1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New DIARY ( part 3 ).......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng nói ra được. Phù ... Cảm giác có lỗi ... hay 1 cái khỉ gì đó ... Buồn 1 tẹo ... thất vọng 1 tẹo ... chẳng biết được ...
    Tout va mieux pour toi, J''espère ... et
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hôm trước chat với cả lũ bạn lớp cấp 3 , vui ơi là vui , lâu lắm rồi mới được ngồi cười nghiêng ngả và sung sướng như thế ......... tự dưng làm sao mà cả lũ online cùng một lúc, mặc dù đứa ở nước này đứa ở nước kia , lại trêu chọc nhau , lại cãi lộn , lại ầm ĩ trong cái room , chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào cả , con trai hay con gái cũng thế cả thôi
    tự dưng lại biết ngày xưa có đứa cùng lớp ,,, mình ngạc nhiên gần chết , thế mà cứ tưởng nó ghét mình cơ đấy, hoá ra là máy đo độ nhạy cảm vẫn chưa đủ nhạy
    xa nhà, nhất là những lúc ntnày, được gặp mọi người - dù chỉ là qua mạng như thế - cũng cảm thấy vui lắm lắm
    ước gì sớm được về .......................
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Diary part 3. Phù, đã 98 trang rồi.
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đến trang 99 là có Diary part IV nhỉ... Viết nốt
    Mấy hôm nay nắng... Hết card. Chăm ra hàng online . Gặp. Nó hỏi hết hè rồi, được gì và mất gì. Tự dưng lại nhớ ra mấy câu trong bài hát đấy... "I''ve been the king, I''ve been the clown
    Now broken wings can''t hold me down... I''m free again..."
    Dạo này toàn nghe nhạc VN
    Bóng bàn. 1 là lên trần nhà, 2 là vào thèng bé thầy giáo .
    Cố lên nào. Good luck for me
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ôi trơ?i mưa, đang nóng mấy hôm rô?i lại mát hehe
    [​IMG]
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thấy hụt hẫng ... Hình như fải kiếm ai đó để kể chuyện ... Mai lại đi làm rồi .... 1 tuần nắng gió chiến đấu tiếp
    Tự nhiên muốn khóc kinh khủng. Mất luôn hứng thú vào những chuyện xung quanh. "Classic" ... dễ thương đến thế là cùng ... duyên số, may mắn, nước mắt, nụ cười .... còn cảnh thì ... Vẫn biết là fim đấy mà vẫn thấy hay ... Lâu lắm mới có 1 buổi tối 1 mình, tắt hết điện ... chỉ còn mỗi cái tivi ... và mình ....
    "nó không hơn được mà cứ chỉ bình bình thế thôi. Và có những chuyện chỉ từ 1 bên thì mãi thế thôi ... "
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Alongir cái này nhanh nhanh cho hết nào... Nhận được pm của một người lạ lạ quen quen, hơi ngạc nhiên tí ti, và "không có gì cả đâu" . Có thể sẽ không có reply, nhưng chắc sẽ không quên được.
    Thèm đi học rồi. Lần nghỉ hè cuối cùng, cũng không làm được gì ghế ghớm cả.None.
    Không biết nên nghĩ thế nào nữa ? Có nghiêm trọng hoá quá không khi bây giờ có thể dẹp qua một bên như chẳng có gì cả ? Hoàn toàn. Chẳng có gì cả. Bệnh con gái ? Nghĩ nhiều, lung tung, suy diễn ? Không làm thế nào để chỉ suy nghĩ theo một hướng được.
    To em : Anh cũng đang chờ đợi thời gian qua nhanh đây.... Để hết 6 tháng nữa....Để anh được đi thực tập 1 tháng rưỡi... Cố gắng lên em nhé !
    To anh : Sao anh với em lại cứ như thế chứ ?
    To Trang béo : chả thấy nói năng câu gì thế
    Anh nhớ em buồn vui nơi ấy....
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hì ... trời mưa ... nghe cái bài anh iu gửi "Có người chạy dưới mưa, trên tay là 1 cái ô"
    Chẳng hiểu từ khi nào có thói quen bôi đen các bài viết, để xem có ai giấu gì 0 ..........
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mưa... Bể bơi hum nay toàn là các cụ, bơi thoăn thoắt và rất oai vệ, hì hì, chẳng bù cho mấy đứa trẻ tuổi đứng dựa thành bể hoặc bơi chập chạm...
    Tất cả bể bơi đều ở lại trú mưa... Có 1 cụ ông ngồi điềm tĩnh bên bậc cửa... 1 lúc sau thì thấy có 1 bà cụ tay cầm túi áo mưa đi đến... Có đứa mừng húm móc vội trong túi ra 2 khìn, định đưa cho bà lão bán áo mưa nhưng quay sang bên cạnh đã thấy ông lão nhoẻn cười và đứng dậy tới chỗ bà ... Hu hu, hoá ra bà đến đón ông ạ??? Ông bà làm cháu tủi thân quá !!!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này