1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói một câu với bà, rằng thì là mà có nhiều người còn phải chịu những tổn thất mất mát, đau đớn gấp trăm gấp bội, chẳng làm sao lấy lại được... Thế nên cứng rắn lên, nhé!!!!
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oạp, mệt. Hơi khản cổ. Không biết là mình có hơi thái quá không ? Không biết thông cảm không ?
    Lexicologie... chẳng lẽ lại bỏ trống.... ? Ôi giời ơi, sao lại có cái đứa vào phòng thi rồi ngại làm bài nhỉ ?
    Lại áp thấp nhiệt đới... Hi vọng mưa.
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ah mày.Lâu lém chả gặp nhì?Cuối tuần này tao chấm xong bài,đi chơi?Muốn ăn bao nhiu tao cũng chiều?hehe
    mà avatar hot quá em ơi.
    Đi làm,nghe UHP...trùi ui là trùi..chùi chùi.
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    đi làm nghe UHP thì seo thế .UHP chuối cả nải mờ ,tui không thích
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này mãi thì không được... Bao giờ mới thi xong.... Đêm hôm tự dưng lại nhớ đến sứa dừa này... Chắc vì lại có cảm giác muốn oánh nhau rồi.....
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không thể làm những gì mình muốn ngày hôm nay...Buồn
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, lâu lắm mới chui vào áo dài, mà lại là áo dài đỏ mới sợ chứ Đi dép cao fát rồ cả chân grrrr ... được cái ai cũng khen, cuối tuần nào cũng thế đây
    Thấy tưng tửng. Thi xong 0 còn lí do để chăm chỉ học hành . Công việc thì thuộc dạng có hay 0 có cũng chẳng làm sao mặc dù mình rất cần nó (đồ phức tạp ) ... Phù ... vả lại cũng 0 đi đâu chơi xa được ...
    Còn bao nhiêu dự định hay ho đấy nhá ... ặc ặc
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó làm cái trò rì thế nhỉ??????
    http://ttvnol.com/f_98/50559.ttvn?SearchTerms=arena832000
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hơ.Chóng mẹt.Bội thực cả thức ăn lẫn âm thanh.Ngày nào mà cũng thế này thì chắc chỉ độ 1 tuần là mất dạy ngay được.May là không thế.
    Mà sao lúc nào cũng bực bội,dễ điên lên và om xòm lên là sao.
    Năm nay ko thi lại HHhe he he,nhưng mà....
    Ừm...mấy chuyện khác,chậc,bây giờ tự dưng chỉ là nhưng vấn đề phụ,vì nó chiếm ít thời gian trong ngày để nghĩ về nó quá.Mặc dù cũng có nghĩ,có quan tâm,nhưng cung chẳng biết làm thế nào.Phải cố gắng ko mặc kệ...
    Thèm đi chơi quá em ui!
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em.
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có.
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...
    Em ghét anh lắm Vịt ngố ạ! xxx! MU!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này