1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hix,ko muốn gặp chúng nó 1 chút nào nữa cả..chẳng muốn suy nghĩ gì nữa...mà không tự nhiên được.Nhức đầu quá.
    MÀ cái mail bị sao thế hả Rub ơi!!!!!!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng rét thôi , 0 bít nói chuyện với ông già vui hơn hay với 1 đứa trẻ con vui hơn nhỉ . 0 được thua vụ cá cược này .
    Cuộc sống là những điều bất ngờ và ngạc nhiên thú vị .
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Lại phải muối cái mặt này đi xin lỗi rồi....mà rõ ràng là nó sai chứ có phải mình sai đâu? Cái lũ con gái khó chiều quá! Ông mà bực smình lên thì chẳng thèm yêu đương gì nữa, ngồi đấy mà nhỏ nước rãi nhé!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko login đc, hix ...
    Đã có nhìu thứ muốn viết, nhưng mà thôi, năm mới rùi, chuyện cũ cho wa. Chìu nay, lại đc đi học
    Gone with the wind ... far away ...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    31/12 ... đến rồi ... lại như năm kia và năm ngoái ... và ... Năm nay khác hơn 1 tẹo ... 0 ở nhà ... và sẽ bằng xu tự kiếm được ... chắc chắn sẽ khác ...
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa ... La vie en rose!
    Hơi hâm rồi thì fải
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  7. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 31.12 . Đêm nay là giao thừa . Tối nay là đi chơi . Mấy con bạn thân về ăn tết , cả hội lại tụ tập như ngày xưa . Cười nói . Hò hét ầm ĩ .Vui thật . Cấp 3 là khoảng thời gian mình có nhiều bạn tốt nhất . Lên đại học thì bình thường . Mọi mối quan hệ đều nhàng nhàng . Có cũng vậy mà không có cũng chẳng sao .
    Hẹn bọn nó 5h , bây giờ mới 4h thôi . Ngồi ngó ngoáy thêm tẹo ..
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    3 hôm không log được Đúng những lúc cao trào thì lại
    Ùi mà không seo, còn có mấy tiếng nữa là sang năm khác roài, tiếc gì năm cũ.... Sáng nay định chăm chỉ dọn dẹp nhưng lại bị lôi kéo, ngày mai sẽ bắt đầu vậy, cho 1 năm mới chăm chỉ hơn
    Tối nay tôi sẽ èn en Rub ạ, hi vọng là ngày 31/12 luôn luôn linh nghiệm...
    Chúc mọi người năm mới may mắn và hạnh phúc hơn hơn hơn nữa.....

    i''m gonna be ur very true friend....i''m gonna love u til the end....
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    cho đã rùi hết , sang năm mới bi h . Quên hết đi , tan hết đi , đã đi rùi .........
    Mọi người iu wí :
    HAPPY NEW YOU
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hị hị...nhanh thật,bài cuối cùng của năm cũ,nếu là tết âm chắc mình lôi 1 ít sách vở ra lấy may...nhưng mờ tết dương..kệ đi nhỉ?
    Hôm nay lắm cái sợ thật,vừa tức vừa mừng lại vừa sợ,con bạn mình ác thật...lần này là lần thứ 2 nó làm mình ngồi đần mặt ra mất suốt gần tiết..hị hị
    Mọi thứ qua rồi nhỉ?Mình cũng không hiểu nữa,quên hết đi nhé....Mọi chuyện buồn hãy qua đi nhé...cái gì nhỉ?hình như là,,'' buồn ơi xin ngủ yên'',hị hị,mà ''buồn ơi đi nhé'' luôn cho đỡ lằng nhằng...xét cho cùng,mình cũng không hiểu tại sao lại buồn,ví dụ như lúc này,ngồi chả có ma nào online,cũng buồn thẫn thờ...buồn ơi là buồn,sao mà nhiều cái buồn ngố thế không biết?Nhưng mà...thôi ma`...qua mấy ngày,cảm xúc cũng hết,suy nghĩ kĩ hơn,thấy,phù phiếm,nhớ có ng hỏi mình có biết phù phiếm là thế nào không?Bây giờ thì hiểu phù phiếm ở 1 khía cạnh nào đó rồi...cứ hứng lên thì cái gì cũng nhất nhất...chán chán rồi thì lạnh te...ừ nhỉ?
    Ng ta nói nếu viết nhật ký thường xuyên thì dần dần sẽ giỏi văn hơn,từ lâu mình không có thói quen viết vào sổ nữa,ng ta cũng nói cứ viết nhiều rồi sẽ thoải mái hơn....mình thì mình viết nhiều khủng khiếp,cũng dễ chịu hơn rất nhiều....
    Đôi lúc tự hỏi mình cần gì,muốn gì,và trong lòng mình có ai?Đến lúc này mới hiểu,trong mình chưa bao giờ có ai cả,hì,có lẽ tại mình cứng ngắc quá chăng,chỉ cảm thấy chưa bao giờ thực sự cần ,chỉ thấy đơn giản thiếu và đi tìm,càng tìm càng thấy mình thực ra lại vô cảm,một ng bên ngoài thì nóng mà bên trong lại rất lạnh,cái lạnh của đứa ích kỉ và vô tâm,đã từ lâu không biết yêu thật sự,vẫn còn nhớ hôm ấy,mình thản nhiên bước đi ,không hiểu sao đi 1lúc lại thấy sợ,có lẽ tại mình sợ điều ấy nếu xảy ra cho 1 ai đó,chắc mình sẽ khóc nhiều lắm...
    Happy New Year!
    And I still know....

    Too Much Luv Will Kill Us...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này