1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,ta có 1 ngày đẹp
    Cantona
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    chán........sao mình thấy cái gì cũng chán thế này, hôm nay ngồi cạnh em mà mình chả nói gì cả! Mình hâm thật rồi.!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hết cái thời "không biết thì dựa cột mà nghe " rồi em ơi ! merde thật, đek cảm thấy gì cả, kệ tất.
    You, you may say I'm a dreamer...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    A! Hoá ra cái từ Merde nổi tiếng viết thế này à, hehe, bây giờ mới biết.
    Nhưng dạo này đang yêu đời, chửi bới làm gì, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cái đám cưới người bằng tuổi hoá ra cũng 0 ghê ghớm như mình tưởng. Chỉ có những dịp như thế này họ hàng mới họp được , công việc cuốn mỗi người 1 nơi, đến lúc gặp thì tay bắt mặt mừng . Định nghĩa họ hàng là như thế nào nhỉ, có ngồi giải thích cũng 0 hết , chắc mỗi tuần phải có 1 buổi gặp mặt mới nhớ hết những khuôn mặt vừa quen vừa lạ ...........
    Có người ốm chưa biết đến bao h tỉnh , đến thăm cũng 0 còn nhớ mình là ai , lẫn mất rồi, nắm tay chỉ hỏi có biết cháu 0 , chẳng dám khóc trước mặt , mạng sống mong manh , dễ đứt thật đấy . Cứ bảo cháu sẽ đến nhưng đến cũng chẳng làm gì được..........
    Hôm nay đám cưới chị , lấy chồng sớm quá, chẳng biết mặt chú rể . Gặp ông, em rể của ông đấy , giống ông lắm nhưng em của ông cũng chẳng nhận ra cháu được nữa, cả ông nữa .......
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình có một ngày say bét nhè chè cau .......đau đời ..
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ghét cái cảm giác này .Chả làm được gì.Ghét tất cả.
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nói về cái gọi là "đam mê"... Ờ, giá mà có thể cảm thấy thực sự nhiệt huyết với cái gì đấy thì chắc là không bất mãn thế này. Cái cảm giác không điên lên được, mà cũng chẳng kệ được... Khi nào thì mới hét lên được là tôi không thích thế đấy, tôi đếch cần, thôi đê.... Ôi giời ơi....
    Bắt đầu thấy bình thường roài, có người chả hiểu gì mình !
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đam mê và Thù hằn....Chúng thường sánh đôi....
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ngủ dậy lúc 10h, bây h chuẩn bị đi ăn sáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này