1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật... đứng rửa bát mà khóc ấm ức.... rồi ol để chuyện mí bà con cho đỡ bùn... mà chẳng ai ol cả...
    Lí do thì thiếu gì, mệt, vô dụng, cả ngày chẳng thấy... Mà cũng chẳng vì lí do gì, có phải hôm nay mới thế đâu... chẳng qua cái gì giữ trong lòng lâu, dù từ đầu nó có bé tẹo như con kiến thì tích lại, cũng có thể làm vỡ oà cả thôi... Chỉ hơi 1 chút là vì chẳng nói được với ai cả... ko thể nói được...
    Hàng net thứ 7 sao mà đông thế, ngột ngạt....

  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu người lờ đờ thế , có gì thì nói quách ra cho xong lờ đờ nước hến 0 chịu được , đang bực mình .
    Còn 8 ngày , đếm ngược phát , 8 ngày như 8 năm , ặc lâu kinh khiếp
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa không khí trở nên dễ chịu...tối thứ 7 vẫn thời khoá biểu lại đi dạy...phi xe ra khỏi ngõ nhà học sinh...hic, đường hôm nay đông đúc quá...các đôi dập dìu đi chơi...mình cũng phải về để còn gặp chồng nữa chứ...tủm tỉm nhìn mấy đôi đứng cạnh chỗ dừng đèn đỏ, đôi thì cười nói vui vẻ, đôi có vẻ trầm tư...Phi một mạch về nhà...uhm, ăn chút bánh đa rồi leo lên gác...hic, cái PC lại giở chứng bị nhiễm virus,hì huc quét mất 15''...ơ hay mạng lại bị lỗi-thật không may...Connect thành công! Nhưng chẳng thấy chồng đâu cả...nhờ bạn gọi...chồng hết tiền mất rồi. Khổ thân chồng xa nhà tiền nong lúc nào cũng hạn hep...Thôi đành vậy...Lang thang chut cho đỡ buồn...offline chẳng muốn làm gì nữa...
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông.
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng.
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không.
    Cô đơn là một chiếc lá
    lay lắt mãi giữa cành không.
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    mà làm thành cả cơn giông.
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên đến kỳ lạ. Cảm giác hạnh phúc và thanh thản. Mèo à, tao nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, hôm nào bọn mình cùng làm như đoạn phim đó nhé !
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Uh` thì là bây giờ như thế đã... nhưng không nghĩ là mình sẽ lười thế đâu.. Oạp, chẳng có mấy hôm ở nhà cả ngày. Đã quyết định rồi là phải ..., chẹc, phải tin.... Giá mà trời lúc nào cũng hơi lành lạnh như mấy hôm nay...
    ...I never stayed anywhere
    I''''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever...

  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tiết mục : " mỗi ngày một bộ mặt " - do nam diễn viên chính đang được mến mộ , hí hí ... Mrbean thể hiện . Hỡi những con người phàm tục , hãy chỉ cho ta biết đâu là bộ mặt thật của ta ! ...
    Ngày thứ nhất ..!
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một ngày .... vui! Sáng không ngủ dậy muộn, làm con ngoan, rồi thể dục thể thao, rồi lại cuộc gọi điện khá thành công.... Chẹc, chỉ tội là, nhớ! Còn việc chuẩn bị cho ngày mai nữa thôi, cố nhá. Tuần mới rồi!
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt thật của mày là mặt một con dê có sừng có râu và lai thêm con gì đó nên có cả răng nanh.Chỉ đơn giản vậy thôi mà ko biết à
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 2 ~_~ ~_~
    .. nắng, nóng và những điều khó chịu ...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Viết Diary hơi nhiều ? Lại quên mất chưa ăn trưa, nhưng mà không buồn ngủ như đợt trước nữa... Nói khản cổ, cũng để make things better thôi, cố gắng nhé .... Nhớ là phải suy nghĩ cho người khác nữa...
    Chẹp, hình như có hơi đói, hẹ hẹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này