1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tan rã???

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  2. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vừa xem xong "turn left , turn right".
    Nội dung phim cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng lại rất cuốn hút bởi sự giản dị, nhẹ nhàng của phim. Một câu chuyện tình yêu lãng mạn, chân thành mà sâu sắc khiến cho người ta phải "ước ao" và " hy vọng".
    vnv
  3. _mystery_

    _mystery_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoa trắng vẫn nở nhiều trên đường đi ... giờ cũng đã đổi ... và nhà cũng lại đổi ... Chưa bao giờ cảm thấy mệt như thế này. Nhiều lúc cũng muốn cười lắm nhưng hình như cũng chẳng đủ sức mà toét cái miệng nữa.
    Ngày 1/4 ... nói dối cũng tuỳ từng câu ... Nhìn cái subject thật sự đã choáng ...
    1 giai đoạn mới chăng?
    _WAI_
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trời đẹp, báo hiệu 1 trận đấu hay.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cái soundtrack của nó , nghe hay lắm . Đúng kiểu fim Hàn xẻng nhé em . Rồi sẽ có ngày có duyên mày nhờ , gặp được người như thế é, tao mới đang gọi thôi
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    5 rưỡi mới thi, thế mà ... 2 tiếng đồng hồ, ngồi mốc mặt, hix ...
    Hôm wa con Tơ hư, dám bỏ nhà đi overnight, làm con Mắm cả đêm ko ngủ, kêu ầm ĩ, có lẽ tại nó ko quen ngủ 1 mình, hì.
    Dạo này mấy đứa bạn thi nhau mở cửa hàng, ghê thật, tự nhiên, có 1 cảm giác gì đấy ... giống như ganh tỵ ... (hừm, ko nên) ...
    Cô bảo là làm với mấy chất đấy fải cẩn thận đấy, kẻo ... ung thư. Tự dưng tưởng tượng, 1 ngày mưa gió ... bệnh viện ... 3 tháng nữa ... oài, ko bít cảm giác trước khi chết như thế nào nhỉ.
    Cả tuần chờ dài cổ, đến ... sân đóng cửa, chán. Lạy trời lạy fật, từ h cho đến tối mai, đừng mưa (dưng mà ngoài kia ... trời âm u )
    Dạo này hình như mọi người bận biu wá, box vắng như chùa bà Đanh ...
    Gone with the wind ... far away ...
  7. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phim này đậm chất Trung Quốc đấy chứ ? Phim điện ảnh tình cảm của Trung Quốc bây giờ hầu như có phong cách như thế. Sâu sắc hơn phim Hàn nhiều.
    Mà bé à, chẳng việc gì phải lo lắng cho tao cả vì tao còn có mày cơ mà hì hì, nhớ bé lắm mèo iu !
    vnv
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mấy con ốm đau vẫn cố lôi nhau đi vì ... tiếc tiền
    Khó ... cả sợ nữa chứ ... nhưng cuối cùng cũng bít cải cảm giác vèo vèo nó thế nào Được cái mình ngã rất đẹp nên 0 sao
    Not bad ... Tự nhiên tinh thần cũng khác Làm được mà, sợ qué rì
    Lại thêm 1 tuần mới rồi ... Và trong tuần này sẽ nhìu thứ mới
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ..
    ...
    ..
    .
    .
    .
    post bài 1 cái hông mọi người wuên mẹt
    ...
    ...
    ...
    ... tất cả .. chẳng là gì cả ... lo sợ ... hi vọng càng nhiều .. thất vọng càng lớn ... phù .. phì .. phò ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mưa to nên cả lũ mới có dịp ở lại cùng nhau một lúc, thấy gần gũi với bọn lớp mình hơn, chẹc. Chẳng biết đã tính là hè chưa ? Mới tháng 2 âm mà
    Cuối cùng một ngày tưởng là nặng nhọc lắm thì lại trôi qua phình phường (có lẽ thấy nhẹ nhõm từ cái lúc học sinh cho nghỉ, hẹ hẹ), ờ mà còn bài kiểm tra buổi chiều nữa. Sợ thật, dạo này ngủ lu bù .... Xem nào, từ bây giờ cho đến hết tối mai là phải chấn chỉnh lại, để đến sáng thứ 4.... Chẹp chẹp...
    Nắng roài. Cuối tuần vừa rồi đi chơi vui không em iu ? Không sứt mẻ miếng nào chứ ? Đứa nào bắt nạt cứ bảo anh Ở nhà có 2 kon dù thần giao cách cảm, toàn nhắn tin cùng một lúc nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp nhau đây. Iu các em nhìu
    You, you may say I'm a dreamer...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này