1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    nhà mới, ngủ 0 quen ...
    Ặc, dọn nhà phát khiếp, càng ngày càng nhiều đồ
    Hum nay làm sinh nhật cho con bạn, có bún thang, có nem, có suzi ... mời cả nhà wa
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc,phởn.He`...hôm nay cũng thấy dễ chịu hơn.Nhưng chả bit dễ chịu được đến mai ko?Ôi...
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà không thấy đâu nhỉ . hihi
    Chán thật .
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 12/04/2004
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng chung kết
    Thua . giải nhỉ ( không biết có bị huỷ ko)
    Đánh nhau tứ tung . Trường kia vác toàn gậy sắt .
    Kết quả : trường mình 2 đứa chảy máu đầu . Mình đấm được 2 thằng . Hơi bị đau tay chút . May không sao
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bị gí súng vào đầu, bắn thủng cả ... tai , về nhà bố bảo " thằng dở hơi", đến lớp hội bạn bảo " đú", nhưng thây kệ, coi như là tập thích nghi trước búa rìu dư luận ... nói theo kỉu "Chuyện tình ở Mahattan" là ngồi xổm trên dư luận .
    Hôm wa uống nhìu, vừa bia vừa rượu, nhưng chưa đến nỗi gục, vẫn đủ tỉnh táo để đưa 2 đứa bạn về. Đêm wa mới thực sự ngấm, làm 1 giấc đến 12h trưa, dậy vẫn còn đau đầu.
    Nghỉ nhìu ... chán ...
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix .. bóng với chả bánh ... ê ẩm hit cả người
    ... Chưa bao giờ thời gian trôi chậm như bây giờ ... Bao giờ mới hết tháng 4 ...
    .. thành công hay thất bại , chẳng biết nữa ... chỉ biết cố gắng hết sức mà thui

    Khà , ở hiền gặp lành muh .. lo rì
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ối đau là đau ....cáu mặt tròn như cái bánh bẻng giờ lại sưng vù một bên ...trông giống ... .......... ..nhứ phát sốt ..hix ...thế này làm sao ăn mực nướng được .hôm nay chúng nó đi chơi
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ha, hôm nay đi học buổi sáng, có 3 con bé đứng ở cổng trường, mình phi vội xe vào nhưng vẫn nghe thấy giọng một đứa: "29S2-327....." rõ là xe mình!
    Buổi chiều đi thực tập ngồi buôn với bà Phương mới biết bà ấy học cùng lớp với anh Vinh, đúng là trái đất tròn!
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cái răng nó vẫn hành mình chả ăn uống được gì hết ...húp cháo cứ như móm ấy ...đau thế chứ lại ... răng miệng thế nên nhăn nhó suốt ...hôm nay toàn gặp chuyện xúi quẩy ...ở lớp thì 3 tiết ngồi ngáp ngắn ngáp dài ( may mà có 3 tiết thôi đấy ) ..nghỉ thì ko dám vì mình nghỉ nhiều rùi ...nghỉ nữa là khỏi thi thế nên ....... Đang định lên HN đú một bữa mà nhiều chướng ngại vật quá ...kô biết vượt được kô ?
    chẹp ....
    đời lắm ngõ ngách quá ............!
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói rì mặc rù...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này