1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đang định giới thiệu bạn gái với mọi người thì lại quên đem theo ảnh ... hix hix .. để mai vậy
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    N.T.H
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 12/03/2004
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi làm bài tệ quá, đề cho thế này lại làm thế kia, chắc có lẽ phải đóng 10.000đ tiền ngu thôi. Hix
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằn bean có người yêu rồi,thằng bean có người yêu rồi,ôi giái trị đảo lộn hết cả chả biết đâu mà lần
    Cantona
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 12/03/2004
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mắm và Chips Bông đã đi ... ở riêng. Chỉ tội nghiệp con Bông ở nhà chắc tội nghiệp lắm.
    1 tuần học sắp trôi qua rồi. Và cũng đã xác định ra mình cần làm những gì. Nhưng cái thói mất tập trung vẫn cứ lơ lửng ... chán mình quá.
    Hì .. cứ nghĩ đến cái SMS này lại bùn cười ... đúng là được voi còn đòi Bà Triệu



    I asked God for a Flower ... He gave me a Garden.
    I asked for a Tree ... He gave me a Forest.
    I asked for a River ... He gave an Ocean ...
    Then I asked for an ANGEL ... He gave me YOU !

    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    **** chiều mưa kiểu khỉ gì thế nhỉ ? Ướt hết Lại còn bị ăn mắng. Hờ, lúc ở trường thì không sao, cứ online, cứ về nhà lại ......, tự dưng pleurer, không đừng được nữa Có thể tiếp tục được không? Cho người ta cơ hội còn dễ hơn là cho mình cơ hội cơ mà ? Các bà ơi !
    Hôm nay thấy có đồng chí bị mèo cào đấy chips mù ạ
    You, you may say I'm a dreamer...
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hờ,cũng đã từng thế.Rồi bây giờ chẳng hỉu tại sao lại đến cái mức đấy được.Nhưng cũng chẳng chắc là chỉ trong thời gian tới đây mình sẽ không thế nữa.Hờ hờ,chơi cái gì vui vui đi em ạ.Rồi đâu lại vào đấy.
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    N.T.H
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 12/03/2004
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá ... dạo này ngấm thuốc hay seo mà hơi tí là đói
    mua đèn rùi đủ thứ lăng nhăng với bác. kể ra 0 có cái kon kia thì 2 bác cháu mình hợp gu nhau phết, bác nhỉ
    Hôm trước Bố gọi điện bảo đừng buồn nữa, cả Mẹ cũng vậy ... ngồi thừ ra ... Ừ ... lại quen rồi mà. Thật ra khóc là khi mình nghĩ đến mình nhiều quá ... thoáng ra 1 chút sẽ ổn cả. Chuyện gì cũng cần có thời gian cả, hì
    Hôm nay trời tự nhiên mưa lạnh. Lất phất ... nghe tiếng con bé khóc trong đt ... Nhiều lúc nghĩ cũng thương nó ... chẳng ai thích 1 mình cả, đúng không? Dù sao khóc được cũng tốt .. Nước mắt sẽ làm vơi đi chút gì đó ... ít ra cũng là ... bụi
    Hoa trắng bây giờ chắc nhiều lắm các bà nhỉ? Ở đây cũng thế. 0 phải màu trắng ấy nhưng cũng làm mình vui vui và nhơ nhớ Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thui 2 anh iu ạ ...
    Chỉ cần nghĩ sắp hè là lại muốn mỉm cười Bao nhiêu dự định ... làm 1 cái gì đó dù PaMa có sang được hay không ... dĩ nhiên là muốn vậy bây giờ mình phải cố nhiều lắm ... toàn những môn phải làm tiểu luận và lên trình bày 1 mình ...

    Chẳng mấy chốc mà tháng 4 .. thời gian cứ vùn vụt ... Mình không thể ngoài cuộc

    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chẳng thích cái gì nữa....
    Có một điều chắc chắn về chuyện Tình yêu,đó là chúng ta ai cũng yêu chúng...

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này