1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix .. cả cái list mấy chục người , chỉ có mình mình ol tối nay ......................
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hà...ở nhà.Hẹn đi chơi cuối cùng lại để bác í leo cây,hichic.Cũng hơi áy náy..Ở nhà lại thấy chán,thấy nhức đầu,ể oải.Cứ wên không vác đi giải phóng cái modem để đỡ chat chit,lại lên mạng.Ngáp ngắn ngáp dài.
    Nghĩ đến chuyện đi chơi sắp tới,cảm thấy bất ổn..chẹp chẹp.Chả bit ,nhưng sẽ không thèm nghĩ tích cực nữa.
    Avril Lavigne,gật gù thêm vài phát nữa chắc đi ngủ.
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Xem Sao Mai, Ghét cái bọn cổ vu~, làm trò hâm mộ vớ vẩn theo 1 thằng chỉ đạo. Giảm mất cái hay của chương trình.
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hè...ko dùng modem thì cho tớ mượn nhá, tốt quá mình đang cần ...khi nào tớ sẽ qua lấy
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta ngả vào bóng chiều
    thưa thớt nắng
    Một cánh hồng chưa kịp nở
    sang đêm
    Ta nắm bàn tay
    buổi chiều mây trắng muốt
    Giấc mơ ngày
    lẫm chẫm sau lưng
    Đêm vuốt nhẹ
    bờ vai áo hoàng hôn
    Bóng thời gian
    Xếp lá dọc đường
    Bóng cỏ chiều
    đứng lẫn trong sương

  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ờ lâu rùi không vào đây, nhớ ngày xứa vào chỉ câu bài viết tum lum tum la, nhớ ngày xưa cả lũ đi chơi đâu kéo vô hang mính đến hơn 10 mạng, hết hồn. Tự dưng hôm nay buồn vào đây. Thấy cuộc đời vô nghĩa quá. Sống cũng chỉ để sống, học cũng để kiếm tiền, mà kiếm đc tiền thế thì quá vất vả. Có thể giầu thật đấy nhưng có tiền để làm gì khi cái mình cần nhất lại không có. Thà cứ ở nhà, kiếm việc ghẻ ghẻ làm, đủ sống qua ngày, có khổ 1 tí nhưng lại có đc cái mình muốn có. Giờ muốn quay đầu lại thì muộn rồi, không còn làm đc gì rồi. Sao cuộc sống lại như vậy. Đã chót làm 1 việc gì đó sai, thì sẽ mãi mãi không thể sửa chữa dc thế. Ôi reo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần cứ đi đi về về ... Mọi thứ xáo trộn. Cứ như mình bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy.
    Chẳng biết được. Chẳng biết sao mình buồn thế.
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở nhà đều mong cháu vững vàng và may mắn ở chỗ mới... Dì cũng quí cháu lắm... Chúc cả 2 cháu mãi có nhau...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bọn tớ phải về để ol
  10. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mày sắp giống tao rồi . Có nhiều cái phải chiến đấu và vượt qua lắm!
    Hic, tao chả dám tưởng tượng cảnh lúc ấy đâu...
    Ặc ặc, chả bao h viết diary đâu nhá
    Qua to mứa , mãi ko tạnh .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này