1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mất 43k chỉ đc 10 fút fone cho em , vừa thấy ngu vì mình đùng cái fpt fone , nhưng dù sao cũng thấy vui vui và hình như cũng hơi hạnh phúc thật . love cưng !
    [​IMG]
  2. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo
    Rõ ràng nhớ học thêm 3 tiết đầu buổi sáng...thế mà leo cây.
    Đang buồn ngủ cũng cố gắng đến trường.Phí buổi sáng.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  3. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Bỏ mịa, hai tuần thi 13 môn, đến thánh cũng phải khóc nữa là ta.
             __()____[]---  __(_=#=_____[]==========E[_|_|_]________||||||__  \_@@___@@___@@_/
     
  4. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đi học nhưng lại không thấy lớp,chán ,về,chẳng biết chiều ai phone,dỗi bố,mình cảm thấy chán thực sự,cũng không có ý định nhắn,nhưng mình cảm thấy bị cầm tù,ghét thật,cũng chưa biết thi trường nào,có lẽ mình không hợp công việc bàn giấy,cứ tù túng làm sao é...thấy ''cuộc sống mênh mang,đời anh nhỏ hẹp'',hihì ,sẽ bay đi đâu đây?Cũng không biết rồi đời mình sẽ đi về đâu nữa...hôm nay tự nhiên nghĩ về cái mênh mang cuộc sống lại tự dưng sống trong lòng 1 cảm giác xưa cũ,cảm giác muốn chiến thắng,muốn làm 1 cái gì đó,cảm giác từ lâu lắm mất đi,đánh mất nó,mình đã đánh mất chính mình,cuộc sống còn nhiều ngã rẽ,biết đâu được ngày mai,miễn là mình tin vào chính mình,ừ,''i''m walking away...from the troubles in my life..i''m walking away...to find a better day''..uhuh,cũng có lý lắm đó,ít ra mình còn cảm thấy có ích cho cuộc sống,khi mà mình còn làm được mọi ng cười vui đến thế...thế thì cứ thế nhé!Hãy sống có ích,có ích tức là làm những ng bên cạnh cảm thấy hạnh phúc,hì hì, có hoang tưởng không?
    Thế đấy.....
  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét từ quyết định .Cuối cùng thì sự đau khổ rơi vào số nhiều.Lần này phải làm được....đừng thế nữa mà .
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
    những cành hoa phai quá không đành.
    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
    nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
    thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
    Chiều nay bên trời xao xuyến,
    còn em trong từng nhớ thương.
    Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
    dù em khẽ bước không thành tiếng.
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài. ​
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy Người..
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được quà Valentine, hơi muộn nhưng vẫn sướng! ( mừng vẫy đuôi! hehehe...)
     [​IMG]
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, cả cái fòng thí nghiệm to đoành mà đến wả bóp cũng ko có , chỉ khổ SV, cứ hút pipet như hút ống hút, vừa bẩn, mà có khi ko may, hoá chất nó ộc vào mồm thì tiu, hix ...
    Mấy thằng SV hư, học ko học, ngồi bàn chuyện làm khủng bố, .."anh em mình đặt bom C1, thể nảo cũng đc nghỉ mấy tuần, về quê thăm em nhoè" ...
    Chẳng hìu cái xe bus làm sao, nói bán khách thì ko fải, nhưng cũng chẳng có hỏng hóc gi, thế mà đi đc nửa đường thì bắt khách fải chuyển xe, đến lạ ... may mà nhanh chân, đang đứng chen chúc tự dưng lại có ghế ngon
    ... mấy hôm nay, hôm nào cũng bùng tiết cuối ...
    Gone with the wind ... far away ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Về quê với bà bao h cũng sướng ... được chiều đủ thứ , rồi thỉnh thoảng nhìn ra ban thờ nói chuyện với ông .... đùa đùa cứ như thể ... tự nhiên ai cũng thấy như ông đang cười
    Tối nằm ôm bà 0 ngủ được ... ngáp lấy ngáp để (zuyên quá ) mà vẫn trằn trọc ... Bao nhiêu chuyện ... đáng nhẽ cháu fải về 1 tuần cơ ... cho nó ... thanh thản
    Lúc đi lại bao nhiêu thứ ... bà vẫn thế. "Chẳng biết bao giờ nó mới về nên bà cho luôn. Đứa nào lấy vợ lấy chồng bà cũng cho 1 chỉ vàng. Mang đi làm của hồi môn con ạ." Hic ... cháu chưa lấy chồng mà bà ... vẫn nhăn nhở
    2 tuần nữa với rất nhiều chuyện phải làm. Có xe ôm kể ra cũng tiện ... nhỉ
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    năm nay thi ơ? HP :|
    chắc lại tay trắng :|
    ôi thôi học thôi lafng phí thơ?i gian quá rô?i
    nhưng mi?nh thật sự cóc thích học mấy cái thuật tóan cô? điê?n na?y
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này