1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bánh trôi bánh chay. Lâu lâu cả lớp mới có dịp tụ tập như thế. Vui. Toe toét. Mấy đứa dẫn người yêu đến. Được khen, hí hí, sướng nhỉ Dở Hơi nhỉ... Mang bánh đến cho anh, thấy anh ăn ngon lành... 1 cảm giác là lạ... dễ chịu...
    Sáng đến lớp lại tụ tập chụp ảnh. Vẫn cây si đấy, hồ nước đấy... Nhưng đã 2 năm rồi... Bọn nó lại hứng chỉ bảo mai mua thêm 1 cuộn phim, chụp tĩ tã như hồi năm 1... để xem mình già đi bao nhiêu... xen ti mét
    Năm ngoái, tầm này, đang ở Nam Định nhỉ... Tầm này... vẫn còn nhùng nhằng lắm... Oài, thế mà cũng đã qua hết rồi...
    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 21/04/2004
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Của ngày hôm qua ...
    ... và cho ngày hôm nay ...
    ( hờ , có lẽ bộ mặt của mình vượt quá số lượng Smile trong này ! )
    ... Giá như mình có 1 nền tảng tốt hơn ... ......
    ngày lại ngày .. cuộc sống bình lặng khiến cho mình cảm thấy nhàm chán .. có lẽ thời gian tới mình sẽ làm 1 cái gì đó .. cho bản thân và cho nhiều người
    Nạp năng lượng .. còn cái này --> cho ai đấy
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Gớm qúa cơ, trưa nay chấp 3 đứa 2 thằng con trai và một đứa con gái, phe mình chỉ có mình với thằng Tiến "as", ông Tiến vừa bắn vừa đá xem bọn chúng nó đánh chế vì thế toàn bị lũ kia chúng nó mổ, mình thì vẫn chống cự tới cùng, nói chung là trong ba đứa chỉ có thằng ôn FF là bắn khá nhất, thằng còn lại thì cũng tàm tạm, còn đứa con gái kia suốt ngày cầm AK chạy theo bọn con trai để bắn hôi, xơi quả lựu nổ của mình cứ gọi là vô cùng cay cú.
    Hà, cuối cùng cũng dương mạng, sợ c** gì bố con thằng nào?
    chiều đi học lại thể dục, thế là 1m15 qua chắc rồi, 1m20 sượt qua xà , nhưng ông ý bảo là cũng qua vì điểm dậm nhảy xa xà quá.
    Chiều nay đi bát phố với thằng Dũng chuối xanh, bọn con gái chúng nó đá mình ghê quá! Nhìn muốn lòi cả mắt! Có cần thiết phải thế không? Đẹp trai cũng là cái tội à!?
    Bây giờ đang chửi nhau với thằng Tàu về vụ 84 bên china-defense, sai lè lè rồi mà cái thằng khựa ấy nó vẫn cãi cố, tiên sư bố mấy thằng Khựa con chứ!
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bột mì 0 có chuyên gia hướng dẫn, khét lẹt là còn may đấy
    Từ hồi ở nhà mới, tâm trạng cũng thay đổi nhiều .... vui buồn rất nhanh ... nhưng có vẻ tự tin hơn ... Uh thì thật ra mình vẫn thế ...
    Đọc thư thầy u ... buồn buồn ... Nhưng không khóc. Toàn những điều mình đã đoán trước, bây giờ chỉ là khẳng định lại thôi . Nhiều lúc đi làm phát chán, nhưng vẫn cố. Cứ ngồi bus, cứ nhìn những hàng hoa bên đường ... lại hi vọng ... Còn bây giờ mình lại đang suy nghĩ. Bọn trẻ con và chị bạn ... Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc quyết định
    Hình như mình đã biết phải làm gì
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Darling you can count on me
    ''Till the sun dries up the sea
    Until then I''ll always be
    Devoted to you
    I''ll be yours through endless time
    I''ll adore your charm sublime
    Guess by now you''ll know that I''m
    Devoted to you
    I''ll never hurt you
    I''ll never lie
    I''ll never be untrue
    I''ll never give you reason to cry
    I''d be unhappy
    If you were blue
    Through the years our love will grow
    Like a river it will flow
    It can''t die because I''m so
    Devoted to you
    I''ll never hurt you
    I''ll never lie
    I''ll never be untrue
    I''ll never give you reason to cry
    I''d be unhappy
    If you were blue
    Through the years our love will grow
    Like a river it will flow
    It can''t die because I''m so
    Devoted to you

    Nghe bài này cứ lạ lạ quen quen... Cho đến hôm nay thì....
  6. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chậc.Đã thấy ổn hơn thì lại như thế.Câu thêm 1 chút thời gian thôi mà cũng khó nhỉ.Chậc,thì cũng cảm thấy cũng quen được 1 chút,ngốc thật.Không thế nữa !Phải vậy chứ!
    Chấm bài xong nhẹ người.Cảm giác hum nay giống 1 ngày thứ 7 hơn.Ngày mai bắt đầu giải quyết những chuyện ấp ủ "sau thứ 4".Phải tập dứt khoát hơn.
    To Ziu:Cẩn thận đừng để mắc mưu địch nhá!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chậc....là cái quái giè thía???
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ở nhà lăn lóc , bánh trôi bánh chay ăn 0 có vị ...... Dạo này lại yếu thế nhỉ , chẳng làm trò trống gì được khi mà sức khỏe cứ như thế này...
    Còn 3 ngày rưỡi, lần này 0 tính tròn số được . Chẳng biết lúc ra thì nó thành đống sắt vụn chưa
    Mưa to sấm chớp lại được nghỉ, mưa thế này nem chua cũng 0 được măm măm , em iu nhỉ.
    Hơn 1 tuần free, bao nhiêu việc phải làm . Level đang xuống cấp 1 cách trầm trọng .... Up lên nào
  9. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko vào, box này vẫn tán dóc vui nhỉ...........
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    èo èo .. nói chuyện mà như thể muốn chắc nghiệm 1 điều gì ..
    .. cho ngày hôm nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này