ đã lăn quay ra chít cả rồi ( nguyên nhân phỏng đoán có lẽ là do ngộ độc thức ăn )
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc con nhìn thấy mình té nước tung toé, um hun thắm thiết ... cả mẹ nó nữa ...
    Nghĩ cứ bùn cười ... chẳng hiểu thế nào nữa ... Mình lúc nào cũng là đứa khéo tưởng tượng Hì hì ... lại sắp bận rộn roài
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống .. đôi khi có những điều phải suy nghĩ .. không hiểu nên vui hay nên buồn ... ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cái tin nhắn lúc nửa đêm... Cái giọng điệu...Chẳng biết lúc đó đã thấy buồn hay bực tức, chỉ biết là không nghĩ được cái khác nữa. Mơ thấy LD gặp Mn, đám cưới của cái ông 3 gì gần nhà mình vác vòng hoa đến, và còn mình, mơ thấy mình ngồi giải thích, và lúc ngủ dậy onl luôn thế này để nhắn. Buồn cười, mình thực sự ghét phải giải thích. Mình đã không làm gì sai cơ mà ? Người hiểu sai là người khác chứ ?
    Ông già ra rồi, chẹc. Tết.
    You, you may say I'm a dreamer...
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sao bà mơ ngay được thế nhỉ
    2 con trằn trọc .. 1 năm rồi ... đúng hơn là 1 năm 2 ngày xa nhà Chuyện của nó .. mà mình cũng hồi hộp như là của mình vậy ... nhanh quá
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, tối nay có show, nhưng ngại đi 1 mình, tiếc thật. Có Desire ...., trời lạnh, nghe Beat ... ấm ...
    Ông bà lên, uhm ... 85 tuổi chứ có ít đâu ... " đây là lần cuối tao lên HN đấy" ... ông nói đùa thôi, fải ko?
    ... ngày kia giao thừa ...
    Gone with the wind ... far away ...
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hạ , đen xong lại đỏ , 2 cọc xèng mới tinh , chẳng bù cho cách đây ít min. Đã lâu lắm mí thấy free thế này , thanh thản ghê , mờ lạnh quá , thấy thiếu ghê .Em mèo chạy béng đâu mất rùi , hết cả ấm
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cảm thấy tự hào .. ... suy nghĩ còn hơn hẳn 1 số kẻ được coi là người lớn .... tiền bạc và tình cảm .. phù
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Lạnh quá, mãi mới kiếm được một hàng net để ngồi, chắc mai không có hàng nào mà ngồi nữa rùi! Cứng hết cả tay rùi! Chán nhỉ! Không có ai mà ôm cho đỡ lạnh! Lạnh quá mẹ ơi!
             __()____[]---  __(_=#=_____[]==========E[_|_|_]________||||||__  \_@@___@@___@@_/
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này