1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa.Ừ..sao mọi thứ cứ mãi thế này.Vẫn không hiểu mình đangmuốn gì và bức xúc những gì nữa đây.Lúc nào cũng muốn nó trôi chậm chậm thôi,hoặc dừng lại 1 chút,thế mà không làm được..cũng chỉ tại chẳng còn ai nữa cùng dật dật dờ dờ,và để duy nhất cùng chứng kiến nhau đang còn tồn tại..???CÓ phải thế không?
    Đã thay đổi,nhưng không fải là sống thật hơn đâu...có người càng ngày càng không hiểu tôi mói nói thế..
    Dù sao thì hiểu và rút ra được 1 vài điều như thế này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Hù hà,mai 1/4 mà nhỉ,xông lên!!!!!!!!!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay 1/4, dù chúng nó có cố lừa thì ta cũng chẳng bị, ha ha. Ta đi lừa từ tháng 3 rồi cơ mà.
    Cứ gọi là ghê!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  3. yenanh1027

    yenanh1027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế.......
    Hôm nay sang tháng 4 rôi, nắng quá.... Muốn về nhà....
    (hik, chẳng hiểu nick của ai)
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nắng rồi, nhẹ cả người. Được nghỉ sớm, cả lớp kéo nhau ra ...online . Đôi khi thấy việc ngồi 10 tiết ở trường cũng ko đến nỗi tồi tệ lắm... Trong đầu ko có ý tưởng... bùng học,dù toàn môn chán òm, chắc vẫn áy náy chuyện hôm qua bùng cả ngày Ôi zời, đến tối có khi lại gió mùa đông bắc, vừa mưa vừa rét cũng nên
    Học tiếng Anh, cô bắt nói về future plan, đứa nào cũng ra trường rồi làm tourist guide , teacher..., rồi thì my boyfriend thế này thế kia, rồi get married... Mình trót nói là sẽ có ... "some children" ... bị bọn nó cười cho ngượng cả người... "Some là bao nhiêu, a dozen hả mày"
    Ko hiểu sao cứ đúng lúc nhớ anh thì anh lại nhắn tin nhỉ Ghét cái mặt
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em đến nơi này, bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội
    Một cõi bao la, ta về ngậm ngùi
    ...Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Không thể chờ được,không thể cứ tiếp tục thế này...Chậc,có những lúc thật sự fải có 3 đứa ở đây,biến những chuyện dặt dẹo thế này thành something khủng bố...và mới có thể tiếp tục chiến đấu.Hơ.......
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    6 ngày rồi...đi học...online hy vọng...thất vọng...tin....xxxxxxxxx
    N.T.H
    ...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ko biết do topics dạo này chán hay vì mình lạc lõng mà thấy chẳng có mấy cái đáng post, óm chàn
    Dạo này ốm o quá, mỗi lúc lại thấy quí sức khỏe hơn, bố mẹ và anh nói đúng, còn trẻ mà....
    Ơ, sao lâu thế nhỉ, mài chỡ... hehe....

    ...no, I love you only on days ending with "Y"...
  9. oxi

    oxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm được 1 việc tốt .Thế sao mình vẫn thấy buồn
    YEU EM VI CHI BIET DO LA EM
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    thứ 6..trời mưa...cổ đau rát lại cộng thêm đầu đau làm mình chẳng muốn làm việc gì...sao vậy nhỉ?...phải làm gì đây?...thôi cố gắng lên nào Lovely_Penguin...
    N.T.H
    ...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này