1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meaning

    meaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa nhận hiền đệ hôm nay có người doạ "cái thằng đấy nó to đùng mà lại chịu nhận em làm đại ca à? nó còn để tóc dài hơn em cơ" ....ẹ ẹ sợ dựng tóc gáy... nhưng may quá có điều kiện rùi ^_^ mong rằng hiền đệ không quên fù fù....
    [​IMG]
    Buggin U, it's easy 'cos yo buggable
    Buggin U, it's all I ever wana do
    Buggin U, it's more than juz my dreams come true
    And evrythin I do, it's b'cos I love to bug U...
    Lah Lah Lah............
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy ê ẩm ... hay là tích tụ từ lâu nhi?
    Mùa xuân roài ... mình cũng sắp đổi chỗ ở ... 2 chị em ở chung sẽ có n cái 0 hợp nhau ... cởi mở 1 chút ... sẽ đơn giản và vui vẻ hơn.
    Mọi chuyện sẽ ổn khi ta biết cách mỉm cười ... hì
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm ....
    Lần đầu tiên trong đời xem trọn vẹn 1 bộ fim tài liệu ... đúng là xúc động thật. Kể từ hùi SG đến h, đây là lần thứ 2 có cảm giác đấy, cái mà sf gọi là tự hào dân tộc ... cảm ơn Roman Karmel .
    Gone with the wind ... far away ...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn tớ nhé, nhưng quả thật là tớ cực kì vui khi nghe kết quả bóng đá hum nay
    là lá la
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hù, nắng thế này mà chiều lại bảo có gió mùa... Mà sao mình cứ quan tâm đến chuyện thời tiết thế nhỉ, bị bọn nó gọi là ... nhà thời tiết học.
    Cái ông hàng Net này quá đáng, nhờ lắp hộ cái tai nghe thôi mà ko làm, cười cười trêu mình rồi lơ luôn. Đã thế chả cần
    Úi zời, có những cái thay đổi đến ko ngờ. Có những người hồi xưa gặp thì còn thấy hơi có tình cảm, bây h thì... . Không còn khái niệm là có chơi hay ko nữa, chỉ là những người quen ở đâu đó... Chẹp
    Múa may. Thấy thân thân hơn với bọn trong khoa mình. Mà cũng chả phải là thân, chỉ là có thể ngồi buôn được với nhau mà ko thấy quá gượng ép thôi... Lại nghĩ đến những chuyện khác nữa... Thực ra thì chả trách được mọi người... "quan tâm đến những chuyện khác hơn"... Ai rồi cũng thế thôi... Quỹ thời gian, tình cảm và... thể lực cũng chỉ có từng đấy... Thêm cái này vào thì phải bớt cái kia đi... Chả nên tính toán quá làm gì... Đi mà thấy vui vẻ là được. Áp đặt nhau vào một lô nghĩa vụ với trách nhiệm làm gì cho mệt... Đã đủ thứ để mệt rồi...
    Phù phù, dạo này thấy mấy đứa đỡ hơn . Qua thời zan khủng hoảng roài. Chuẩn bị đập phá tiếp nào các em . Còn năm nay sang năm nữa thôi
    Chiều lại được học tâm lý...
    Con cóc nhảy ra con cóc nhảy vào...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chính thức đổi địa bàn hoạt động, tấng 3 ! Ôi cái sân bay... hờ hờ hờ....
    Chẳng biết nghĩ thế nào, khụ khụ... Cái cảm giác chẳng hẳn là dửng dưng, chẳng hẳn là quan tâm.... Nhìn mấy ông é mà...."Bọn mình nhạt nhẽo thật ? " Cái gì chán chán mà phải chịu lâu thì cũng thành bình thường, cái bình thường sẽ thành cái thú vị.... Khè, còn những cái thú vị, thì càng ngày càng thấy thú vị hơn, que la vie est belle!
    Hôm nay cười phởn phơ với bạn bảo thủ. "em xin thề, có thể làm bất cứ viêc gì miễn là có thể góp phần xây dựng đất nước ta dường hoàng hơn, to đẹp hơn. Xin thề xin thề xin thề, để đấy, để đấy, để đấy"
    Chẹc, lúc nãy về gió bụi quá, nước mắt ròng ròng . Mãi mà không mưa b-) Lên tinh thần cho một ngày dài tiếp theo nèo :-"
    You, you may say I'm a dreamer...
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chẹp.Cũng buồn cười...cũng có thể sẽ chả còn gì thật,nhưng chấp nhận thôi,để xem có thay đổi được gì không,nhưng chẳng bit mình có phởn phơ được lâu,hay lại là đứa ko chịu được trước.Mà làm gì có chuyện đấy.Khó chịu thật!Sao mà có đứa ngu thế ko bit.Ngố!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mưa roài, hi vọng sáng mai có người đi học bị ướt he he
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường nhưng cũng vui ... SN bà ý, cả lũ chui trong cái phòng bé tí ... nhồi nhét 1 đống các món. Đồng chí ng iu pha trò, cả lũ ầm ĩ còn bà chị ngồi sướng đau hết cả ruột ... trước 1 loạt những ng 0 quen biết lắm thì hình như mình cũng 0 quá lạc lõng, có lẽ nhờ những cái quen thuộc của mình hồi xưa Chà ... khả năng gây cười vẫn còn cơ đấy
    "Hãy nghĩ đến những điểm tốt, dẹp sang 1 bên những gì chưa tốt " ... uh, mình đang làm thế đây .... Đặt mình vào vị trí của ng ta ... uh ... Chỉ mong nó 0 tích tụ đến 1 lúc rồi ...
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp nhỉ?Không mưa,lại hơi lạnh.Cảm giác free mà không alone ...nghe hơi củ chuối mà đúng thế thật mới chết.Em ơi,thôi rồi...chị quên nhanh và cũng dễ quên quá.Chẹp,nếu mà để thử thì thế này nguy hiểm đấy.Khà khà..trời đẹp lại thấy vui.
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này