1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cả tôi cả bà đều cần thời gian nhỉ... Thời gian sẽ là câu trả lời thích hợp nhất...
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó chứ Kêu gào cũng chẳng ích gì
  3. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ôi..... tuần sau thi rồi mà sao mấy hôm nay mình chẳng còn tâm trạng đâu thế này...!... Ở nhà thì thằng bạn suốt ngày mở nhạc. Lúc pop, lúc thì rock rồi lại đến dance,... mình thì thích nghe nhạc, thích hát thật đấy... nhưng mà lúc này mình đang cần có thời gian, cần được yên tĩnh cơ mà!
    Mang sách vở lên thư viện tưởng sẽ yên tĩnh hơn cho mình ngồi học...hix...hix.... kô ngờ nó lại còn ồn ào kinh khủng, chẳng khác nào một cái pasa malam ( chợ đêm ) mà mình vẫn đi cả vào buổi tối t6...! Tức thế kô biết...
    Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa đây.... cứ buồn bực suốt cả buổi kô làm được cái gì thế này...!
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Buổi sáng hôm nay trở trời, thế nên mình mới đi học sớm, học hành thì cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay ngồi đánh phỏm mới thấy dáng em Vân không được ổn cho lắm, nhất là vòng 1 và vòng 3! Ặc.
    Buổi trưa đi Half Life với lũ gà ở lớp, thằng cha rồng lụa bị mình và thằng Chuối xanh chăn mạng. kết thúc đợt chăn đó là ta giết được hắn 40 mạng mà chỉ thiệt hại có 7 mống.
    Sau đó cả lũ 3 thằng OSAMA,Chuối xanh, rồng lửa xúm vào bắn mình với thằng Chiến ô vuông, nhưng cái lũ ngu si ấy bắn kiểu gì mà ta vẫn dương mạng và còn làm đội trưởng nữa chứ (88/70) thằng cha rồng lụa chỉ có tỷ lệ là (88/120) ha ha, đứng đỉnh cướp.
    Buổi chiều đi học lại thể dục kỳ I, mình phục mình thế, nhảy qua được mức 1m10cm! ha ha!
    Buổi tối đi thi lại lần 3 Giải tích kỳ II, đúng là oan gia ngõ nhỏ, con mụ già ấy lại trông thi, mình thì chẳng mang tài liệu gì cả vì cái Vân nó đưa cho mình quyển vở Giải tích kỳ I mới đau chứ, cuối cùng thì cũng tạm ổn, tự làm được 1 câu, còn đi...chép được 3 câu. Chả biết có được 5 điểm không nữa. Sao mình ghét con mụ ấy thế, cứ săm soi mình luôn, quay xuống một tí cũng nhắc, rồi đi ra ngoài, nhòm vào như con ma é!!!!!, người ta không làm được thì mới phải học lại chớ....chả biết thương sinh viên gì cả, trời quả báo cho mà xem.
    Vừa lượn qua nhà em Vân xong, nó lại đi chơi rồi, mình cũng ngán nó đến tận cổ rồi.................................................................
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh...........
    ... sắp điên rồi đây này .... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh........... AAAAAAAaahhhhhhhhhhhh...........
    ... 48h của ngày hôm nay cũng sắp qua ... phù
    chập tối có 1 bé nhẩy vào nick ( lúc đầu cứ nghi là mấy thèng khốn trêu mình ), hạ .. " em là khách của hàng anh ... rồi thì ... em thấy anh khác đi nhiều so với lần đầu gặp ( em nói lần đầu là gặp anh trước tết ) ... rồi thì nhiều thứ nữa ... " .. uhm .. dù sao cũng thấy chút bản thân qua cách nhìn của mọi người .. dù sao cũng có khiến mình suy nghĩ .. dù sao thì thây kệ ... thấy lạ thì cứ nhìn đê .. TA THÌ CỨ VẪN LÀ TA
    .... oải quá ...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lo quá ,tức quá , bùn quá ,hik , mày ơi .........
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá...
    Quán cà fê phố mưa... mình em trong quán đêm ướt đèn... Phố đông người hạt mưa trắng bay... hè đã sang rồi đấy...
    ... Cớ sao buồn... cà fê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không...
    Đừng buồn thế, đừng buồn thế... dù ngoài kia có mưa rơi... không đơn côi dãy bàn bên vẫn còn ... có anh đang ngồi... Ngày mưa gió... mùa hè đó...
    ... Sao em không đến gần anh cứ ngồi... lạnh lùng khóc riêng mình...

    ....................................................................................................................
    Lạnh quá... Dự báo thời tiết quái quỷ... Báo hại mình... hừ hừ
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết là ... sẽ thế nào.... Khè, "không đầu hàng, không ân hận...."
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cứ nuốt đi,có khi sẽ không nghẹn thêm lần nào nữa.Tắc thở,chít lun.
    Thời tiết làm nhìu ngừi bùn bùn.Hờ...cũng cảm thấy bận bận rồi,không bit mất đi nửa ngày nữa thì sẽ sống thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này