1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi... I Have My Hair Cut
    Nhẹ nhõm hẳn, mấy hôm nay tớ nghĩ nhiều quá, tớ chỉ muốn được " cồn cào " thôi ...
    Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ,
    Mưa ướt đôi vai mềm,
    Bùn lầy lấm gót chân em.

  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy sang thăm đứa bạn thân hồi cấp 3 đã lấy chồng . Nói chuyện thấy không còn tự nhiên như hồi nào nữa rồi . Nó có vẻ ngại ngùng gì đó . không còn tự nhiên trong cách nói chuyện. .
    Đang ở nhà ăn cơm thì mấy đứa bạn hàng xóm gọi đi ăn thịt bò bitết . Nhắn tin gọi cô bạn đi xem phim kô thấy dấu tích . Ngồi đánh tá lả lỡi đưọc gần 100k . hoho . Lâu không đánh tá lả vẫn hay thế . haha .
    tối ở nhà rồi . không có xe . he he . Làm gì đây . Trời chắc lại sắp mưa nữa chứ .
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cháu có ngày sinh giống... jeune homme - thần tượng of bà !!!!
    Nghe nhé: Kỳ nghỉ hè của cháu đáng nhàm chán?? Điều gì có thể biến nó trở nên thi vị hơn???? Đó là sự xuất hiện của một chàng thuộc cung Xử Nữ. Có điều chàng hơi bí ẩn và cháu có lẽ sẽ phải đóng vai trò chủ động đấy, hehe...
    Nào, có bác zai nào thuộc cung Xử Nữ ko nhỉ, mau nộp hồ sơ cho cháu em đê
    !!!
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đừng mưa nữa mưa ơi....Thấy sợ những zọt nướcmưa đến thế
    :
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Oái , thế là đã chấm hết năm thứ 4 roài. Chưa làm được gì ra hồn cả . Nhất là....
    Quên không chụp hình cái tượng & phù điêu mình nặn trong tuần học điêu khắc vừa rồi.
    Bận tối mắt mà vẫn còn để cái nhớ len lỏi vào đầu và lại bùng lên mới đau.
    Hè bao nhiêu kế hoạch đi chơi Cát Bà với lớp , đi về Cửa Lò với thằng bạn thân , lại được đi Sầm Sơn miễn phí với cô , cuối hè còn định làm chuyến B-N, tiền gom đủ rồi thế mà việc cứ kéo chân ....aaaaa
    Làm thế nào bi giờ?!?À wên , còn nhớ là phải tặng Em cái ni làm déttóp :
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, kì nghỉ hè của cháu thú vị lắm chứ đâu có nhàm chán đâu bà ui... Chứng tỏ thông tin thứ 2 có vẻ cũng.... không được tin tưởng lắm nhỉ?
    Thế cho cháu hỏi, Xử Nữ là sinh từ đâu đến đâu? Biết đâu lại là .... ngọc trong đá mà cháu không bít bà nhỉ?
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tầng 15 ***g lộng gió ... Nhớ lại cảm giác lúc sáng ... quán bún thang, cửa cổng ngôi nhà ngõ nhỏ phố nhỏ .... Mọi thứ giá mà nói được hết ra đã tốt ... Sao cuối cùng cứ nhạt nhoà dần mà khách sáo với nhau ...
    Gió lành lạnh ... Ôm cái gối con lợn màu hồng bẹp dí ... trong đầu cứ văng vẳng .... knocking on the heavens door ...
  8. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khóc chỉ vì ... vui
    Bật cười ... vì đau, sometimes !!!

  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    2 ngày thiếu ngủ, nắng, đạp xe, mệt... Nhưng mà vui. Không hiểu sao lần nào về cũng có cảm giác ngộp thở vì xúc động bởi được yêu thương nhiều quá...
    "Cô ơi, hôm nay cô thấy em dũng cảm không. Em không khóc tẹo nào nhé, vì em sợ các bạn sẽ khóc theo mất. Với cả, rồi các cô lại về mà, cô nhỉ..."
    Ngủ cả chiều rồi mà bây giờ vẫn thấy buồn ngủ

  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ, trà sữa dưa mật ngon nhỉ anh H nhỉ . Khép lại 1 ngày những cảm xúc, kinh khủng có mà dễ chịu đến nhẹ bẫng cũng có...

Chia sẻ trang này