1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mặc kệ mưa...bồng bềnh trên phố !!!
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nói cười nhẹ nhàng, tóc mây môi hồng, thích cái cách em trèo xuống tầng 1, nhưng chỉ thể thui em nhỉ, 30h vui vẻ
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn. Thực sự em chẳng biết mình sẽ đi về đâu bây giờ. Em cũng không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu nữa. Mọi việc khó khăn quá. Em lại chỉ có một mình.
  4. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đừng bùn ấy ơi, chẳng bít ấy là ai nhưng mà hun 1 cái cho đỡ bùn 1 chút ( ẹ , tớ ko phải les ) .
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    2 bạn Giraffe và Bonnie có ở HN ko? Đi Hải Thịnh cùng chuồng heo đi!!!!
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị mất ngủ hay sao í , bọn ấy nhìn xem, giờ này mà tớ còn lang thang trên này... một mình một cái chuồng rộng thênh thang, chẳng thấy heo nào mất ngủ như mình cả.
  7. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở địa ngục lên ấy ạ , hay ấy cho tớ là người Tàu cũng được, hí hí , tự dưng đang ghét cái bọn Tàu khựa , bây giờ lại thấy yêu các em ý thế . Tớ mà đi được tớ đi liền , ko như bác nào lò dò lên đây định ăn thịt mấy chị em nhà 83 đâu . Mà sao lại có người mất ngủ nhỉ , có chuyện gì rồi , đời phơi phới thế này , mất ngủ 1 đêm cũng chẳng sao , lại được nhìn HN đêm , biết được là ....á... HN nó đẹp thế đấy
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bất thường... Tớ vừa được nhận một bó hồng vàng đẹp mê ly trong tư thế mắt nhắm mắt mở, ngượng wá, cảm ơn 2 ấy nhé!! Vui thế!!!!
    To Girafe: Tiếc nhỉ, người Tàu ko đi được à, hình như là ấy ở France??Tớ bắt đầu kết xì-tin of ấy gùi đấy!!! hè hè...

  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mắt nhắm mắt mở này, chạy ngay xuống nhà lại còn bị kêu là ***y . "Tulip tím" lúc sáng sớm, home alone, nắng mới, và... sunshine after the rain... Nhẹ nhõm thế
    Em hiểu rồi. "Cuộc đời là một tập hợp những lựa chọn. Từ lúc em chọn trường, chọn lớp, rồi về sau chọn việc làm, chọn ... "chồng" ". Em sẽ chọn và sẽ thật vui . Cảm ơn anh
    After the rain, all the birds wanna fly
    And when the wind breezes a sigh
    And after the rain when you touch one again
    Losing your pain
    Sunshine after rain
    After the rain it is peaceful and warm
    Sunshine comes after the storm
    And after the rain when you touch one again
    Losing your pain
    Sunshine after rain

  10. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thanks CNNN nhé! Thật tiếc la? tớ không thê? đi được. Tớ cufng ơ? HN thôi. Hi vọng sef có dịp đi cu?ng mọi ngươ?i! Chúc chuyến đi sắp tới cu?a bọn ấy thật vui nhé!

Chia sẻ trang này