1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn trôi...
    vnv
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG... ĐỂ LÀM Ì ANH CÓ BIẾT KO?????
    Để gió cuốn đi...
    Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không???
    KHÔNG BIẾT THÌ THÔI -----> CÓC CẦN ! NHỈ!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  3. cappuccinog

    cappuccinog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ................Thôi out...................
    ....................Kể ra cũng lắm đứa lẩn thẩn......................
    ..........................thèm kem........................................
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    ............. sẽ tập vui mà không cần có người ấy như người ấy vẫn vui mà không cần mình...
    Vẫn còn hi vọng ............min thứ 89 vẫn còn có ánh sáng ...........vẫn có thể làm được tất cả .........cố lên nào.....
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghiêng mình xuống
    Nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn
    Không nói năng.
    Thử avatar phát...
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm .......kẹo ngon thật ....trời đẹp thật ..kô còn u ám như mấy hôm trước ....hôm nay có chút nắng ...nên trời hơi ấm ấm ...tuy vẫn có gió lạnh ....thời tiết thế này ăn kem thấy ngon lạ ........
    Qua được 2 môn roài ...sướng đã đời ......mau mau đến Noel để được đi chơi ....mau mau đến Tết để được lì xì ......
    Thôi đi xem bóng đá cái cho nó có .tinh thần SEAGAMES ........
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới như thế này , tâm trạng khác hẳn , 0 buồn 0 vui quá cũng 0 có cảm giác vồ vập như mình nghĩ . Nghĩ thật nhiều nhưng cũng đủ để quên ............tất cả đều vì mình , có được như thế cũng tốt , dễ thương ghê...........
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hị hị...lâu lắm ko thấy chị Mèo đi họp...không hiểu tình hình bà chị ra sao nhỉ?Chả biết bà chị còn nhớ lời hứa hôm Haloween không
    chẹp chẹp...chẳng hiểu làm sao cả...dở hơi biết bơi!
    .....Cứ biết thế đã!
  9. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mạng nhanh tuyệt, nhưng tiếc là chẳng gặp con ma nào để chat hị hịđâu hết cả rồi ?
    vnv
  10. emvanto

    emvanto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,mình ở lớp A13 khoá 1998-2001 sinh năm 1983 của trường Việt Đức Hà Nội.Mời các bạn vào forum của lớp bọn mình giao lưu!!!
    www.a13vd83.net.tf
    4rum mới thành lập được 2 tuần thôi nên số thành viên và bài viết còn hẻo lánh.Rất mong sự tham gia đóng góp của mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này