1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thế đấy,cuối cùng thì khi biết rồi cũng dễ chịu hơn khi chưa biết...lắm cái buồn cười ,sao mà y hệt ,đọc lại,rờn rợn,ghê tởm chính mình,ghê tởm cả cái kẻ viết nên,mình chẳng thể hiểu nổi,cuối cùng thì thật hay giả?
    Hôm nay là ngày gì,đi đâu cũng gặp bạn,những người cần gặp thì đã gặp,không muốn gặp thì cũng giáp mặt,có người nhận ra mình trước,khác quá, ng đó đã mang cho mình những cái trước kia tự ng đó khinh bỉ,thế cuối cùng,đâu là đúng,đâu là sai?Thời gian thay đổi con người ư,hay bản tính khó dời,ng ta chỉ kìm hãm chứ không thể tự khắc phục được chính mình.Mình sẽ cười,cứ nghĩ sẽ giỏi giang lắm,ai ngờ cũng là hạng tầm thường,những thứ hào nhoáng ấy có che đậy được cho ng ta cái thiếu thốn bên trong không?Hay bên trong cũng đã quá khác rồi,thay đổi rồi.
    Tự nhiên gặp xong rồi đâm ra nghĩ ngợi lung tung về cuộc sống,cuối cùng thì sống là để làm gì?Để hưởng thụ,để phấn đấu,để yêu,...cuộc sống tạp nham quá,ng ta lao vào đó,nhưng rồi cuối cùng còn lại gì?Vậy cuối cùng,sống cũng là mục đích ích kỉ,đầu tiên phải sống cho chính mình,tức là phải biết tranh đấu,ai mà chẳng phải vì bản thân,mấy mớ đạo lý vì người này người nọ nghe rác tai,ngớ ngẩn.Nếm đủ khổ đau,sinh lão bệnh tử,đủ mọi hỉ nộ ái ố,rồi chết,rồi lại tái sinh,cuộc đời này cứ mãi là những chuỗi ngày dài đau khổ nối tiếp nhau hay sao?Không có cách nào tự giải thoát hay sao?
    Thừa nhận rồi,thế là xong,buồn cười đến phát khóc vì vụ cái điện thoại,thế là cắt,hết nghịch ngợm,cũng tại thức khuya,quên béng hết mọi thứ,chẹp chẹp,mà thôi,cũng chẳng làm sao cả,hết rồi bố ạ...
    mong là thức đêm nhiều-học nhiều,sẽ dần dần quên đi,khốn nạn,cái hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu,không tập trung được chút nào cả,vừa hậm hực,lại như hờn dỗi,về hiện thực,mở to mắt nhìn,thấy tan hoang hết cả.
    Kizz me...
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    N.T.H
  3. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hic .
    Ko dám nhấc DT gọi................rủ đi................
    Lại phải nghe .............ko đi đâu.........lần thứ 3,thì ê mặt.
    Nghe xong thì cả ngày vui vẻ đi tong .Buông xuôi.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  4. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tai sao thế.... hôm nay là ngày gì mà mình lại cãi nhau với người yêu........... để giờ online mà chẳng có ai! hix hix
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Valentine - nắng và gió... Quán ko vắng lặng như mọi khi. Bóng bay trái tim hồng lửng lơ lơ lửng trên trần... Bình hoa hồng vàng cắm thấp, và nến, và cửa sổ lộng gió, nhìn ra thấy xum xuê là lá và cả một khoảng không xanh ngát... Hì hì, lãng mạn đột xuất . Đi về, bà chủ quán đon đả : trời đẹp thế này sao ko ngồi chơi thêm cho vui . Có đi về đâu ạ, đi tiếp chứ
    1 năm và nhiều thay đổi. Năm ngoái vẫn còn ngồi nghe "Nhớ em"... Nhớ đến em, lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em đến đây... Năm nay thì ... Tình sẽ mãi không cách rời... dù những đổi thay trong đời... nguyện sẽ yêu anh yêu anh chỉ anh mà thôi... Chẹp, lan man thật.
    Tối. D đến... "Thông cảm cho tớ nhé, tớ đã có ... rồi mà". "D chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ mong rằng một ngày nào đó M sẽ nghĩ khác...". "D sẽ chờ dù ko có 1 cơ sở gì cả sao?". "D sẽ vẫn hi vọng..." Nhưng để làm gì hả D...
    Tự dưng nhớ anh thế...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Loanh qua loanh quanh ở nhà,cũng buồn,nhưng ra ngoài cũng không có việc gì,đi học về thấy mọi ng đi cùng nhau vui quá,cũng cảm thấy một cái gì đó ấm áp hơn,...
    Không phải giận vì đã uống rượu,đơn giản là rất lo lắng,lo như vậy nhưng đến khi lời nói thốt ra lại là những câu trách mắng,chỉ nói chuyện đưọc chưa đầy 5 phút,lại một lời hứa hẹn,buồn đến chỉ chực rơi nước mắt,giận thì ít nhưng lo thì lại nhiều,mang theo cả cảm giác buồn ghê gớm,chẳng mong gì hơn,chỉ mong người ta đừng làm gì hại sức khoẻ,nhưng tại sao mình lại không mở miệng nói ra là lo lắng cho ng ta được,có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ,nhức nhối đến cháy lòng,nghĩ thì rất nhiều,nhưng không thể nói ra được,sao thế...không nhắn tin được cho ng ta,buồn đến phát khóc,nhớ đến ghê gớm,buồn lắm,buồn lắm,nhất là những ngày này,chỉ sợ ng ta nhìn thầy mình khóc,lại khóc,chẳng lẽ không làm được gì ngoài khóc ư?
    Online..chả có ma nào cả,những ngày này,thật là thiệt cho mình!Phù...EM NHỚ ANH,NHỚ ANH ,NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG?EM NHỚ ANH!
    Kizz me...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lũ ranh ma ở lớp tổ chức Valentine ở lớp với lý do lãng nhách,chưa đứa nào thèm học bài làm bài cả,nghĩ mà buồn cười,sau cả hồi tâm sự tình ******** yêu thời tuổi trẻ,tự nhiên cô hỏi:Trong cuộc sống,cái gì sẽ quyết định tương lai của con ng`,quả tim hay khối óc?Sau một hồi tranh cãi quyết liệt,cô nói là quả tim sẽ qđ,kèm theo là một lời khuyên mà bọn lớp 12 nào cũng biết là cái gì đấy,hùh,buồn cười thật,mình chỉ nghĩ đơn giản,phải có cái gì đó làm nền trước đã,rồi phấn đấu vì nó,con ng không phải là gỗ đá,ai cũng phải có một người đứng sau để chia sẻ,cái gì phải thích thì mới làm được,ai sai khiến được mình phải yêu ai ghét ai chứ?Mình cực ghét cái kiểu phê phán lý thuyết rởm,ngớ ngẩn chưa từng thấy,chẳng nhẽ mình không hiểu sao,mỗi ng một hoàn cảnh,làm sao đem so sánh nhau để mà giáo dục nhau,có thể thông cảm hờ hững,nhưng để hiểu nhau thì chưa đâu,có thể trách mình bảo thủ cứng đầu,nhưng tôi là thế,tôi cũng chẳng muốn nghe những lời dối trá của anh nữa,thế là chưa đủ sao?Anh cũng chẳng sâu sắc,anh cũng không thật lòng,thì anh còn nói được tôi sao?Thôi đi,đủ cho tôi rồi!
    ...when thou say nothing at all...
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Giảng đường vắng ... "Valentine mà" ... "Bít thế tối nay anh em mình đi buôn condom" ... "Cô ơi, điểm danh" ... hì, cuối cùng thì cô điểm danh thật, hừm, cái gì cũng có giá của nó cả
    May mà mình ko đợi đt ... mà thực ra để từ chối 1 người dễ lắm em à, ko cần fải loanh quanh như thế đâu.
    Mất 10k để mua cái vé, lúc vào đến chỗ gửi xe còn tưởng là nhầm chương trình, may mà ... BTC bố trí chỗ ngồi như ****, tự dưng lại có một hội VIP ngồi trên, chuối ko chịu đc. Thực ra thì tối wa âm thanh ko tốt cho lắm, nhưng tại mấy chú trên Rockvn máu wá, nên mình cũng ham vui theo ... với cả giật để wên đi hôm nay là Vday ...
    ... tớ bít là thể nào ấy cũng đến, và cuối cùng thì tớ cũng tìm thấy, ... con gái nghe rock, xinh cũng đc, ko xinh cũng đc, nhưng chắc chắn là để lại cho mình 1 cái gì đấy để nhớ ... thank for your chocolate, it''s my first ....
    Gone with the wind ... far away ...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ngày quái zdị .. aaaaaaaaa .... muốn gào thét ... aaaa.....
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    "Thà không hiểu còn hơn hiểu lầm"... Chẳng biết có đúng không... Thấy buồn buồn.Thực ra là có giận, nhưng lí do thì không phải là điều mà người ta nghĩ, mà là...
    You, you may say I'm a dreamer...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này