1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Good FRIENDS are hard to find , harder to leave , and impossible to forget.
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà không có tình yêu của bạn .
    *Khi bạn yêu ai đó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là không có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !


    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không được làm những gì mình thích, thì phải cố gắng thích những gì mình làm thôi , như vậy khỏi lăn tăn
    You, you may say I'm a dreamer...
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngày mai ... can''t ... 100k chứ ít rì ... tiếc ...
    Gone with the wind ... far away ...
  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì không kiềm chế được,nhắn 1 phát,hoặc viết 1 cái gì đó...Chắc chưa bỏ được thói quen đấy ngay được,nhưng cứ mỗi lần thế này lại trở lại cái cảm giác đấy...Chán phải thông cảm quá rồi,chán phải cố gắng giữ hay níu kéo từ 1 phía quá rồi,chán cái kiểu vô tâm,hay ngây ngây thơ thơ,chán mày,chán mọi người,chán em .Chỉ mong mình đủ chán để mặc kệ được thật như vẫn nói.Có đáng để tiếc đâu chứ.LẼ thường người ta lao đầu vào nhưng dự định,nhưng chúng đều như bong bóng xà phòng cả.Hờ...cần 1 người để hét ầm ĩ cho đến khi tóc dựng ngược lên..hờ hờ.
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lần trời mưa....
    Ngủ cả ngày để bây giờ mới bắt đầu mọi thứ, chẹc, tắt đèn rồi, chỉ còn tao ngồi đây lách cách với mày thôi, đừng làm tao đau mắt quá, sáng mai tao phải đi học 1 cái đơn chưa biết viết thế nào, một cái test nhỏ không biết nên kiểm tra về cái gì, một bài thi viết chưa nghĩ ra chủ đề (mà không viết chắc không dám nhìn mặt nó nữa mất ), một cái thông báo, 10 trang syntaxe lẽ ra phải đọc và làm từ tuần trước, một người không gọi điện, và ...một người bị bỏ quên! Hôm qua học động từ "xông lên" rồi mà quên mất. Thử xem đến lúc nào thì xong nhá
    You, you may say I''m a dreamer...
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, 2 ngày nằm ở nhà chán ốm lên được. Hôm nay có khật khừ cũng nhất quyết... xông lên. Thế mà trời ko thương, mưa tầm tã như thế, đến trường muộn mất 5 phút. Đi tong 2 tiết đầu. Ngồi bên ngoài mưa, lạnh, chán. Hit
    Online lần 2. Cũng tại mưa. À cả tại đợi anh nữa Lâu quá, chắc lại ngủ khò rồi chứ gì
    Mấy ngày nữa là diễn mà chưa đâu vào với đâu. Lên đấy lộn xộn lung tung người ta lại cười cho ê mẹt
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ 2 tiết đầu hoá lại hay, Mme Ngữ pháp hỏi thăm và đưa vào sổ đen, kệ... Vẫn vui chán, vì hoa SN rất đẹp, bọn ở lớp cứ suýt xoa, vì đến lớp dù gì cũng có thể ko nghĩ nhiều như lúc lủi thủi 1 mình, mặc dù chẳng hiểu sao cuối giờ có đứa hỏi "Sao mắt lại đỏ hoe thế kia???", kệ chứ, có sao đâu nào...
    Lần thứ 2 mới vào được cái f_ iu quí này, nhỉ. Nói hết ra với nó được cũng thấy nhẹ bớt, có người hiểu phần nào những gì mình đang cảm thấy, ko giúp gì được nhưng dù sao cũng đỡ... 2 đứa lượn 1 vòng, trời ko mưa nữa nhưng đường đầy sương, trông lạnh lẽo và ảm đạm phát rùng mình, tự dưng sấm chớp đùng đùng như ngày tận thế, 2 kon chẳng còn tâm trí nào mà lượn lẹo nữa... Đành ol tiếp thôi... tí nữa nó hẹn hò rồi... trời mưa buồn thật!!!

    ...no, I love you only on days ending with "Y"...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa tớ mơ thấy ấy ... cũng chẳng nhớ là ấy nói gì, làm gì, chỉ nhớ là sau đấy ấy cầm tay tớ, và tớ ...
    Gone with the wind ... far away ...
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cái ô che 0 đủ , 2 con ướt hết , lạnh run. Đã quyết định bao nhiêu lần rồi , bỏ đi , vậy mà lại mess, lại thế , vẫn rất chân thành nhưng được bao nhiêu lâu nữa đây , mệt mỏi quá rồi . Hôm nay ảm đạm như hôm qua . Cầu mong cuối tuần này nắng to , trời đẹp .
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này