1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ghét bọn Pháp
  2. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đứa nào có cái avatar điệu thế kia.
    Mệt.Mưa gió,1 ngày xì trét của tropical,chẹc,chả cảm thấy gì,có khi lại đỡ nhàm chán.
    Cuối cùng thì chẳng còn lâu nữa là nghỉ hè.Dự định..nhiều,nhưng có lẽ chán gần hết rồi.
    Sao lại cứ fải thế này?
    School of rock..nhắng ko chịu được.
  3. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhăc đến dự định hè làm mình mới nhớ . Dự định hè của mình đi đâu hết rồi ấy nhỉ khổ không còn nhớ gì vì chuyện vừa qua nhưng giờ nhớ ra thì hoá ra tất cả dự định hè của mình đều dính đến cô ấy .Giờ cô ấy đã xa không còn được bên nhau nữa . Chẹp Đành ngồi làm lại cái dự định hè mới thôi ghét thịt đó
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ở trường .. có 1 cô giáo không xinh , không duyên , nhưng mình vẫn thường hay để ý , lén nhìn cô ý mỗi khi ... kì thi tới
  5. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm quá...Có nên hối hận vì những gì đã nói ko?Tại sao lại có một đứa kon gái thế này hả giời,bực cái gì thì cứ gắt lên ngay được là sao!!!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn bị xem trận 2....Được ăn cả....!!!!
    Tình yêu và gió. Gió thổi mênh mông một cuộc đời. Cuộc đời lận đận...
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    thôi xong rồi đáng lẽ đừng đưa cho mình chứ
    1 ngày 0 mưa, lại nắng rồi
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, ngồi trên cửa sổ (tầng 3 hic) ... măm măm mon chéri , nghe Dami ... nhá Ặc ... Home alone ... Rồi cảm hứng sáng tác lại bùng phát với 1 bộ ảnh nữa ... rồi xoá, rồi rename ... chà ... Càng ngày càng thấy có khi mình nên đi theo cái rì đó có dính đến nghệ thuật
    Úi giùi ... hôm nay mới được nghe bài "ng yêu anh còn rất nhiều, ng yêu anh đâu chỉ có riêng mình em" Nghe như đấm vào tai
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hết Euro này chắc mình hoá cú mất
    Cái đề củ chuối, chẳng ra cái gì cả,học rõ nhiều mà làm chẳng đc bao nhiêu, may mà còn chép đc, ko thì ... 8 trình chứ có ít đâu
    Chìu nay có người nấu cơm ...
    Dạo này có đứa ol nhìu bất thường, chắc hôm nay hoặc ngày mai tớ gửi đồ cho ấy, ráng đợi nhé
  10. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mưa ròng rã mấy ngày rồi thì nắng chang chang... Thi xong rồi. Càng rỗi rãi càng thấy khó chịu. Đêm thức xem Euro 1 mình . Bây giờ không sợ một mình nữa. Chỉ thấy hơi vô vị. Chả có cảm giác gì cả. Hết ngày thì lại đến đêm. Cứ thế trôi thôi... Có những lúc thấy mình cười cũng tẻ nhạt. Hì. Hì.
    Ò, có lẽ không viết thì hơn
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này