1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đang kẹt ở Phùng Hưng Không có Cách nào đến nhà Bin Đựơc !
    HUHUHU !
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhìn với đọc cái Dialy này hàng tỷ lần rồi thế mà chưa bao giờ viết một bài nào cả. Thôi thì đi học về, tiện tay quấn điếu thuốc, cho vào mồm rồi gõ vài chữ cho đỡ buồn vậy.
    1 kỳ, chắc là có khoảng 50 tiết hóa , ở nhà độ 20 tiết, đến lớp nhưng ngủ khoảng 15 tiết, không ngủ nhưng ngồi ngắm gái, chim lợn với cả nghĩ linh tinh khoảng 10 tiết. Còn khoảng 5 tiết là ngồi im chép bài. Hôm nay, đang ngồi rất ngoan, thằng ngồi cạnh cho ngay 1 câu, " buồn ỉa quá, hết giờ nhanh lên", đã thế nó còn nói oang oang nữa chứ. Thằng thầy nó mà hiểu, nó ném cho thì có mà vỡ mồm.
    Cũng biết hồi cấp 3 hóa nó có muối, basơ, axit với cả mấy cái thứ gì linh tinh beng nữa,....nhưng mà bây giờ nó bằng tiếng đức ,nên 5 cái tiết mình học hành tử tế , chả là cái gì cả. Đành phải hạ mình bảo với thằng em cạnh nhà. Này, hôm nay anh sang lớp mày thi, mày làm xong tờ nào, thì đưa anh , chứ bây giờ mà điểm dưới 2 thì coi như anh lẹo kỳ này, mày có thương anh không ????.
    Buổi chiều đi thi, đọc đề không hiểu gì cả , quay sang định bảo thằng em, thấy nó đang viết như điên, lại thôi. Hơn nửa tiếng sau, suốt ruột quá rồi , quay sang gọi nó, cảm thấy lúc đấy nhục thê thảm, *** hiểu mình ở cái dạng gì nữa. Nhiều khi không biết kể thế nào.
    -11 độ, trời nắng đẹp, nhưng lạnh lắm, lạnh cả tim gan phèo phổi, đến cả tình yêu cũng lạnh.
    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 25/01/2006
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi, mấy chuyện lơ ngơ cứ vẩn quanh trong đầu. Chẳng ngủ nghê j mấy. Hic, cuối cùng thì hôm nay ở siêu thị mọi thứ cứ quay cuồng loạn lên, chóng mặt và ngồi thụp xuống, ra đường thì dắt xe cũng chả vững, may mà lết được về đến nhà.
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    wowwoow ........ vừa ngủ dậy đc 1 lúc , hix người vẫn còn ê ẩm .. hẹn bạn Nothing 1h qua dọn nhà giúp mình , cuối cùng thì ngủ khì tới bây h , chắc bạn ý đứng ngoài gọi khan tiếng mất thôi ...
    Chết thật .. các thợ nặn bánh năm nay làm ăn thế này thì chết thật . Ko hiểu bánh trưnng hay bánh lá nữa ... nhưng đc cái , ngon thì vẫn là ngon , bánh vẫn có đủ lá , gạo , đậu , xịt là may rùi .. chỉ tội cứ nhạt nhạt thế nào ..
    Mai về rồi .. thế là sắp đc ngủ thoải mái .. ui , chỉ sợ lũ bạn kéo đi chơi .. muốn ngủ cũng ko xong ..
    Ụt ịt ụt ịt , chúc mừng năm mới
    Được Mrbean_dtk83 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 26/01/2006
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bin mai về lúc nào, để tao qua lấy bánh đã nhá
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến nét mặt hí hửng của ông Nily mí cả anh Bean chỉ trỏ sự ph... của cái bánh là lại ôm bụng cười
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    hichic mấy hôm nay thiếu ngủ nhìu quá ah ! :(( hôm nào cũng chỉ được ngủ có vài tiếng ,hic hic ,hôm nay sẽ cố ngủ sớm để còn giữ gìn sức đi chơi GIAO THỪA ;))
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaaaaaaaa, mún đi đâu xa xa wá..... thấy nhớ cái hùi đi xuyên Việt thía!
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    GIờ cũng muốn đi đến nơi nào có nắng ấm....
  10. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ĂN Tết !
    Tạm nghỉ mất ngày !

Chia sẻ trang này