1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ... 2 đêm thức trắng ... báo với chả cáo, như điên ...
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gọn trong cái ghế, quay quay... Nghĩ về cái recycle bin... Nhìn cái phòng, đúng là không bao giờ suy nghĩ rằng "nên để cái này chỗ này, để cái kia chỗ kia, vì hợp thế này, không hợp thế kia"...Chỉ thỉnh thoảng đảo vị trí 1 tẹo cho nó mới mẻ thôi ...Làm việc gì mình có thể, và mình muốn, cho dù hơi lộn xộn, nhưng không băn khoăn nhiều... Đã, đang và sẽ luôn nhớ....
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    " Đừng làm quá sức, nhiều lúc cũng phải biết cái gì là quan trọng nhất. Đừng để đến khi nhìn lại thấy mình đã bỏ qua những cái quan trọng hơn ... "
    Em vẫn biết thế ... nhưng mà ... phù ... Ghét nhất là phải đặt những thứ mình quan tâm lên bàn cân
    Gần 2 tuần rồi mà vẫn nhận được quà SN ... cám ơn thầy ... quá choé lun
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Bụp bụp .. muốn oánh nhau wúa ...
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại phải thế nào ? Lớn rồi cơ mà ?
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì để nói.Nóng,mệt,nổ tung.
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình + ngu dốt = ... đôi lúc ứng với mình đúng thật
    .. đêm qua thức trắng , mệt phờ râu .. sáng còn hùng hục đá bóng với bọn lớp .. Sân bên cạnh có 2 lớp phổ thông đá cùng giờ .. bọn nhóc cứ 8A cố lên ! 8A cố lên ! .. làm mình nhầm là 83 cố lên ! .. chắc vì vậy mà mới có sức cầy gần 2h trên sân trời này ...
    mong tới thứ 7 quá ...
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    4h34'' a.m!!!
    Anh!.
    ...Em đã hiểu! Em đã vô tâm để anh một mình lạc bước vào phố vắng!...Sự vô tâm của em đã làm anh mêt mỏi và buồn! Tim em đã nhói đau khi lại nhìn thấy dòng status đó!.
    ...Em sẽ không nói " giá như" hay "nếu" bởi em hiểu điều em cần phải làm là ở hiện tại và tương lai. Phố vắng sẽ không cô đơn nữa đâu anh ạ!
  9. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong-------------->Chán
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này