1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... hix hix ... xem xong cái pic .. vẹo hít cả cổ , chẳng còn làm được việc rì
    025 !
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ chạy chạy, và quên quên, không thể hiểu mình nhớ cái gì nữa. Bao giờ mới đến 30/4 để còn được nghỉ 5 ngày nhỉ? Khè, vậy là cách nhau đúng 10 ngày, nhà, nhớ thông gia nhá
    Sorry cho một sinh nhật late, chúc cho ai đó luôn có những giấc ngủ ngon, sau những ngày dài dài dài
    You, you may say I'm a dreamer...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tối và sáng nằm nghe cái đĩa ấy ... tưởng sẽ bắt đầu 1 ngày bận rộn ... ai ngờ lăn quay ... Mò ra đường gặp đứa nào cũng ốm... hic ..
    Bà ơi, muốn nghỉ nhiều 0? Tháng 4 tôi nghỉ 1 nửa cuối đấy ... thích tôi bù cho Chẳng mấy chốc lại thi .... nghĩ mà oải
    Cố lên ... Mình sẽ làm được
     
     ... có một mùa ... hoa loa kèn bán dạo ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Never wait for a woman or a bus,there''ll be another one along any minute....!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    " Tôi không phải là người kiên nhẫn để nhặt những mảnh vỡ chắp vá nó lại với nhau rồi tự nhủ những vật chắp vá cũng được coi là mới.Cái gì đã vỡ là đã vỡ...và tôi thà nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp còn hơn là chắp vá lấy được, để suốt ngày phải nhìn thấy những chỗ vỡ "

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...
    ....
    ...
    uhm....
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy buổi trưa về nhà, có lẽ vì phóng xe? vì gió nhiều ? Như hôm nay, về đến cổng thì đứng đờ ra một lúc không muốn vào, cái âm mưu bùng học rồi lượn lẹo, đang trỗi dậy, không dập tắt được , chỉ còn lôi lí do trách nhiệm ra thì có lẽ còn thuyết phục....
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trách nhiệm cũng cạn luôn?????

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Câu này trong "Cuốn theo chiều gió" đúng 0 nhỉ
    Vèo đến trường ... cứ tưởng ấm như mọi khi ai ngờ chết run
    2 bà cô sung sướng cầm cái nón ... uhm ... 1 buổi sáng 0 tệ lắm ... thế mà sáng nay ý định bùng học đã dám nhen nhóm May quá
    Chẹc .. mai đã là thứ 6 rồi ....
     
     ... có một mùa ... hoa loa kèn bán dạo ...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...
    Và hãy yêu đến khi bạn không thể yêu người đó nữa.......

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này