1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của cái TTVN ( sang trang 100 topic của em sẽ bị lock ) , tớ lập cái new new này . Welcome mọi người , có gì bùn vui trút hết vào đây cho nhẹ người , hì , hun mỗi người 1 cái
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng 1 cái nào ... ...
    Bây giờ thì chẳng biết 1 ngày có bao nhiêu h nữa . Đang đeo đuổi , đúng là cái gì cũng có giá của nó .. đạt đc 1 thứ thì thật chẳng dễ dàng .. chờ đợi hơn 2 tháng rồi .. wowo.. sắp có thành quả
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng 1 cái nào ... ...
    Bây giờ thì chẳng biết 1 ngày có bao nhiêu h nữa . Đang đeo đuổi , đúng là cái gì cũng có giá của nó .. đạt đc 1 thứ thì thật chẳng dễ dàng .. chờ đợi hơn 2 tháng rồi .. wowo.. sắp có thành quả
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    New new, it''''s time to renew my everything, hị hị. Xem nào, hôm nay băng đảng Kẹo Mút đã ra đời, quyết luyện thành công Như Lai Thần chưởng để chống lại băng Cây búa . Ôi, phim gì mà vừa sợ vừa buồn cười ...
    Loăng quăng. Rồi đứa nào cũng xách được cái gì đó về .Hit hit, tiêu nhiều hơn kiếm . Thế mà vẫn ôm mộng... travelling ...
    Hi hi, thế là đồng bọn đã quay về địa điểm tập kết. Nghe nói bằng cây Nimbus2005 mới tậu. Mai phải đến trấn mới được. Còn 2 tên nữa sắp sửa hành hương. Đại bản doanh 83 lại sắp xôm tụ rồi đây. Sướng quá, là lá la
    "Trái tim tôi chỉ 1 lần mở cửa
    Đón em vào rồi khép lại ngàn năm"
    Thế thì chít ngạt thôi, ặc ặc
    [/i]
    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 15/06/2005
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    New new, it''''s time to renew my everything, hị hị. Xem nào, hôm nay băng đảng Kẹo Mút đã ra đời, quyết luyện thành công Như Lai Thần chưởng để chống lại băng Cây búa . Ôi, phim gì mà vừa sợ vừa buồn cười ...
    Loăng quăng. Rồi đứa nào cũng xách được cái gì đó về .Hit hit, tiêu nhiều hơn kiếm . Thế mà vẫn ôm mộng... travelling ...
    Hi hi, thế là đồng bọn đã quay về địa điểm tập kết. Nghe nói bằng cây Nimbus2005 mới tậu. Mai phải đến trấn mới được. Còn 2 tên nữa sắp sửa hành hương. Đại bản doanh 83 lại sắp xôm tụ rồi đây. Sướng quá, là lá la
    "Trái tim tôi chỉ 1 lần mở cửa
    Đón em vào rồi khép lại ngàn năm"
    Thế thì chít ngạt thôi, ặc ặc
    [/i]
    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 15/06/2005
  6. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em à , thi xong chưa , đã đi tập quân sự chưa.
    Ba tháng trước anh đã vẽ cho mình một bức tranh về những ngày tháng 6 này anh lên thăm em trên Mai Lĩnh .Nhưng hậu quả là anh đang ngồi tỉ tê trên net mà thôi. Tập quân sự tuy vất vả 1 chút nhưng vui . Có nhiều thời gian để hiểu bạn mình hơn , có những khoảng lặng bất ngờ sau những buổi tập luyện mệt nhọc để suy nghĩ , để nhớ ...Nhắc đến lại nhớ những đêm giáp tết phải đứng gác , có 4 thằng 1 ca phải canh cả trường , nhớ những đêm trùm chăn , bật đèn pin và uống rượu trộm...nhớ thật .Và....Nhớ về anh 1 chút nhé , không được 500 thì ít ra cũng phải 200 em chứ ?
    Vui , nhưng đừng mải chơi cùng nắng , đừng tôi luyện thêm cho làn da châu Phi của em mà quên đi rằng em hay ốm vặt đấy nhé....Cũng đừng trách anh đa sự nha , tất cả cũng là vì em thôi mà.
    Có nhiều chỗ chơi quanh đấy như chùa Trầm ,Trăm Gian, Vô Vi,...nhưng hãy thử rủ bạn em cùng khám phá cái hang ở chùa Trầm xem sao ! Có lên chùa Trăm Gian nhớ mua tặng em gái con chuồn chuồn tre nhé....thôi ... thôi ...biết rồi ...lại bảo anh hay nói linh tinh chứ gì ! Anh không viết nữa ...Nhớ em.

  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em à , thi xong chưa , đã đi tập quân sự chưa.
    Ba tháng trước anh đã vẽ cho mình một bức tranh về những ngày tháng 6 này anh lên thăm em trên Mai Lĩnh .Nhưng hậu quả là anh đang ngồi tỉ tê trên net mà thôi. Tập quân sự tuy vất vả 1 chút nhưng vui . Có nhiều thời gian để hiểu bạn mình hơn , có những khoảng lặng bất ngờ sau những buổi tập luyện mệt nhọc để suy nghĩ , để nhớ ...Nhắc đến lại nhớ những đêm giáp tết phải đứng gác , có 4 thằng 1 ca phải canh cả trường , nhớ những đêm trùm chăn , bật đèn pin và uống rượu trộm...nhớ thật .Và....Nhớ về anh 1 chút nhé , không được 500 thì ít ra cũng phải 200 em chứ ?
    Vui , nhưng đừng mải chơi cùng nắng , đừng tôi luyện thêm cho làn da châu Phi của em mà quên đi rằng em hay ốm vặt đấy nhé....Cũng đừng trách anh đa sự nha , tất cả cũng là vì em thôi mà.
    Có nhiều chỗ chơi quanh đấy như chùa Trầm ,Trăm Gian, Vô Vi,...nhưng hãy thử rủ bạn em cùng khám phá cái hang ở chùa Trầm xem sao ! Có lên chùa Trăm Gian nhớ mua tặng em gái con chuồn chuồn tre nhé....thôi ... thôi ...biết rồi ...lại bảo anh hay nói linh tinh chứ gì ! Anh không viết nữa ...Nhớ em.

  8. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đã cùng đến Trân Châu Trốn.
    Đây là trang đầu của topic, chính vì thế, nếu bài được post lên, về sau , khi reply thể nào cũng đọc lại được bài của mình.
    Thực ra, có những thứ không thể miễn cưỡng được. Làm anh em với nhau để làm j , không phải để có những lúc thế này hay sao? Lúc nãy em không thấy j, chỉ đột nhiên nghe anh nói về chuyện của em, em lại thấy hình như độ ph trong mũi mình mất cân bằng thì phải. Thôi, vui lên anh ạ! Dẫu sau, chuyện cũng chưa đến mức , không tát lên được. Có khi như thế, lại có một ý nghĩa khác.
    À, mà bây h em lại thích gọi anh là anh hơn. Thấy gần gũi hơn rất nhiều, tự nhiên em lại tự hỏi, sao mình có thể xưng hô với nhau kì cục thế trong suốt một quãng thời gian dài. Hì, anh còn nhớ, lúc 2 anh em đi trên đường , có 2 thằng trông rất híp pi nhìn 2 anh em bằng con mắt kinh dị không? Thú thực, lúc đó em hơi ... sợ vì nhỡ chúng nó lôi anh em mình ra oánh thì toi
    Ừ, mà nhân đây em cũng chúc mừng anh! Vì chuyện của anh, mặc dù chúc mừng vì anh vui chứ không phải chúc mừng vì.... Mà anh cứ liệu đấy, sữa chua chắc ăn mấy chục thùng rồi í chứ. Em dừng đây. Chào.
  9. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đã cùng đến Trân Châu Trốn.
    Đây là trang đầu của topic, chính vì thế, nếu bài được post lên, về sau , khi reply thể nào cũng đọc lại được bài của mình.
    Thực ra, có những thứ không thể miễn cưỡng được. Làm anh em với nhau để làm j , không phải để có những lúc thế này hay sao? Lúc nãy em không thấy j, chỉ đột nhiên nghe anh nói về chuyện của em, em lại thấy hình như độ ph trong mũi mình mất cân bằng thì phải. Thôi, vui lên anh ạ! Dẫu sau, chuyện cũng chưa đến mức , không tát lên được. Có khi như thế, lại có một ý nghĩa khác.
    À, mà bây h em lại thích gọi anh là anh hơn. Thấy gần gũi hơn rất nhiều, tự nhiên em lại tự hỏi, sao mình có thể xưng hô với nhau kì cục thế trong suốt một quãng thời gian dài. Hì, anh còn nhớ, lúc 2 anh em đi trên đường , có 2 thằng trông rất híp pi nhìn 2 anh em bằng con mắt kinh dị không? Thú thực, lúc đó em hơi ... sợ vì nhỡ chúng nó lôi anh em mình ra oánh thì toi
    Ừ, mà nhân đây em cũng chúc mừng anh! Vì chuyện của anh, mặc dù chúc mừng vì anh vui chứ không phải chúc mừng vì.... Mà anh cứ liệu đấy, sữa chua chắc ăn mấy chục thùng rồi í chứ. Em dừng đây. Chào.
  10. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Phà?i viẮt ngay nhẶt kỳ mới 'ược vì? chà? mẮy khi mì?nh 'ược là?m ngươ?i mơ? 'Ă?u.hihi
    HĂm nay, tự nhiĂn trơ?i lài mưa mới hay chứ, cà? ngà?y chà? hòc 'ược chưf nà?o, chiĂ?u ngĂ?i viẮt bà?i luẶn vĂ? shopping mà? tì?nh cà? ngù?.hihi 'ùng là? lùc khĂng cò tiĂ?n nghìf ra 'ược lf́m thứ thẮ mà? lùc cò thì? lài chà? biẮt mua cài gì?. Mưa 'i hòc nĂn mang tiẮng là? chfm, già mà? thĂ?y biẮt là? mì?nh ngĂ?i suy nghìf màfi xem cò nĂn 'i ko thì? chf́c rùt lài lơ?i khen ngay.
    Sf́p thi rĂ?i, huhu ai giùp mì?nh hòc 'Ăy nhì?, cò?n khò hơn cà? thi 'ài hòc nưfa, hichic. TiẮn lĂn nà?o, phà?i quyẮt chiẮn mẶt lĂ?n chứ nhì?. BiẮt 'Ău 'Ắy mì?nh lài thà?nh cĂng.

Chia sẻ trang này