1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi ko vít Dairy, cảm thấy thíu thíu 1 cái gì đấy ... hôm trước có người bảo thích đọc nhật ký mình vít ... hì, ngượng ...
    Hix, BK là 1 trường khoa học, đúng, nhưng cách làm việc thì lại ko khoa học chút nào ... bắt sv quần quật ở trường từ 6h sáng đến 6h tối, hầu như cả tuần, ngày nào cũng như ngày nào; thầy cô dạy thì ít mà doạ thì nhìu, đã thế lại còn ko cho ra chơi nữa chứ ... ôi, BK ...
    Gone with the wind ... far away ...
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế. Hơn 2 năm chẳng có gì thay đổi. Nét mặt ấy, có lẽ mình chỉ quen được nét mặt ấy. Hằn sâu một chút và khó phai một chút. ĐÃ biết thế nào là đánh mất cơ hội . Chi phí cơ hội mình bỏ ra có lẽ quá lớn để mấy năm còn đi nợ. Vẫn mơ 1 ước mơ có lẽ ko quá khó, chỉ cần ....
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hoa trắng xoá ! Khổ thân kon bé, ở lại thêm một tuần thì có lẽ ... (chẹc, để bù vào cái tuần bệnh tật é)
    Đã viết mail. Comme le manque a un gout d''éternité...... Không kêu "ối zời ơi, kệ" được nữa roài, éo le thật.
    Need a friend to rely on!
    You, you may say I'm a dreamer...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình phất thế nhờ, hehe, may mắn chồng chất!!!
    Haha! Phê thật!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  5. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chán​
    ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...
  6. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    " ... thật ra khi nhìn những đôi yêu nhau được ở cạnh nhau, không phải em không cảm thấy gì mà chỉ không buồn nữa. Vì em biết rằng, ở một nơi nào đó có một người cũng đang nhớ đến em, vẫn yêu em và chờ đến ngày đón nhau ở ga tàu ... dù những ngày bên nhau cũng rất ngắn ngủi ... "
    Đừng chán nữa Jun
    ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay chưa qua..Lo lắng gì mai cho mệt....!!!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  8. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    To gió mùa: ko hiểu!
    Viết nk để giữ lại cái đã qua chứ có phải lo cho cái đang đến đâu!
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Xuống tóc , quyết định sáng suốt nhất trong tháng, mới mẻ hơn , hơi khác nhưng bỏ qua được tất . ....
    Hoa nở rồi, cảm giác 0 còn hồi hộp như xưa nữa ..... tất cả rồi cũng qua .
    Lo giữ em Mốc thân yêu đã , mèo ơi là mèo.
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ... 2 hôm nay thí nghiệm, hôm nào cũng gặp trục trặc ... hôm wa thì bị thầy cô giận cá chém thớt, hôm nay thì tính nhầm kết wả ... ai bảo, lấy rau bắp cải ko lấy, lại đi lấy thuốc bổ cơ
    ... "Tôi tạo cho ông cơ hội đấy, cố mà giữ lấy" ... hơ, tôi ko có ý đấy đâu P à ... là bạn thì tốt hơn ... nhưng ...
    Cả chìu ở nhà, giặt đc 1 chậu quần áo (thực ra là đã ngâm 3 ngày rùi ),lau đc cái nhà và cắm đc nồi cơm, khà, mình cũng ko fải thằng vô dụng .
    Hôm nay đá giầy mới, cái giầy ấy tặng ý, tớ ghi đc 1 bàn ... "sáng nay tớ gọi, nhưng ấy đi rồi, nhớ giúp tớ nhé" ... ấy tiếc??? tớ thì ko!!!
    Man thua và Ars thắng ... vui
    Gone with the wind ... far away ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này