1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hình như là phố khóc
    Nhắc tên hai đứa mình
    Lá cúi nhìn xuống đất
    Rũ màu buồn buốt tim!
    -
    Em sợ về gặp phố
    Mà đơn độc một mình
    Sợ cái trầm ngâm ấy
    Như chờ lời thanh minh !
    -
    Người xa rồi -phố ạ!
    Không quay lại nữa đâu
    Đừng vì em nữa phố
    Hoài vọng một niềm đau!

  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Oài, sắp lên chức bác, nghe già hết cả người. Khiếp quá, nhìn cái bệnh viện toàn bà đẻ. Ngồi nghe người lớn nói chuyện cứ cả mồm
    Biến 1 số thứ khác đi ... chỉ muốn :( thôi
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài và nhiều ... lăn tăn. Đi đường dài một mình không có cái gì nghe, nghĩ lung tung về những điều đã cũ, thật sự rất cũ.
    Mọi thứ rời rạc. Làm thế nào để thấy giây phút nào cũng có giá trị ?
    Nếu được lựa chọn, bạn sẽ làm gì hôm nay ?
    Maybe there''s nothing more to say
    And in a funny way I''m calm
    Because the power is not mine
    I''m just going to let it fly

  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một ngày nằm nhà, rồi tự dưng lại tiếc. Tiếc cơn mưa.
    Sau cái vụ giật mình vì ''đêm mềm và mịn như bàn tay con gái'', đau đầu vắt óc cũng nghĩ ra được một câu ... đọc ra muốn ... xấu hổ với ai sáng tác ra cái câu kia
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi. Hình như trời vẫn mưa. Mưa cho mát T_T
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một đêm mưa ở phố


    Những cơn mưa rơi lúc đêm
    Ru thành phố của em yên giấc
    Chiếc lá cong queo trôi về miền kí ức
    Nằm đau
    Phố trở mình sau ngày nắng hanh hao
    Kỉ niệm khô cằn trở về tựa cửa
    Hàng cây bên đường
    Tưng bừng vũ điệu
    Mưa?
    Vài ô cửa vẫn còn ánh đèn
    Hiu hắt trên những tầng cao ngủ gật
    Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tất bật
    Những buồn vui của một ngày hè
    Đêm
    Trôi dần về phía những cơn mưa
    Tinh mơ hóa tiếng gà gọi nắng


  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà là ngồi thụp vào máy, ol. Dù gì cũng phải nói rằng mình đã góp rất nhìu công sức trong kỳ thi căng thẳng và cam go đó, hì hì ( sợ chưa!!!)... So proud!!! Post được bài trong 2 topic, rồi vào Diary này đây, hehe... Còn bi h í, tớ đi ngủ đây, chiều nay còn "đú" với bọn ỉn con nữa muh...
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic. Ngồi trong phòng thi rung đùi thì có j mà mệt. Ngồi ngáp ở ngoài mới ghét ...ToT
    Hic, đợi bọn trẻ con thi xong cũng thấy nhẹ cả người. Phục các bác cao đẳng giao thông vận tải, nhiệt tình và chuyên nghiệp . Mấy hôm hít khói xe bon chen ngoài đường, trông khác j đường đang thi công dở ToT. Chiẹp chiẹp, các bác Mỏ chán quá là chán, sau phần ăn uống cháu trốn giao lưu té về luôn
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cháu là ko mệt nào. 1 phòng gần 50 người, riêng chuyện đánh số báo danh đã là 1 công đoạn kinh hoàng. Đâu fải đánh lần lượt 1 2 3, xong bàn nọ thì xuống bàn kia đâu, nào là phương án 1, phương án 2, 3,v.v... chạy lên chạy xuống xóa xoá ghi ghi đã mệt đứt hơi. . Rồi thì tờ giấy thi nào cũng phải ký, mỗi đứa ít nhất 2 tờ, ký giấy thi xong thì ký nháp. Hôm thi toán bọn nó dùng nháp thôi rồi, đưa cho em ở bàn đầu thì em bàn cuối xin nháp, xong lại em ở giữa... ặc ặc. Mà chuyện đấu tranh với cơn buồn ngủ mới là "vĩ đại", hì hì... Bà bít có đứa giám thị nào í ( hí hí ) còn ngủ gật và bị giám biên cho ra ngoài rửa mẹt đấy.
    Nói chung, dù gì thì đúng là vẫn không mệt bằng thí sinh được, vừa mệt vừa căng thẳng do áp lực. Chắc là sẽ chẳng quên được cái cô bé lịm đi, lúc nói được thì khóc nấc lên " em sợ chết lắm, em sợ em bị điên lắm, lỡ mai em ko dậy được đi thi môn tiếp thì sao???". Nhìn nó mà chỉ trực muốn bật khóc...

  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ngượng quá . Ai bảo tối hôm trước mấy đứa thức khuya buôn chuyện chiu chíu vào, sáng lại phải dậy sớm. Ngồi 3 tiếng ko biết làm gì, đã thế gió lại cứ man mát hiu hiu nữa, ko buồn ngủ mới lạ
    3 buổi thi thì đánh số báo danh sai cả 3, chui ra chui vào viết viết xoá xoá, hit. Sao mà cái sơ đồ đánh SBD rắc rối thế ko biết
    Bây giờ chỉ ước giá mà chẳng phải nghĩ ngợi đắn đo gì cả...
    [/blue]
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 10/07/2005

Chia sẻ trang này