1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chả bít vít j. Túm lại cuộc đời đang như sông cạn. Vừa chán vừa bực. Nói một cách chung chung hơn nữa, mình đang rất cáu bẳn trong người và sẵn sàng hiếu chiến hơn bao h hết, gr gr. Đứa nào dám đụng vào ta h này là... hừ hừ
    Úi dùi ui... Điên lên được
  2. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Gu..gu..gru... Vui nhỉ. Tui cũng đang chán đây! Tui đang muốn được chít đây. Ngon thi nhào dôo.... Nói trước tui cũng chạy nhanh lém đó Hi` hi`hi`... Cố lên
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sắp 12h ru?i. Lại một nga?y mới đang đến.Thơ?i gian trôi nhanh thật đấy. Hôm qua mi?nh vô lý thật khi khiến mọi ngươ?i pha?i mệt mo?i chi? vi? ca?m thấy buô?n. Cuộc sống khó khăn hơn mi?nh tươ?ng. Thất bại la?m con ngươ?i ta mất niê?m tin. Nhưng không có nghifa sef dư?ng lại. Vâfn pha?i tiếp tục chứ!
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    I love you, ***y Girls !!!! He he !!!
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc nghỉ hè đến giờ mới có một ngày nằm lì ở nhà. Nhận lời thách thức ở nhà 24h,đáng tiếc là chỉ còn 4h nữa là hết mà lại không nhịn được,chui vào chuồng Ỉn kiếm ăn
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nếu một ngày, em bỗng là của anh
    Chắc có lẽ mùa đông thôi lạnh giá
    Trời vào thu, phố sẽ thôi vương lá
    Và hè sang thôi mưa ướt bên thềm.

    Nếu một ngày, ta là của nhau ...
  7. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi cái bó hoa của một người dở hơi , lạch cạch nhìn bàn fím để trông chờ hoa . Hoa ơi hoa à .... huhu.... ai online đồng cảnh tương lân.
    @Cờ nờ nờ nờ : Ôi , Hải Thịnh, tớ thích đi biển , tớ thèm biển , thèm được 1 ngày ngắm cảnh mặt trời mọc với anh yêu , mặc dù mình chẳng theo 1 cái chủ nghĩa loãng mạn nào hết
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mấy kon bạn còn đang nằm còng queo bên kia, mình sao thế nhỉ??? Chập chờn cả đêm vì con quỷ cat, vì khuôn mặt grand papa... Linh cảm bất thường. Sợ.
    @ Hươu cao cổ girafe: Ko lãng mạn cũng thành lãng mạn đấy ấy ạ. Cứ đứng trước biển là thấy lòng nhẹ bẫng đi rồi... Bên chỗ ấy có biển ko???

  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng thích hoàng hôn bỏ xừ. T_T. Thích có khi còn hơn là bình mình. Thế mà nghĩ ngợi thế nào lại nói là thích bình minh hơn. Ối ôi, sao mà tự nhiên lại thấy mệt thế này.
    Chả muốn phải suy nghĩ quá nhiều về một thứ.
    Mệt quá. Đau đầu quá. Mệt quá. Huhu
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy chốc, cái topic này đã 100 bài trả lời, 100 câu chuyện. Sao tự dưng thấy hoang mang quá.
    Một ngày nghỉ ngơi đáng ghét T_T. Đành chờ cho đến tối vậy.

Chia sẻ trang này