1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá... Mặc lù xù như gấu rồi mà vẫn run cầm cập. 3 tiết giáo học pháp dài lê thê. 2 kon ngồi chơi điện tử . Cố gắng tỏ ra vui vẻ, thoải mái, ít ra là với chính bản thân mình, nhưng mà...
    Cũng có cảm giác như nó nghĩ... Có thể là ... vẫn còn một cái gì đó. Nhưng cũng để làm gì đâu đúng ko... Mọi chuyện xong rồi, mà biết đâu được...
    Cái hàng net này, sao lại bật bài đấy nhỉ... Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lúc cô đơn, người ấy tìm đến....nhưng chỉ nhìn mà không nói.
    Thật sự cảm thấy hạnh phúc vì người ta luôn ở bên đôi khi không cần lên tiếng nhưng vẫn hiểu mình thật sự cần gì.
    Ngôn ngữ của tình yêu không phải bằng lời nói mà chính từ hành động. Chỉ có những người thật sự yêu thương mới cảm nhận được nó mà thôi...
    ...Hôm qua..như vậy...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hix... Lạy chúa!... số của mình nó vẫn còn đỏ kô thì chỉ có mà toi mạng hôm nay! Đang đi trên đường chẳng hiểu cái xe moto ở đâu vọt ra nhằm thẳng mình mà tấn...! Cũng may là mình dùng "Kinh Công " để tẩu thoát!
    Đến trường thì lại được nghỉ... lên thư viện... may quá vẫn còn một cái máy cho minh dùng. Nhảy vào ngồi thôi kô ngáo ngơ là có thằng cướp mất ngay..!
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hì hục log in, bực ko chịu đc ...
    Ấy à, cả ngày tớ ngồi ôm đt đấy ...
    Hỏng mất chục cái đĩa, tiếc ...
    ... "1 số thứ" đã okie, tối đi đá bóng ..., nhớ mấy chú tây wé, ....
    Gone with the wind ... far away ...
  5. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đợi xây thành xong thì ... cũng xong .Đánh lệnh đi
    3 trận liên tiếp. Kém quá.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ ốm, ấy ạ hic ...
    Ngủ đến 3h rồi 0 nhắm mắt được tiếp ... mình mẩy ê ẩm như bị ai tẩn cho 1 trận
    Tác fẩm đã hoàn thành ... kể ra mình cũng khéo tay Nhưng kế hoạch với chúng nó thì chưa ra đâu cả
    Hôm nay ôm đt gọi cho hết card nào
    Bà ạ, sáng nay đọc tin nhắn của bà ... tôi cũng buồn ... Chẳng biết phải nói thía nào ... Chẹc .. chẳng nhẽ dở hơi cũng lây nhau
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    stress nặng nề...
    mình muốn nghiên cứu xmlvoice chứ không phải cái môn khỉ gió này
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    sao lại có cái kiểu dậy sớm nhắn tin thế nhỉ.Sao không sớm hơn 1 téo để mình dậy đi học.Hic,dạo này quen dậy muộn,mà thậm chí không nghĩ rằng sáng hum sau phải đi học nữa để mà có ý nghĩ fải dậy sớm hơn.Phải chấn chỉnh lại mình thui,cái gì qua thì sẽ qua thui mà
    Thật chẳng hiểu sao nữa,mọi việc lại tiếp diễn,lại thật bình thường đến không hiểu nổi.Cứ nghĩ mình cần phải nói,và thật rõ ràng,nhưng có khi sẽ không cố để nói nữa,cứ làm để người ta tự hiểu thui.
    Cũng sắp hết dở hơi rồi,yên tâm mà sung sướng đi .Còn bao nhiêu chuyện để làm.Ơ,mà thời gian của 3kon cũng chằng chịt quá,từ hôm đấy tới giờ thấy chưa đâu vào đâu .
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, , đợi người ta tự hiểu thì đến bao giờ hả em? Rồi lại mong "thà không hiểu còn hơn hiểu lầm", oéo le Thôi nghĩ lí do tiếp đi vậy
    Hôm qua không biết có phải lây cúm gà của con dở hơi nào không mà hôm nay đau đầu quá, lại được 1 đứa chuyên gia ngồi doạ như thật nữa . Mệt thật. Hôm qua vừa nói mưa xong, hôm nay đã lẹp nhẹp. Tự dưng sợ ốm!
    Lâu lâu không thấy thoải mái như là cái hồi nào nào nào đấy, ngoài những lúc tụ tập
    You, you may say I'm a dreamer...
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ... 4 tiết Hoá Công, ra đường, trong đầu vẫn lảng vảng toàn chưng với cất ... Thầy hỏi "Thế đã chán chưa" ... buồn cười ...
    ... hôm wa đá như gì é, may mà còn đóng đc 2 wả ... lại ê ẩm trở lại ...
    Mấy hôm nay, ko hôm nào dậy trước 10 h sáng, may ma` học chìu, chứ ko thì ... hoá ra tiền học lại vẫn như cũ, sư thằng nào lải nhải là 35k/trình, hix ...
    ... chỉ là 1 bàn đá fản lưới nhà, chưa nói lên đc gì nhìu ... uhm, hãy để A.Reyes 1 cơ hụi, với cả ... chỉ là Cup FA thui ma` ... Arsenal cố lên
    Gone with the wind ... far away ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này