1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Gọi tên em giữa ngút ngàn kỉ niệm
    Anh lang thang mải miết những con đường
    Trao về em về nơi ấy yêu thương
    Chạm mùa Đông em lạnh lùng băng giá
  2. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    May mắn! Có thật thế không nhỉ? Không biết. Số mình nó thế đấy! Trùi ui, vừa buồn cười vừa tức khi nhìn thấy cái đề bài. Cuối cùng cũng xong. Hichic giờ lại ngồi chờ đợi.
    Đi qua lớp luyện thi, thấy mấy em lớp 12 mà thương chúng nó ghê, ngày xưa chen chúc đi học, nghĩ lại mà thấy phục mình quá.
    Đi ăn kem thui, ai bảo ăn kem một mình là buồn nào. Mà buồn thì có sao đâu nhỉ. Quen rùi mà!
    ..."Em vẫn tin đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua cũng chỉ thấy êm đềm"...
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thanks! ấy ui tớ không buồn lâu đâu. Có người động viên cảm động ghê.
    Tặng ấy bông hoa nè!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên công ty. Giới thiệu sản phẩm dưỡng da mới. Hẹn mấy đứa bạn lên nhưng đều bị chúng nó cho leo cây hết. Tức quá đi mất. Buổi ra mắt sản phẩm cũng không thú vị lắm. Bỏ về sớm và online...
    Sáng nay đón em S về nhà. Nó có vẻ thân thiện với mình còn S thì cố tình tỏ ra lãnh đạm. Có vẻ như S không muốn nó gặp mình. Mình thấy chán nản. Chẳng lẽ mình đã hành động sai lầm và đây là cái giá của mình?
    Thực sự là đang buông xuôi mọi chuyện.....
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay xe không sắp hết xăng thì có lẽ tối nay là một tối khá vui vẻ. Chẹp, bọn cùng lớp vẫn thế, lâu lắm rồi mới được thấy nhiều con trai. Cũng vui vui T_T
    Tưởng tối nay mình toi rồi chứ. Sợ thật, hãi khủng khiếp. Còn hơn cả lần hôm qua suýt bịoông anh cho vào ô tô.
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Saturday night. Khói bụi và tea đá Chẳng biết đang cảm thấy cái gì nữa. Ngủ một mạch 5 tiếng, chẳng muốn dậy. Trăng sáng.
    Giờ thì đang được nghe những điều làm mình hơi bikkuri 1tẹo. Honto janai ne
    Chẳng biết tháng 8 có travelling được ko nữa. Thèm.
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng. Good morning sunshine ^_^. Tranh thủ khoe em Miu tiểu thư 1 tẹo . Miu đang dỗi vì không được đi chơi
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 17/07/2005
  8. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hừ... Hôm nay quyết định đi xuống tóc. Nhìn đi nhìn lại thấy chán quá. Tôi không muốn làm một kẻ nhu nhược. Tôi muốn là chính Tôi. Tôi không muốn như thế... Nhưng không thể ... bởi vì...
    Buồn quá
  9. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ku B.T.H.Ảo xuống tóc rồi chửa? Thú vị ra trò đấy nhỉ?kakakaka....
    Ta vừa có chuyến đi hay lắm lắm , tiếc ko rủ ku đi được. HN-Sầm Sơn-Cửa Lò. Si đèn đèn , đời thủa nhà ai đi từ THoá ra Vinh mất 5h đồng hồ = thời gian đêm wa đi từ Vinh ra HN.
    Gặp ngay tổ lái , cho mình ngồi xe chạy vòng vòng miễn phí cả tiếng đồng hồ . Đi mai được nửa đường, vừa đi vừa được nghe tranh luận.Đã thế nhà xe & hành khách lại con tranh thủ tập TDTT với nhau nữa chớ. Ặc ặc . Đến Vinh thì bị tắm bia,,,,,chết chết.
    Ta cũng muốn tham gia 1 cuộc vui nào đó với hội ỉn wá , nhưng có lẽ có duyên mờ chẳng có nợ. Thôi chúc pà con zui zẻ , trẻ khoẻ zậy.
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Quần đùi rách đũng, tung tăng lượn fố, thảo nào mát thía
    Hôm nau có đứa lợi dụng sờ đầy với bóp mũi mình, nhớ đấy

Chia sẻ trang này