1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    buồn dã man,vui đã man.
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hạ hạ ... nóng quá .. bật cái dami-ca lên tra tấn khách
    ... @ đi chợ trời mưa .. bụp bụp tèng ...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 5h sáng bước ra khỏi cửa... 4 con lếch thếch ... ngồi trên tầu tán được mấy câu rồi khò lúc nào 0 biết
    Thằng bạn vẫn thế, trông có phần .... ngố hơn . Nice đẹp, biển đẹp, núi đẹp Nhận ra 1 điều là rất nhiều chỗ cho những người iu nhau và cho cả những ai thất tình
    Nhẽ ra cũng 0 nhẩy xuống đâu Cuối cùng quần áo ướt lướt thướt, nước nhỏ tong tỏng Hic ... may mà hum qua 0 ốm
    Đi bô. Nắng và gió ... Rồi lên tàu ... HIc ... đói khủng khiếp
    Chí choé tranh nhau cái buồng tắm ... nằm chật như cá hộp trong 1 cái giường ... Rồi mai sẽ lại vắng lặng

  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    wowow ... sắp mưa rồi , trời tự dưng tối sầm này ... càng mát .. đêm nay mưa để sáng mai còn èn èn ....
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, cuối cùng thì tớ lại là người ở lại... :(
    Chắc h này mọi người đến nơi rồi, có lẽ đang nghỉ ngơi để dành sức cho 1 buổi chiều ngập gió thả diều, 1 buổi tối trắng xoá sao trời và rì rào sóng biển.... ... món gà nướng thơm phức... chẹp chẹp... ực...
    Chơi vui vào nhé, hì hì..., chuồng ỉn ở nhà hãy để tớ "trông coi"

  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc tớ trông coi zí
    kuân ác nhân .... đi sớm thế ..... 6h ra chẳng thấy mà nào .....
    trận CK chết bầm
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Úi thía à... Khổ thân Trốn Tù nhỉ!!
    Bơi bủi sáng thay vì bì bõm dưới biển như bọn kia, hik... Mưa bất chợt, vui buồn bất chợt...
    Su cù lế.... Muốn chết à..... !!!!!!!!

  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta yêu nhau nhưng mãi mãi không thể có nhau trong cuộc đời này.... Chẳng bao giờ em nghĩ là khi yêu em lại bao dung đến thế mặc dù con tim em đang gào thét, đang đau đớn .... Em cũng không thể tưởng tượng rằng nếu không có nhau trong đời thì em sẽ ra sao? sẽ còn hồn nhiên vô tư nữa hay không ? Em đã dành trọn tình yêu đầu đời trong sáng nhất cho anh, vậy mà..... Phải chăng đó là định mệnh???
    Anh bảo rằng hãy ngồi tựa vào anh... "Giống như chúng mình bây giờ em nhỉ... ở gần nhau mà lại đi về hai hướng..."Còn những ngọt ngào hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi... Một giấc mơ dài... Buồn cười nhỉ... "Đến sáng mai là phải tỉnh giấc rồi đấy..." Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn.... "
    Anh có còn nhớ dưới bầu trời đêm, mình ôm nhau trong vòng tay và hai đứa đã hẹn ước? ".... lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em cô gái đến từ hôm qua...."
    Em và anh đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào và êm đềm....êm đềm như một giấc mơ.... Hương đêm luôn dịu ngọt và khó quên, khó quên như tình đầu em dành cho anh... "Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại .....". Còn bây giờ... anh ơi... biển vẫn thế, sóng vẫn bạc đầu như thế... bờ cát dài vẫn in bước hai ta... nhưng... Có phải hôm đấy trời nhiều gió quá... Nên ta vô tình lạc mất nhau...
    Vì yêu anh nên em luôn chờ đợi, luôn hy vọng "và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại... và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường....". Nhưng có lẽ ước chỉ là ước, mơ chỉ là mơ và điều kỳ diệu đó không thể đưa chúng ta về bên nhau ....
    Tỉnh giấc rồi... dù tình yêu vẫn gào thét trong ***g ngực... Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...". Khi đó chúng ta lại tay trong tay, vai kề vai sánh bước bên nhau trong bầu trời đêm bình yên dịu ngọt đến trong lành.....
    "Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua...."


    Được Roberta sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 07/07/2004
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn nhất thì lại về đây...rồi cũng chỉ thở dài...chẳng biết nói sao!!!
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đi có 2 ngày ,hôm trước đi hôm sau đã về.Chả bõ gì cả.Về nhà bùn qué!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này