1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, đã có lúc định cầm đt bảo fải đi có việc ... nhưng nghĩ lại ... nếu mình đi thì sẽ đi đâu? Chẳng ai đủ thân để mình đến lúc đấy cả ... Uh thôi ở nhà ... cho tất cả cùng vui ...
    Cái CD CNNN hợp nhất trong những lúc như thế này ... da diết ... những bức ảnh trên bàn học ... Uh ... trong hoàn cảnh nào cũng vậy cả thôi ... đừng trách người khác, khi mà bản thân mình chưa cố gắng ...
    Uh ... mình 0 được bỏ cuộc ... Không được bỏ!
     
     ... có một mùa ... hoa loa kèn bán dạo ...
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Uhm... xem nào, có người phải về quê em ạ. Đừng nghĩ nhiều nhé, bỏ là bỏ thế nèo, tinh thần CSĐ đâu roài
    Mấy bông hồng vàng thơm... Mưa, áo mưa trùm lùng bùng, ấm . Hết hoa sưa rồi, chỉ còn toàn lá, xanh lè lẹt. Vậy là được 2 mùa ....
    Lâu rồi không đi chơi xa !
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi,tuần này vất vả đây
    Cantona
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Sao lại chán đời. Đáng nhẽ ra đời phải chán mình mới đúng ... Nhưng nó có chán đâu! Thế nên đừng có mà chán nữa!" ... câu của đại ca đấy.
    Ngày hôm nay ... lúc vui lúc buồn ... Lúc nào cũng thấy đầu nặng trịch ...
    Ờ ... dù thế nào cũng phải xông lên thôi. Đứng lại 0 được. Tinh thần Dami
     
     ... cách xa đâu là lãng quên
    để nhớ thương nhuộm hồng trái tim ... 
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Oài, bọn ấy ơi. Tớ cảm thấy tớ già mất rồi. Hic hic. Sao mà mệt mỏi đến thế.
    Đi loanh quanh khắp nơi, rồi lại quay về box 83 viết Diary.
    Chỉ cách đây 2 năm thôi, sao tớ hăng hái, nhiệt tình thế, mà bây giờ cái gì cũng ngại, chả muốn làm cái gì nữa.
    Mệt mỏi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Things will never be the same again mờ. Nhất định sẽ mãi là "người của Đảng", luôn luôn đi theo lí tưởng đã đề ra...
    Chẹc, sao có người thù dai thế
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  7. diva_145nmc

    diva_145nmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình hôm nay bỏ học .Mình chưa làm được bài tập .Chán quá .AI rủ mình đi chơi thì tốt biết mấy .Buồn thật
    YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT
  8. Sunny_saint

    Sunny_saint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng đc nghỉ học kì 2,mai fải lên trường đăng kí lịch học kì sau rùi...chán thật ..... lúc mình thi thì mọi người đang chơi còn lúc thi xong rùi thì mọi người lại chuẩn bị thi hkì.......................CHÁN WÁ............... lại còn đang bị ho nữa chứ,khổ wé cứ trời trở lạnh là lại ho,bực cả mình....
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ặc, nghịch quá, thành ra bây giờ gõ 1 tay Chỉ buồn ngủ thôi ! Thực ra là vẫn thấy lung lay
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  10. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có đủ dũng khí để làm và để nói những gì mình muốn, những gì mình đã phải chịu đựng trong gần 3 tháng qua. Thật quá đủ ! Những gì diễn ra ngày hôm qua làm mình tưởng mình đang sống trong một giấc mơ quay chậm. Nỗi thất vọng, sợ hãi, chán chường, tuyệt vọng, cảm giác buông trôi, thả mình tan ra như một tảng băng, những phó mặc, cả những mặc cảm...tất cả đã chấm dứt, đã theo những hạt mưa bụi li ti đó, phải , những hạt mưa nhẹ nhàng, lất phất mà làm tan những đốm lửa lớn trong lòng mình. Ngày hôm nay đã đến và mình lại sẵn sàng với cuộc sống.
    vnv
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này