1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhẵn tin thì kêu là ốm.... hẹn online thi ko lên...! Sáng nay phone mãi chẳng trả lời...
    Tức mình phone cho ông anh trai cho nó hết luôn cre***... cất luôn SIM.... gác luôn máy.... anh cóc dũng nữa ức!!!!!!!!!!
  2. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả ngày chán quá .
    Linhdanhthue
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    4 tiếng đứng máy, càng nhận thấy rõ là, chẳng có việc gì đơn giản cả, cho dù chỉ là ... đứng máy. Mùi, có đủ thứ mùi, mùi lá thuốc tươi, mùi hoá chất, mùi dầu mỡ, mùi máy móc, mùi khí thải, và cả ... mùi người nữa, hôm wa đã nhớ là fải mang khẩu trang mà vẫn quên, thương cái fổi của mình wá cơ. Lại còn tiếng ồn nữa, rầm rập rầm rập suốt ngày, thi thoảng 1 cái máy khởi động, kêu uỳnh 1 cái, giật cả mình. Về nhà, ngủ trưa mà trong đầu vẫn vang lên cái mớ âm thanh hổ lốn đấy ... Uhm, dù sao thì cũng là ngày đầu tiên, hy vọng ... rồi sẽ quen (mà chắc chắn là quen rùi )
    Mặc dù bít chắc là tối nay ko đc đá, thế mà vẫn bò ra sân ... mình lúc nào cũng thế, có nhìu việc bít chắc là ko đc, vẫn cố ... hy vọng, rồi lai thất vọng ...
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Mình bị ốm, chẳng phải do mấy hôm nay thời tiết thay đổi mà bởi vì bắn HL nhiều quá, ngồi từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều nay, đầu óc mình cứ ong ong lên. ĐÚng là cái gì cứ quá lên là không tốt.
    Vừa đi lấy ảnh về, cái ảnh này thể hiện đúng phong cách quá, cái công ngồi chỉnh sửa PShop cũng được đền đáp.
    Sao độ này mình chán cái lũ con gái thế nhỉ!?
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa gió nhưng vẫn mò đi học,chắc là vì cái áo và cái Mỹ Hương,tiện thể mà,cũng là vì làm cho 1 người.Về còn bị thủng lốp,mưa gió trời tối muộn đếch có hàng vá xe nào mới đau chứ,chẳng sao,vẫn vui vì đã mua được những thứ cần mua,nhìn thấy chắc có ng vui lắm đây he he he he
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    - Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie mới chỉ 6 tuổi hỏi mẹ.
    - Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm.
    - Vì sao?
    - vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời & trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy 1 thời gian. Bà mẹ dịu dàng trả lời.
    - Tại sao lại thế hả mẹ? Susie vẫn chưa hiểu.
    - Thế này nhé con yêu, khi 1 người rất buồn, họ sẽ ko thể làm tốt ngay những việc rất nhỏ nhặt như nấu bữa ăn tối hay một số việc nhỏ nhặt khác. Vì chúng ta sống trong 1 khu phố & cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith ko bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ & con có thể làm cùng nhau. Con là 1 cô bé thông minh Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp đỡ cô ấy.
    Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói & cố gắng tìm cách giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith, rụt rè bấm chuông. Mất 1 lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa:" Chào Susie, cháu cần gì?" Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông thật rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước.
    - Mẹ cháu nói con gái cô vừa qua đời & cô đang rất buồn vì tim cô bị thương. Susie e dè xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cô bé có 1 chiếc băng cá nhân.
    - Cái này để băng cho trái tim của cô.
    Như để chắc chắn, Susie nói thêm:" Cháu đã dùng vài lần & nó rất tốt." Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng ko bật khóc.Cô xúc động qùy xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt:" Cảm ơn, cháu yêu qúy, nó sẽ giúp cô rất nhiều."
    Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó cô Smith gài chiếc băng gạc vào 1 xâu chìa khoá nhỏ & luôn đem theo bên mình như 1 sự nhắc nhở phải wên đi nỗi đau & mất mát.

    ..........................
    Đi đâu rồi!!!!!
  7. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    mình sắp điên .. có lẽ sẽ điên lên mất ... bận bịu còn thú vị hơn nhàn rỗi như thế này ... .. oài .. mà cũng sắp bận rồi .. cầu cho mọi việc suôn sẻ ....
    một phát nạp năng lượng nèo
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    roger that, stick together team
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    12h trưa phi xe ra đảo Đình Vũ ....đú ....rất tươi tắn , tí tởn ....5h phi xe trở về thành phố ....lép nhép như một con nhợn chít .....bụi bặm quá ....mệt quá ...tối lại chơi tiếp ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này