1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá...G9 chồng yêu.
    N.T.H
  2. oxi

    oxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Học chán quá .
    ____________________________
    oxi = linhdanhthue
    YEU EM VI CHI BIET DO LA EM
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới.Ở nhà mất mấy ngày thế này,cũng giống nghỉ ôn thi đấy chứ nhờ.Bao nhiêu cái phải làm...hơ,chẳng biết được nữa,suốt ngày nói mãi cái câu này.Làm thế nào để biết sắp xếp hơn đây.Phải tự nghĩ ra cách thôi,chẳng ai giúp được,ngay cả cái đứa suốt ngày lải nhải cái câu luôn bên cạnh,luôn giúp khi cần.Hehẹ,thì vẫn vô nghĩa như vậy thui mà,nhưng nản quá,hờ..nản quá zùi,chả mún nhấc cái chân lên để bước nữa.Ớ kìa,cố lên chứ,cứ đứng lại mà nhìn nhau mãi được à.Ở trước mặt còn nhìu thứ ngon ngọt lém....hơ...còn cái anh zì đẹp chai,trẻ kon dễ thương nữa chứ,bác gấu uiiiiiiii
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, ở phía trước còn nhiều thứ hay lắm muh
    7h sáng ... vừa ngủ được 4 tiếng ... hì hì ... điện thoại reo ... cũng chẳng nhớ là lúc đấy nói được những gì nữa ... uh ...
    Uh, chị 0 nói em cũng quên mất có 1 người cũng giống thế Nhưng cũng 0 phải thế đâu .... nên tốt nhất là cứ kệ đã ... Hì hì ... kệ cho đến khi nào còn kệ được.
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1









    `ã.áá.ã´¯`ã.ááá.ỏằ'i giỏằi ặĂi.ááá.ã´¯`ã.áá.ã´
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chạy về nhà, để ngủ, rốt cuộc thì chẳng hôm nào kịp ngủ, chẳng hôm nào kịp ăn trưa.... Nghe cái gì đấy, nói một vài chuyện, nhìn lại một số thứ... Thấy mình dạo này nhạt nhẽo, sắp thành loại "tạp chủng"... Bao giờ mới đến 30/4... (ờ mà còn phải qua ngày 29 nữa, chẹc chẹc)
    You, you may say I'm a dreamer...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    1 tuần lửng lơ, làm việc gì cũng 0 được, ốm đau chán thật . Cái thời tiết này , khó chị thế 0 bít. Sang giai đoạn mới , có hứng thú hơn 1 tẹo , nhưng mờ sao nhìu quá , thế này mọi việc đảo lộn hết thôi....Dạo này hình như hơi xuống cấp mất rùi ...sách vở, tài liệu , gia sư, con em ,tiền nong, nợ nần ...cứ cố thêm sợ lại thành quá cố mất
    Các em mèo , ôi giời đất ơi , linh tinh , nếu có cuộc bình chọn mối lái mèo chắc mình bét mất
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay có người bảo là nhớ mình ... có tin đc ko nhỉ ... ko bít, dưng mà vẫn thấy vui .
    ... trúng tủ, làm hết, ko quay cóp, ko hỏi han, ra sớm, mặt vênh ngược ...
    Hôm nay mà VN thắng thì ... 1 ngày vui trọn vẹn
    Gone with the wind ... far away ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    uhm ... giờ này năm ngoái cũng long đong nhiều chuyện ... đến năm nay ... đáng nhẽ cũng yên ổn chẳng sao cả ... tự nhiên vẽ ra thôi . Cũng chẳng phải ghê gớm ... nhưng nó quyết định nhiều thứ .... Úi giùi ... cả 2 lựa chọn đều nằm trong diện "bỏ thì thương, vương thì tội" Nếu là các tháng bình thường thì 0 sao ... nhưng tháng 4 thì khác ... cũng 0 phải vì mình ... mà là vì bác.
    Viết song đọc lại thấy 2 chữ khó hiểu to đùng Đau đầu rồi đấy nhá
    Sau lễ phục sinh là nộp 1 đống bài. Mình có đủ can đảm 0 nhể . Chẹc ... fù ....
    ICQ mấy ngày nay như dở hơi . Có ai bít tại sao 0 gửi tin nhắn đc 0? Mà sao mình cũng chẳng nhận được
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy chat chit vô nghĩa với mấy kiểu nói đấy.
    Càng ngày càng thấy suy nghĩ của mình bấp bênh.
    Càng ngày càng chẳng hiểu cái tình cảm của mình nó thuộc loại gì, để rồi nó chi phối đến lý trí.
    Thế đấy ... càng ngày càng thấy mình 0 hiểu người ta. Và cũng chẳng hiểu mình.
    Kết luận là NONE
    Giải pháp là 0 online ... kệ cho mọi thứ thế nào thì thế ... đã quá đủ chuyện để nghĩ rồi .... chips ơi là chips ...

     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này