1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hội ngộ ! Chú - anh - đại ca, cháu - thằng em - đệ tử..... Xuống tóc.
    Thứ 7 !
    You, you may say I'm a dreamer...
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ờ,choáng thật.Cũng lâu rùi không gặp thằng anh-chồng.Thay đổi thì thay đổi,nhưng chẳng lẫn đi đâu được cái tính cách khác người ,đặc biệt đến chẳng biết nói thế nào...
    Thứ 7,mấy quyển truyện không lấp được cả 1 buổi tối dài.Lên net thì lại thế.Từ hôm kia,hôm kìa..hay trước đấy nữa rồi chứ,chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi,dửng dưng,trống rỗng.Thì đến 1 lúc nào,lại mặc kệ,chẳng nghĩ gì nữa để nó tự trôi đến đâu thì đến,chỉ tệ là chẳng thấy muốn làm gì để giải phóng mình đi 1 chút nữa,tự giải quyết bằng cách cố nhắm mắt lại .Ngủ,mà lúc tỉnh vẫn ể oải,mệt mỏi.Tất cả bị vứt lăn lóc xung quanh:trường ,lớp,bài vở,vẽ vời,sổ sách,điện thoại,tiền nong...cái mớ sắp xếp lộn xộn này được liệt kê ngang hàng,sợ thật,phải kể thêm cả l''apparence vào nữa may ra mới tạm đủ.
    Bây giờ mới thấy thà như thế thêm 1 thời gian còn hơn .Cứ để thế này,không suy nghĩ gì ,có khi sẽ sáng suốt dần lên,sao cứ dày vò nhau mãi thế,càng rối thêm thì được gì.Yêu cầu mình quyết định,ừ thì quyết định,nhưng xong rồi chả ai có ý định hợp tác với cái quyệt định đấy.Bây giờ lại muốn suy nghĩ thêm...ặc ăc,viết được đến đây thì phì cười.
    Còn sao nữa...cám ơn sự theo dõi nhiệt tình của quý khán giả,xin kính chào và hẹn gặp lại vào lần sau.Good night!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    N.T.H
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    .
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  5. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời với bao nhiêu điều kỳ diệu...
     
    Take care my dear, thousands of kisses for u!!!
    I want to kiss on ur eyes, on ur nose, on ur hair and on ur lip.... xxxxxxxxxxxxxx
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng biết được người đấy .Phù.
    Vô duyên? uh.có thể.Đâu cần phải nói thế mình mới rút lui.
    Sẽ dữ lại những kỉ niệm đẹp .Không dám nhìn .. lúc hạnh phúc.
    Lúc hát bài cuối rống hết sức,quá hợp tâm trạng.Nhớ mãi buổi
    tối hôm nay và buổi tuối 8 tháng về trước.Chào.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì vương thương thì tội , cứ sống như thế có được 0 mày
    À đang có sự hiểu nhầm, rõ mặt thì sao chứ , sao mình lại 0 chịu khó nhìn rõ cái mặt của nó nhỉ. Thế mới bít cận là 1 điều hoàn toàn 0 tốt tẹo nào
    Hik , mệt quá đi mất , hết sức để nói
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn mà thời gian ko thể xoá nhoà, vậy thì tại sao ko cố gắng sống cùng nó ... 3 năm rồi ...
    Gone with the wind ... far away ...
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    to em 1: Chả biết nói với em thế nào, nhưng có lẽ em nhầm lẫn . Đôi khi người ta hay bị cảm động trước những hành động nho nhỏ, nhưng thực sự thì chưa phải là .
    to em 2: Bây giờ có lẽ em đã nguôi ngoai . Anh xin lỗi vì không thể làm gì hơn .
    to em 3: Anh yêu em thật đấy
    Hehe
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. _CUN_

    _CUN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời cũng khéo nhỉ !
    miao miao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này